Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái thăm, tặng quà vợ chồng cựu tù cách mạng
Chiều 27/7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đến thăm, tặng quà gia đình vợ chồng cựu tù cách mạng ông Nguyễn Quốc Thái (77 tuổi, 60 năm tuổi Đảng) và vợ là bà Trần Nguyệt Hoa (72 tuổi) ngụ tại Phường 2 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà tri ân gia đình cựu tù cách mạng ông Nguyễn Quốc Thái và bà Trần Nguyệt Hoa (ngụ tại Phường 2 Bảo Lộc)
Cùng tới thăm có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 2 Bảo Lộc.
Tại đây, đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và điều kiện sinh hoạt của vợ chồng cựu tù cách mạng ông Nguyễn Quốc Thái và bà Trần Nguyệt Hoa.

Đồng chí Trần Hồng Thái ân cần thăm hỏi sức khỏe của vợ chồng ông Nguyễn Quốc Thái và bà Trần Nguyệt Hoa
Đồng chí Trần Hồng Thái và các đồng chí trong đoàn công tác được nghe vợ chồng bà Hoa, ông Thái kể về quá trình hoạt động cách mạng của mình, với những cảm xúc lắng đọng về một thời khói lửa chiến tranh hào hùng của quân và dân ta.

Bà Trần Nguyệt Hoa kể về những ký ức của một thời khói lửa chiến tranh và mối tình sắt son giữa 2 ông bà
Vợ chồng ông Nguyễn Quốc Thái và bà Trần Nguyệt Hoa cùng sinh ra và lớn lên tại vùng đất tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc tỉnh Gia Lai. Cả ông Thái và bà Hoa đều tham gia cách mạng khi mới 15 tuổi. Từ những chàng trai, cô gái du kích đã bồi đắp cho ông Thái và bà Hoa niềm tin yêu quê hương, đất nước và yêu đồng bào tha thiết. Lúc bấy giờ, ở vùng đất Quy Nhơn (tỉnh Bình Định cũ), ông Thái nổi tiếng là chiến sĩ du kích gan dạ khiến kẻ địch phải run sợ. Thậm chí quân địch còn ra thông báo trao thưởng cho những ai cung cấp thông tin để bọn chúng bắt được ông Thái.
Năm 1969, lúc mới bước sang tuổi 17, trong lúc đang làm nhiệm vụ đặt chất nổ đồn bốt của địch ở Quy Nhơn thì bà Hoa bị địch bắt. Sau khi bắt, trong suốt 4 năm, bà bị địch chuyển qua 9 trại giam từ Quy Nhơn vào Sài Gòn rồi ra Côn Đảo. Suốt 4 năm ròng, bị địch tra tấn, đánh đập hàng trăm lần. Ở Côn Đảo, nơi được xem là “địa ngục trần gian”, bà cùng những người con yêu nước luôn phải đối diện với những tra tấn tàn bạo của chính quyền tay sai. Để rồi, Côn Đảo lại là nơi nuôi dưỡng bà Hoa và những chiến sĩ cách mạng với ý chí, nghị lực kiên cường hướng về niềm tin chiến thắng.

Đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng ân cần thăm hỏi sức khỏe ông Nguyễn Quốc Thái
Đối với ông Nguyễn Quốc Thái (chồng bà Hoa), vào năm 1967, khi đang làm nhiệm vụ phục kích quân địch ở huyện Phù Cát thì ông bị thương. Năm 1969, gia đình tập kết ra Bắc, còn ông Thái ở lại Bình Định tiếp tục hoạt động cách mạng. Đầu năm 1971, khi đang tham gia một trận đánh tại Quy Nhơn, ông Thái bị địch bắt chuyển ra Nhà tù Phú Quốc giam cầm, tra tấn.
Sau khi Hiệp định Paris được ký kết vào ngày 27/1/1973, các chiến sĩ cộng sản bị địch bắt tù đày tại các nhà tù Côn Đảo và Phú Quốc được trao trả tự do. Sau khi được trao trả, ông Thái và bà Hoa gặp lại nhau tại Trại an dưỡng Sầm Sơn (Thanh Hóa) trong niềm vui mừng hân hoan của những người chiến thắng và kết duyên thành vợ chồng. Hiện, cả ông Thái và bà Hoa đều là thương binh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của vợ chồng ông Nguyễn Quốc Thái và bà Trần Nguyệt Hoa. Qua đó, khẳng định, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng luôn ghi nhớ công lao của người có công với cách mạng. Việc chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm cùng vợ chồng cựu tù cách mạng ông Thái, bà Hoa
Nhân dịp này, đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng trao phần quà tri ân của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng thời, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với gia đình ông Nguyễn Quốc Thái và bà Trần Nguyệt Hoa.