Chủ nhà nghỉ trắng đêm mở cửa đón người dân vùng lũ ở miễn phí

Mưa lũ khiến nhà dân ngập trong nước, có nguy cơ sạt lở, nhiều chủ khách sạn, nhà nghỉ ở miền Bắc đã chủ động đón người dân địa phương đến ở miễn phí.

 Tại Thái Nguyên, một số khu vực bị ngập sâu, hàng chục nơi bị cô lập. Ảnh: Hiếu Trương.

Tại Thái Nguyên, một số khu vực bị ngập sâu, hàng chục nơi bị cô lập. Ảnh: Hiếu Trương.

“Nói chung là lo lắng! Đêm nằm trong nhà, dù tạm thời an toàn nhưng tôi không dám ngủ sâu, cứ trông ngóng xem có ai gõ cửa để hỗ trợ họ chỗ ở".

Đó là chia sẻ của anh Mạnh Linh, chủ một nhà nghỉ ở phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Những ngày này, khi hàng chục xóm, tổ dân phố tại thành phố Thái Nguyên ngập trong biển nước, anh Linh sẵn sàng mở cửa nhà nghỉ miễn phí, đón người dân đến ở.

Lần đầu thấy lũ khủng khiếp như vậy

Ba ngày qua, cả 25 tỉnh, thành phố miền Bắc đều có mưa rất lớn với lượng phổ biến 200-400 mm, riêng Lào Cai, Yên Bái và Thái Nguyên phổ biến 400-600 mm. Tại Thái nguyên, mực nước trên Sông Cầu ở mức gần 29 m, vượt qua kỷ lục lịch sử được thiết lập vào 65 năm trước.

Ở thành phố, một số khu vực bị ngập sâu, cấm người và phương tiện lưu thông, hàng chục nơi bị cô lập. Anh Linh cho biết mấy ngày nay, không đêm nào anh ngủ ngon giấc. Từ năm 2001, đây là lần đầu anh chứng kiến trận lũ lịch sử như vậy. Khu nhà của anh Linh không bị ảnh hưởng, song anh cũng trằn trọc vì không thể hỗ trợ bà con.

“Nhà tôi có 4 con nhỏ, lại kinh doanh nhà nghỉ, nên không làm được gì nhiều. Nếu có người trông nhà nghỉ hộ, tôi sẵn sàng lao đi hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của lũ lụt”, anh Linh chia sẻ.

Trong khi đó, ở huyện Phú Bình của tỉnh Thái Nguyên, chị Thanh Lam (xã Điềm Thụy) cho biết nhiều hộ dân ngập trong nước từ đêm 8/9. Chị Lam nói đây được coi là trận lũ lịch sử đối với người dân Thái Nguyên trong mấy chục năm gần đây. Các hộ dân ven sông đã nhanh chóng di dời, song không thể kịp so với dòng nước lên nhanh.

“Lần đầu tôi thấy nước sông dâng cao khủng khiếp như vậy. Có nhà nước đã ngập tới mái, có khu vực nước chảy xiết, cứu hộ không thể tiếp cận, xuồng, ghe không vào được nên người dân vẫn mắc kẹt bên trong. Nhiều người liên tục kêu cứu", chị Lam cho biết.

Tương tự, sống ở Lào Cai 18 năm, đây là lần đầu tiên chị Thúy Nga (thành phố Lào Cai) thấy lũ dâng cao và nguy hiểm như vậy. Mực nước sông Hồng dâng cao đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường, khu dân cư trong thành phố.

“Tôi đã đã quen với những trận lũ quét ở khu vực miền núi nhưng ngập cao thế này thì đây là lần đầu tiên thấy", chị Nga nói.

Sẵn sàng hỗ trợ người dân gặp nạn

Trưa 9/9, chị Lam đăng tải thông tin lên mạng xã hội, thông báo toàn bộ 17 phòng tại nhà nghỉ của gia đình sẽ mở cửa, hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho khoảng 100 người dân đến khi nước rút. Nếu vượt quá con số này, chị Lam nói sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân đến ở tại nhà riêng hoặc công ty của gia đình.

