Chú rể 23 tuổi ở Ninh Bình nghi nhảy sông, mất tích trong ngày cưới: Chia sẻ đau lòng từ người nhà, 1 chi tiết rất xót xa

Theo người nhà, nạn nhân là con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em, vốn chăm chỉ và hiền lành.

Theo báo Tiền phong, ngày 10/11, lãnh đạo UBND xã Nam Trực (tỉnh Ninh Bình) cho biết đã nhận được thông tin về một người trú trên địa bàn nghi nhảy cầu tại phường Nam Định (cùng tỉnh) đúng vào ngày diễn ra lễ cưới của mình.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: T.T

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: T.T

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Ngọc Hợp - Chủ tịch UBND xã Nam Trực xác nhận thông tin trên.

Qua tìm hiểu, người nghi nhảy cầu là anh Đ.Q.H (SN 2002, trú tổ 7, tại xã Nam Trực). Được biết, ngày 9 và 10/11 là ngày diễn ra đám cưới của anh H., trong đó ngày 10/11 là ngày đón dâu theo kế hoạch.

Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm người nhảy cầu, nghi là anh H. Ảnh: T.T

Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm người nhảy cầu, nghi là anh H. Ảnh: T.T

Vụ việc được báo VietNamNet thông tin cụ thể, khoảng 5h sáng cùng ngày, người dân phát hiện xe máy và đôi dép của một người đàn ông để trên cầu Đò Quan (phường Nam Định) và lập tức báo cơ quan chức năng.

Theo người nhà, anh H. là con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em, vốn chăm chỉ và hiền lành. Ngày 9–10/11 diễn ra đám cưới của anh, trong đó ngày 10/11 là ngày đón dâu.

Trước khi xảy ra sự việc, gia đình cho biết không có mâu thuẫn, và anh H. cũng không có biểu hiện bất thường.

Khi nhận được tin báo từ cơ quan công an về việc nghi anh H. bỏ xe lại trên cầu rồi gieo mình xuống sông, ai nấy đều bàng hoàng, đau xót.

Ngay sau khi biết tin, gia đình lập tức có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm, nhưng đến chiều cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

Người nhà cho biết thêm, bố mẹ anh H. hiện rất suy sụp, liên tục khóc ngất, chỉ cầu mong phép màu xảy ra.

Mỹ Anh (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chu-re-23-tuoi-o-ninh-binh-nghi-nhay-song-mat-tich-trong-ngay-cuoi-chia-se-dau-long-tu-nguoi-nha-1-chi-tiet-rat-xot-xa-28012.html