Chủ quán mì 7 năm nhận tiền giả từ ông lão vô gia cư

Tuy những đồng tiền cụ ông lang thang đưa cho toàn là giấy vẽ tay, vợ chồng chủ quán mì ở Chiết Giang vẫn vờ như không hay biết.

Ông chủ quán mì Chiết Giang và những tờ tiền giả của ông lão vô gia cư. Ảnh: Weibo.

Cặp vợ chồng chủ cửa hàng bán mì ở thành phố Ôn Châu, Chiết Giang, gần đây nhận được vô số lời khen từ người dùng mạng sau khi câu chuyện về những tờ tiền giả mà họ nhận được từ một cụ ông vô gia cư đến mua mì suốt nhiều năm qua được lan truyền.

Vợ chồng chủ quán mì tiết lộ cụ ông này đã mua mì 7 năm tại quán. Quán nhiều lần chuyển địa điểm nhưng cụ ông vẫn tìm được địa chỉ để đến. Mỗi lần tới mua, ông lão vô gia cư đều đưa những tờ tiền giấy tự vẽ. Một số ít lần thực sự có tiền, ông lão sẽ dành 2 nhân dân tệ (khoảng 8.000 đồng) để đưa.

Ông lão lang thang cầm tiền giả đi mua mì ở Ôn Châu, Chiết Giang. Ảnh: Weibo.

Chủ quán mì cho biết những tờ tiền giấy vẽ tay của cụ ông bắt chước các tờ tiền thật với nét vẽ nguệch ngoạc nhưng sinh động. Và anh chọn cách giả vờ như không biết đó là tiền giả, vẫn bán mì cho vị khách hàng đặc biệt.

Chủ quán cho rằng không cần biết ông lão có tiền hay không, anh chỉ muốn được chia sẻ thức ăn với những người yếu thế, khó khăn.

Tờ tiền giả tự vẽ tay của ông lão vô gia cư ở Chiết Giang. Ảnh: Weibo.

Vợ chồng chủ quán đang được hàng nghìn người dùng mạng khen "tốt bụng", "kiên trì làm việc thiện" và cầu chúc họ "làm ăn phát đạt", "sớm được đền đáp".

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/chu-quan-mi-7-nam-nhan-tien-gia-tu-ong-lao-vo-gia-cu-20201217152058596.htm