Gia đình chị ở xã Điềm Thụy (huyện Phú Bình) - khu vực chưa xảy ra ngập úng - nên tạm thời có thể hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho người dân. Không chỉ vậy, chị Lam còn hỗ trợ đồ ăn, nước uống giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Để đảm bảo an ninh, khi đến ở, người dân sẽ gửi lại căn cước, chị Lam sẽ thông báo đến chính quyền địa phương để thuận tiện quản lý.

“Bà con gặp rất nhiều khó khăn, trong khả năng cho phép, tôi cố gắng hết sức để hỗ trợ, nhất là tính mạng con người", chị Lam nói.

 Anh Linh có 20 phòng trống hỗ trợ người dân. Ảnh: NVCC.

Anh Linh có 20 phòng trống hỗ trợ người dân. Ảnh: NVCC.

Tương tự, nhà nghỉ còn 20 phòng trống, anh Mạnh Linh thông báo, kêu gọi những người không có nơi ở an toàn đến trú ẩn.

Sân nhà nghỉ của anh cũng được tận dụng cho người dân để nhờ xe. Hiện tại, gia đình anh đã hỗ trợ được hơn 50 người. Nhà nghỉ hiện còn 6 phòng trống, mỗi phòng ở được khoảng 4 người nữa.

Chủ nhà nghỉ cho biết đã liên hệ với công an khu vực để họ giới thiệu người bị nạn đến tránh lũ. Về thực phẩm hàng ngày, anh Linh cho hay bản thân “sẽ cố gắng hết sức” để hỗ trợ người dân nhưng đa phần người đến đều chủ động mang theo thực phẩm, vật dụng hàng ngày. “Nếu có ai cần, tôi sẵn sàng đi mua thực phẩm giúp”, anh nói thêm.

Cũng với mục đích hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho người dân, từ trước khi lũ về, chị Thúy Nga đã đăng tải bài viết lên mạng xã hội để mọi người biết đến rộng rãi. Khi nước bắt đầu dâng cao, khoảng hơn chục người đã liên hệ đến khách sạn của chị. Đến sáng nay, khi nước rút, mọi người mới rời đi.

“May mắn, khách sạn nhà tôi ở khu vực khá cao nên không ảnh hưởng. Nếu có thiên tai trong những ngày tiếp theo, tôi cũng sẵn sàng mở cửa khách sạn lần nữa”, chị Nga nói.

Không chỉ bố trí chỗ ở cho người dân, do nhà có xe cứu thương, chị Thanh Lam cho biết hiện tại, chị đang trực điện thoại 24/24 để hỗ trợ bà con lúc cấp bách. Ngoài ra, chị cũng là cầu nối kêu gọi và phân phát nhu yếu phẩm đến người dân trong khu vực.

 Không chỉ bố trí chỗ ở cho người dân, chị Lam hỗ trợ xe cứu thương trong lúc cấp bách. Ảnh: NVCC.

Không chỉ bố trí chỗ ở cho người dân, chị Lam hỗ trợ xe cứu thương trong lúc cấp bách. Ảnh: NVCC.

Chủ nhà nghỉ cho biết những người dân đến ở nhờ, nhân viên trong công ty cũng cùng gia đình chị tham gia cứu giúp người bị nạn thời điểm này.

Không riêng chị Lam, anh Linh hay chị Nga, trong những ngày các tỉnh, thành khu vực phía Bắc chịu ảnh hưởng sau bão số 3, nhiều người dân đã chung tay, chia sẻ những địa chỉ cung cấp nơi ở miễn phí và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người gặp nạn, người vô gia cư.

Những bài đăng, tổng hợp danh sách các địa chỉ căn hộ, khách sạn, nhà nghỉ cùng số điện thoại liên hệ được đăng tải và chia sẻ với tốc độ chóng mặt, với hy vọng những hoàn cảnh đang gặp khó khăn trong mưa lũ sẽ tìm được nơi trú ẩn an toàn.

Ngọc Bích - Đức An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/chu-nha-nghi-trang-dem-mo-cua-don-nguoi-dan-vung-lu-o-mien-phi-post1496966.html