Chủ tịch xã 'chỉ đạo nóng' kiểm tra tình trạng khai thác cát trái phép sông La Tinh
Ngay sau khi nhận được phản ánh về tình trạng khai thác cát trái phép tại sông La Tinh (xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai) của phóng viên Báo bà Nguyễn Thị Thu Phương - Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Nam đã chỉ đạo Tổ công tác của xã khẩn trương kiểm tra hiện trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Theo phản ánh của người dân, tình trạng khai thác cát trái phép tại sông La Tinh đã diễn ra công khai từ lâu, với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Lúc 23h đêm 18/10, hàng loạt xe tải chở cát rầm rộ di chuyển từ bờ sông về các điểm tập kết trên địa bàn, bất chấp quy định pháp luật.
Đáng chú ý, hoạt động khai thác được tổ chức một cách "chuyên nghiệp", có người cảnh giới, đường sá được mở xuyên qua vườn keo của người dân để dẫn thẳng xuống sông. Hàng loạt máy múc hoạt động công suất cao, móc cát trực tiếp từ lòng sông đưa về các bãi chứa không phép, vận chuyển đi nơi khác, phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Lợi dụng đêm khuya, "cát tặc" rút ruột sông La Tinh.
Nhiều bãi tập kết cát nằm sát bờ sông, với đầy đủ thiết bị như máy múc, sàng lọc cát, cho thấy mức độ quy mô như một mỏ cát được cấp phép chính thức từ cơ quan chức năng.
Việc khai thác cát trái phép không chỉ gây thất thu ngân sách do không đóng thuế, mà còn để lại hệ quả nghiêm trọng về môi trường. Sông La Tinh có dấu hiệu bị “rút ruột”, dòng chảy bị thay đổi, nguy cơ sạt lở đất canh tác và mất an toàn trong mùa mưa lũ đang hiển hiện.

Các xe vào "ăn" cát.
Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Nam cho biết, đã yêu cầu lực lượng chức năng xã phối hợp với công an địa phương kiểm tra, lập biên bản hiện trường, xác minh các đối tượng liên quan.
“Chúng tôi kiên quyết xử lý dứt điểm, không để tình trạng này tiếp diễn. Sau khi kiểm tra ban đầu, xã sẽ để phối hợp với các ngành chức năng xử lý theo quy định pháp luật”, bà Phương nhấn mạnh.

Bãi tập kết cát trái phép sát sông La Tinh.
Người dân đang kỳ vọng vào một cuộc ra quân đồng bộ, xử lý tận gốc tình trạng “cát tặc” lộng hành, để trả lại sự bình yên cho dòng sông La Tinh.