Chùa Hà, nơi cầu duyên cho các bạn trẻ ngày Valentine

Sau 1 lần đến chùa Hà (Hà Nội) cầu duyên không thành cách đây 4 năm trước, hôm nay, Phạm Vân cùng nhóm bạn 3 người đi từ tỉnh Vĩnh Phúc xuống cầu duyên. Họ đều mong rằng lần này sẽ tìm được một nửa phù hợp.

Ngày Valentine 14/2, nhiều bạn trẻ tại Hà Nội đã rủ nhau đến chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) dâng lễ cầu duyên với mong muốn sẽ tìm được một nửa phù hợp cho mình.

Sáng cùng ngày, theo ghi nhận của PV, chùa Hà đã có các bạn trẻ đến cầu duyên trong ngày lễ tình nhân.

Đa phần người dân tới chùa Hà đều là giới trẻ. Mỗi người đều gửi gắm mong ước được suôn sẻ trong chuyện tình cảm và tìm được một nửa phù hợp với mình.

Tại cửa ra vào chùa, người dân khi vào đều được yêu cầu đo thân nhiệt và sát khuẩn tay.

Nhóm bạn trẻ đến từ Hà Nội hào hứng với việc “thử” đi cầu tình duyên ở ngôi chùa nổi tiếng nhất nhì Hà Nội này.

Mỗi mâm lễ có giá khác nhau dao động từ 90.000-200.000 đồng, được sửa soạn tùy theo mục đích của người dâng. Chẳng hạn, mâm lễ cầu duyên gồm hoa hồng đỏ, quả chín, trầu cau, tiền vàng...

Bạn Nguyễn Hải Yến (sinh năm 2002, Nam Từ Liêm, Hà Nội) dậy từ sáng sớm đến chùa Hà cho biết: “Em đã nghe nhiều câu chuyện bàn bè, người thân kể về chùa Hà rất thiêng trong việc cầu duyên. Sáng nay ở nhà em đã đặt 4 lần xe ôm công nghệ để đi ra chùa nhưng đều bị báo hủy, em cứ nghĩ chắc mình không thể đến chùa cầu duyên được nhưng may mắn đến chuyến thứ 5 thì đã có bác tài xế nhận chuyến xe chở em ra.”

“Đi vội nên em mang chưa tới 200 nghìn, ra làm lễ đã dùng hết số tiền mang đi, tý nữa về chắc em sẽ gọi người nhà ra đón về. Hy vọng năm nay em sẽ tìm được 1 nửa kia của mình” - Hải Yến cho hay.

Nhiều người lần đầu tới chùa được phát bản văn khấn mẫu. Thủ tục, các bước cầu khấn cũng được hướng dẫn từ phía cổng.

Bàn thờ Mẫu luôn chật kín các mâm lễ. Từ lâu, chùa Hà đã nổi tiếng là ngôi chùa cầu duyên tại Hà Nội. Chùa thường đón nhiều khách tới lễ vào ngày Valentine này.

Bạn Phạm Vân (sinh năm 1994, tỉnh Vĩnh Phúc) xuống Hà Nội cùng nhóm bạn 3 người cho hay: “Hôm nay được nghỉ làm nên chúng tôi rủ nhau xuống đây, cách đây 4 năm trước tôi đã đến đây cầu duyên nhưng chưa thành công, lần này quay lại cầu duyên 1 lần nữa hy vọng tình duyên sẽ tìm đến mình trong năm mới.”

Càng về trưa, chùa Hà càng đông người dân đến đi lễ hơn.

Không chỉ nam nữ “cô đơn lẻ bóng”, nhiều gia đình cũng tìm đến chùa Hà ngày này cầu bình an và hạnh phúc cho cả nhà.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chua-ha-noi-cau-duyen-cho-cac-ban-tre-ngay-valentine-post181318.html