Chưa hết tai nạn lại đến tai ương, gia đình nạn nhân TNGT lâm cảnh khốn cùng

Giữa lúc người con đang nằm bất động, phải cấp cứu tại bệnh viện vì TNGT cũng là thời điểm người bố bị phát hiện mắc bệnh ung thư gan quái ác. Hai sự việc bất ngờ khiến gia đình nạn nhân ở Bắc Giang lâm cảnh khốn cùng.

Tai nạn bất ngờ

Khoảng 14h30, ngày 12/3/2023, anh Hoàng Văn Tuấn (SN 1989, trú tại thôn Bãi Chánh, xã Bảo Đài, Lục Nam, Bắc Giang) điều khiển xe mô tô BKS 98B3-367.02 đi từ hướng đường bên phải vào ngã tư trong Khu đô thị phía Tây thị trấn Vôi, Lạng Giang.

Lúc này, anh Trần Văn Bốn (SN 1980, trú thôn Quyết Chiến, xã Lão Hộ, Yên Dũng, Bắc Giang) điều khiển xe ô tô BKS 98A-586.6x với tốc độ khoảng 50km/h vào ngã tư dẫn đến va chạm.

Nạn nhân Hoàng Văn Tuấn tại thời điểm đi cấp cứu tại bệnh viện (tháng 3/2023).

Nạn nhân Hoàng Văn Tuấn tại thời điểm đi cấp cứu tại bệnh viện (tháng 3/2023).

Vụ việc khiến xe mô tô bị đổ trượt ra đường. Sau va chạm, anh Tuấn bị ngã văng khỏi xe, tung lên cao rồi rơi xuống đường.

Hậu quả anh Tuấn bị thương nặng, bị vỡ hộp sọ, liệt tứ chi, đến nay vẫn chưa có khả năng nhận thức, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 97%, hai xe bị hư hỏng nặng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân chính dẫn đến vụ TNGT trên là do Trần Văn Bốn điều khiển xe ô tô tham gia giao thông trên đường nội thị khi đến gần đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến đã không nhường đường cho xe đi đến từ bên phải, không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn.

Sau tai nạn, nạn nhân Hoàng Văn Tuấn bị liệt tứ chi, chưa nhận thực hoàn chỉnh, tổn hại 97% cơ thể. (Ảnh chụp ngày 17/8/2024).

Sau tai nạn, nạn nhân Hoàng Văn Tuấn bị liệt tứ chi, chưa nhận thực hoàn chỉnh, tổn hại 97% cơ thể. (Ảnh chụp ngày 17/8/2024).

Bà Trần Thị Chanh (mẹ nạn nhân) cho biết, sau hơn một năm chạy chữa, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi với số tiền gần 2 tỷ đồng để cứu chữa cho con.

"Đến nay, con tôi đã trải qua nhiều lần phẫu thuật não, ghép hộp sọ, nối xương chân, lọc máu do nhiễm trùng… nhưng vẫn nằm liệt giường, chưa có nhận thức hoàn chỉnh. Do con dâu đang đi làm ăn xa nên tôi vừa phải chăm con liệt giường, lại vừa phải lo cho 2 cháu nhỏ ăn học. Cuộc sống vốn đã khó khăn nhưng vẫn phải thuê bác sĩ đến nhà phục hồi chức năng cho con với giá 250 nghìn đồng/ngày để cháu không bị teo cơ, hoại tử xương chân sau phẫu thuật", bà Chanh nói.

Giấc mơ dang dở

Được biết, trước đây vợ chồng anh Tuấn cùng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, sau nhiều năm tích cóp, anh đã vay mượn họ hàng hơn 1 tỷ đồng để xây nhà báo hiếu bố mẹ. Đầu năm 2023, khi nhà vừa được xây xong, trong thời gian làm thủ tục tiếp tục đi xuất khẩu lao động để trả nợ tiền vay xây nhà thì xảy ra vụ tai nạn trên khiến gia đình lâm cảnh khốn cùng.

Hiện trường vụ tai nạn do tài xế lái thử xe VinFast gây ra.

Hiện trường vụ tai nạn do tài xế lái thử xe VinFast gây ra.

Thậm chí, trong lúc anh Tuấn đang hôn mê, cấp cứu tại bệnh viện, bố anh cũng được phát hiện mắc bệnh ung thư gan. Khi đó, do gia đình đang phải chạy vạy khắp nơi vay tiền chữa trị cho anh Tuấn nên không có điều kiện chạy chữa cho người bố, ông đã mất cách đó không lâu.

"Hiện nay, chủ xe ô tô gây ra vụ tai nạn trên là Công ty TNHH Đ.D Bắc Giang ở xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, Bắc Giang, vẫn chưa thăm hỏi, bồi thường dân sự, khiến gia đình tôi càng khó khăn hơn. Tôi cũng đã gần 60 tuổi, không biết còn có thể gắng gượng đến khi nào?", bà Chanh nói trong nước mắt.

Trao đổi với PV Báo Giao thông về vụ việc trên, ông Đào Văn Dương, Giám đốc Công ty Đào Dương cho rằng, vụ việc do người lái thử xe gây ra, không liên quan đến chủ xe nên công ty không chấp nhận bồi thường. Hiện, công ty đang thực hiện quyền kháng cáo đến cấp tòa phúc thẩm theo quy định.

Mới đây, vụ tai nạn đã được TAND huyện Lạng Giang đưa ra xét xử sơ thẩm, ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự, tài xế và chủ xe là Công ty Đ.D phải có trách nhiệm bồi thường dân sự cho nạn nhân.

Trong đó, Hội đồng xét xử nhận định chiếc xe gây tai nạn được đăng ký, đăng kiểm dưới tên Công ty Đ.D, do công ty tổ chức cho khách hàng lái thử xe theo hướng dẫn của nhân viên công ty nên chủ xe phải bồi thường cho anh Tuấn số tiền hơn 158 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty này còn phải bồi thường mức cấp dưỡng theo tháng của người tàn tật đối với nạn nhân là 1.080.000 đồng/tháng và trả chi phí hợp lý cho người chăm sóc là bà Trần Thị Chanh (mẹ nạn nhân) mức 3,250 triệu đồng/tháng từ sau ngày xét xử đến khi nạn nhân Hoàng Văn Tuấn chết.

Hiện, Công ty Đ.D đã kháng cáo, đề nghị TAND tỉnh Bắc Giang xét xử phúc thẩm, sửa một phần nội dung bản sơ thẩm theo hướng Công ty Đ.D không có trách nhiệm phải bồi thường cho nạn nhân. Dự kiến, đầu tháng 9 tới, TAND tỉnh Bắc Giang sẽ đưa vụ việc ra xét xử phúc thẩm.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của anh Hoàng Văn Tuấn, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về: Quỹ chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ anh Tuấn ở Bắc Giang). Hoặc gửi về số tài khoản: 0358060836, Ngân hàng Quân đội (MB) Chi nhánh Bắc Giang, chủ tài khoản Nguyễn Thị Hân (em dâu anh Tuấn).

Nhóm PV Thường trú

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/chua-het-tai-nan-lai-den-tai-uong-gia-dinh-nan-nhan-tngt-lam-canh-khon-cung-192240821080550272.htm