Chủ nhân chi 560 triệu để 'nhân bản' chó cưng đã qua đời, kết quả rất bất ngờ

Sau khi chú chó cưng qua đời, chủ nhân đã thương nhớ nó khôn nguôi, đến mất ăn mất ngủ. Vì vậy, cô quyết định bỏ ra một số tiền lớn để 'nhân bản vô tính' chú chó này chỉ từ một mẩu da của nó. Thế rồi kết quả rất bất ngờ, cả ở phía cô chủ lẫn phía chú chó…

Nhiều người nuôi thú cưng buồn bã rất sâu sắc, rất lâu dài sau khi thú cưng của mình ra đi.

Đó là lý do mà một phụ nữ ở Trung Quốc đã bỏ ra 160.000 tệ (hơn 560 triệu đồng) để “nhân bản” chú chó đã qua đời của mình. Sự việc này đang khiến rất nhiều cư dân mạng ở Trung Quốc tò mò.

Người phụ nữ này họ Xu, ở Hàng Châu. Năm 2011, cô mua một chú chó và đặt tên nó là Joker.

Theo Xu, chú chó Joker vừa trung thành vừa dũng cảm, giống như một người bạn đồng hành không thể thay thế, tạo cho cô cảm giác yên tâm khi cô sống một mình.

Khi Joker 10 tuổi, nó bắt đầu có vấn đề về tim. Xu chăm sóc Joker rất kỹ, cứ 2 tuần lại đưa chú chó tới bệnh viện thú y ở Thượng Hải để điều trị. Nhưng đến cuối năm 2022, khi Joker 11 tuổi, nó qua đời do một cơn đau tim.

Chú chó Joker. Ảnh: Weixin.

Chú chó Joker. Ảnh: Weixin.

Việc Joker qua đời khiến Xu vô cùng đau buồn. Cô không ăn không ngủ được, sức khỏe kém đi, thường xuyên ốm.

Do từng học trong lĩnh vực y tế nên Xu biết về việc nhân bản thú cưng. Cô từng tới thăm một công ty nhân bản thú cưng (nhưng không tiết lộ tên công ty) và từ khi Joker còn sống thì cô đã có kế hoạch một ngày nào đó sẽ nhân bản chú chó cưng này. Xu biết rằng con vật được nhân bản sẽ rất giống với nguyên bản về cả ngoại hình, tính cách và các đặc điểm khác, gần như sinh đôi vậy; mà nó không có vấn đề gì về sức khỏe, cũng không lão hóa sớm, tuổi thọ thì bình thường. Thế là, sau khi Joker qua đời, Xu để công ty nhân bản lấy một mẩu da nhỏ ở bụng và ở tai của chú chó.

Xu nói, cô đã đến thăm công ty nhân bản thú cưng và thấy họ rất quan tâm đến động vật. Ảnh: Weixin.

Xu nói, cô đã đến thăm công ty nhân bản thú cưng và thấy họ rất quan tâm đến động vật. Ảnh: Weixin.

Khoảng một năm sau, Xu nhận được báo cáo siêu âm, xác nhận việc nhân bản thành công, một phôi thai đã được tạo thành. Và cuối cùng, sau thời gian dài tiếp tục chờ đợi, Xu đã được đưa chú chó nhân bản về, đặt tên nó là Joker Bé.

Kết quả nhân bản khó tin như trong phim: Ngoại hình của Joker Bé và Joker gần như giống hệt nhau, rất khó phân biệt. Cả hai đều có một đốm đen ở mũi. Chưa hết, Joker Bé còn thích giấu tất (vớ) giống Joker, có cách uống nước giống Joker và cũng hiền như Joker. Nó thậm chí còn tự nhặt lấy cái dây mà Joker đã dùng nhiều năm và đem đi khắp nơi.

Nhưng có một điều bất ngờ nữa ở phía cô Xu: Cô nhận ra rằng Joker Bé dù cực kỳ giống Joker nhưng vẫn không lấp đầy được khoảng trống mà Joker để lại trong tâm hồn cô. Vì vậy, đi đâu Xu cũng vẫn mang theo cuốn sổ dán đầy ảnh Joker. Cô nói, việc chăm sóc Joker Bé chỉ giúp cô tạm quên đi nỗi đau mất Joker, nên cô sẽ coi Joker Bé không phải là một sự thay thế, mà là một chú chó mới hoàn toàn.

Còn đây là Joker Bé - chú chó nhân bản. Ảnh: Weixin.

Còn đây là Joker Bé - chú chó nhân bản. Ảnh: Weixin.

Câu chuyện của Xu đang được nhiều cư dân mạng ở Trung Quốc quan tâm và họ có những ý kiến rất khác nhau. Có người viết: “Tôi ủng hộ quyết định của Xu. Việc nhân bản không phải là hồi sinh, mà là một cách để tiếp tục yêu thương”. Nhưng cũng có những người viết: “Tâm hồn của một sinh vật là thứ không thể nhân bản. Con người đang làm những điều trái với tự nhiên. Dùng cách nhân bản để cố vượt qua nỗi đau là không lành mạnh”.

Còn về pháp luật thì việc nhân bản động vật không phải là bất hợp pháp ở Trung Quốc, nhưng việc này phải phù hợp với các nguyên tắc đạo đức, ngoài ra các công ty nhân bản phải đạt những tiêu chuẩn nhất định.

Thục Hân

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/chu-nhan-chi-560-trieu-de-nhan-ban-cho-cung-da-qua-doi-ket-qua-rat-bat-ngo-post1724054.tpo