Chưa hiểu đã ký hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm hay bất cứ hợp đồng gì cũng phải đọc kỹ rồi mới ký, nếu không sẽ phải chịu thiệt vì những điều khoản vô lý.

Vừa đi làm về đã nghe vợ nói chuyện to tiếng với bạn qua điện thoại. Có vẻ như câu chuyện xoay quanh việc mua gói bảo hiểm nhân thọ của hai vợ chồng. Anh Hải ra hiệu cho chị Loan cúp máy để hỏi lại cho rõ ngọn ngành:

- Có việc gì mà em to tiếng với cô Hoàng thế?

- Sáng em đọc báo được câu chuyện của diễn viên Ngọc Lan mua bảo hiểm nhân thọ gì mà những mấy trăm triệu một năm, rồi không đóng nữa sẽ mất trắng số tiền đã đóng. Em sợ quá về phải hỏi cái Hoàng xem hợp đồng nó bán cho mình là hợp đồng gì anh ạ?

- Anh nhớ không nhầm thì em tham gia cũng 3 năm nay rồi, sao giờ mới hỏi tới hợp đồng?

- Cái Hoàng là bạn thân nên em cũng tin tưởng chẳng nghiên cứu kỹ hợp đồng. Em có nhớ trong đó viết gì đâu. Chỉ nhớ đại khái là tham gia thì đi viện sẽ được chi trả, rồi không may mình bị làm sao thì cũng được một khoản để lại cho các con. Còn đến hạn đóng thì bên bảo hiểm sẽ có người gọi điện nhắc. Thế em còn đọc làm gì?

- Ô em hay nhỉ? Tiền bỏ ra cả chục triệu đồng mỗi năm, phải đóng theo đến 15 năm mà em không nghiên cứu hợp đồng kỹ lưỡng đã đặt bút ký. Cái này là mình ký với công ty bảo hiểm chứ có phải ký với cô Hoàng đâu mà em chủ quan quá.

- Thì em cũng thấy nó tư vấn đầy đủ rồi nên không hỏi thêm nữa.

- Anh biết em và chỗ Hoàng là bạn thân, nhưng anh nghĩ em nên rõ ràng việc nào ra việc đó. Đã có rất nhiều trường hợp ký hợp đồng mua bảo hiểm mà không đọc kỹ, không hiểu hết các điều khoản trong hợp đồng nên đành mất trắng đấy em.

- Thì thế nên em vừa điện thoại hỏi lại cái Hoàng đó thôi. Em đóng 2 hợp đồng cũng mấy chục triệu rồi, giờ mà làm sao mất trắng thì chết.

- Em biết thế mà khi đặt bút ký lại không đọc hợp đồng. Chưa kể tới việc nếu như trường hợp của cô diễn viên kia, hợp đồng yêu cầu em đóng tiền đến mấy chục năm nữa, thì em định tính thế nào? Khi đó nghỉ hưu, lương hưu chẳng đủ ăn em lấy tiền đâu mà nộp phí bảo hiểm?

- Ừ nhỉ? Em chẳng đọc kỹ hợp đồng gì cả? Để em điện lại cho cái Hoàng xem nào...

- Thôi thôi, em không phải điện làm gì. Hợp đồng bảo hiểm em để ở đâu thì giờ mang ra mà nghiên cứu. Nếu hạn 15 năm thì đóng được chứ 30 năm thì cũng phải chịu chứ chẳng lẽ em định bỏ ngang không đóng nữa để chịu thiệt.

Thấy vợ lục tục đi mở tủ lấy hợp đồng, anh Hải mới nhẹ nhàng nói:

- Anh đùa thôi, anh xem kỹ từ khi em đặt bút ký rồi. Anh còn hỏi thêm cô Hoàng về các điều khoản nên mới không cản em. Qua việc này mới thấy, em chẳng cẩn thận chút nào.

- Thế anh không nói sớm, làm em hết hồn - chị Loan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

TUẤN LINH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/chua-hieu-da-ky-hop-dong-bao-hiem-231722