Chùm ảnh: Huyên náo lễ hội đua bò nổi tiếng nhất Tây Ban Nha

Những người tham gia chạy cùng những chú bò trên đường phố Pamplona trong lễ hội đua bò nổi tiếng nhất Tây Ban Nha.

Những người tham gia chạy nước rút trong cuộc đua bò tót tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha, ngày 7/7. (Ảnh: REUTERS/Vincent West)

Những người tham gia chạy nước rút trong cuộc đua bò tót tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha, ngày 7/7. (Ảnh: REUTERS/Vincent West)

Những người vui chơi chuẩn bị tinh thần khi một con bò hoang nhảy qua họ tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha, ngày 7/7. (Ảnh: REUTERS/Vincent West)

Những người vui chơi chuẩn bị tinh thần khi một con bò hoang nhảy qua họ tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha, ngày 7/7. (Ảnh: REUTERS/Vincent West)

Những người tham gia cuộc đua bò tót tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha, ngày 7/7. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Những người tham gia cuộc đua bò tót tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha, ngày 7/7. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Những người tham gia cầu nguyện trước bức ảnh của vị thánh bảo trợ của Pamplona, St Fermin trước khi bắt đầu cuộc đua bò tót tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Những người tham gia cầu nguyện trước bức ảnh của vị thánh bảo trợ của Pamplona, St Fermin trước khi bắt đầu cuộc đua bò tót tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Những người tham gia cuộc đua bò tót tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha. REUTERS/Susana Vera

Những người tham gia cuộc đua bò tót tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha. REUTERS/Susana Vera

Những người tham gia chạy nước rút trong cuộc đua bò tót tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha, ngày 7/7. REUTERS/Vincent West

Những người tham gia chạy nước rút trong cuộc đua bò tót tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha, ngày 7/7. REUTERS/Vincent West

Một người đàn ông nhảy qua một con bò trong một cuộc thi tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha, ngày 7/7. Ảnh: REUTERS/Vincent West

Một người đàn ông nhảy qua một con bò trong một cuộc thi tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha, ngày 7/7. Ảnh: REUTERS/Vincent West

Một người tham gia chạy hết mình khi một con bò hoang theo sau tại lễ hội San Fermin ở Pamplona. Ảnh: REUTERS/Vincent West.

Một người tham gia chạy hết mình khi một con bò hoang theo sau tại lễ hội San Fermin ở Pamplona. Ảnh: REUTERS/Vincent West.

Rất đông người tham gia cuộc đua bò tót tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Rất đông người tham gia cuộc đua bò tót tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Một người bị một con bò chiến tấn công. Ảnh: REUTERS/Vincent West

Một người bị một con bò chiến tấn công. Ảnh: REUTERS/Vincent West

Một người né cú húc của một con bò chiến trong cuộc thi tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS/Vincent West

Một người né cú húc của một con bò chiến trong cuộc thi tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS/Vincent West

Nhiều người trên các ban công theo dõi cuộc đua bò tót tại lễ hội San Fermin ở Pamplona. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Nhiều người trên các ban công theo dõi cuộc đua bò tót tại lễ hội San Fermin ở Pamplona. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Những người tham gia cuộc đua bò tót tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha, ngày 7/7. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Những người tham gia cuộc đua bò tót tại lễ hội San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha, ngày 7/7. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Nếu không muốn bị bò húc, người tham gia phải chạy thật nhanh. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Nếu không muốn bị bò húc, người tham gia phải chạy thật nhanh. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chum-anh-huyen-nao-le-hoi-dua-bo-noi-tieng-nhat-tay-ban-nha-post690870.html