Chùm thơ mới của Nguyễn Hồng Vinh

(QTO) - Trong những ngày tháng Năm lịch sử, nhà báo, nhà thơ, PGS -TS. Nguyễn Hồng Vinh, Nguyên: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại biểu Quốc hội các khóa X, XI… trở về Quảng Trị thăm lại chiến trường xưa. Với tấm lòng và ký ức của một người vừa cầm bút, vừa cầm súng vào những tháng năm cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đi vào hồi quyết liệt; lòng trào dâng cảm xúc ngày trở về, ông đã ghi lại những vần thơ về đất và người nơi vùng quê mà ông xem như quê hương thứ hai của mình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ mới của Nguyễn Hồng Vinh.

Vì những mùa hoa

Kính nhớ và tri ân các liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9

Tháng Năm, Quảng Trị nóng hun người

Chúng tôi đến Nghĩa trang Đường 9

Mặt trời bỗng nấp trong mây

Cơn gió nhẹ tỏa khói nhang vùng mộ

 Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh thắp hương bên hàng mộ chưa biết tên ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 -Ảnh: Huy Nam

Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh thắp hương bên hàng mộ chưa biết tên ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 -Ảnh: Huy Nam

Những đàn chim bồ câu ríu rít gọi bầy

Sà quanh nhiều mộ chí

Như muốn che mát vong linh

Nơi các anh đang yên nghỉ

Trên các hàng mộ chưa biết tên

Chúng tôi lặng lẽ cắm nhang

Lòng thầm biết dưới cõi âm

Các anh đang vui cười khi biết

Đất nước đã vượt qua bão giông, dịch dã

Và đồng tâm xây Tổ quốc hùng cường

Sáu, bảy thập niên đã qua nhanh

Các anh vượt mưa bom bão lửa

Tâm đau đáu lời Bác Hồ nhắn nhủ:

Dù đốt cháy Trường Sơn, phải giành được độc lập, tự do

Cả dân tộc nuôi khát vọng thiêng liêng:

Giữ hòa bình và vẹn toàn lãnh thổ

Dù còn không ít cam go

Nhưng rất nhiều mùa hoa đang thi nhau đua nở!...

Quảng Trị, 27/5/2022

Ba Lòng vẽ lại dung nhan*

Kính tặng bà con các dân tộc xã Ba Lòng

Tôi đứng ngắm giữa trưa hè nắng gắt

Sông Ba Lòng sóng gợn lăn tăn

Ký ức tháng Tư cách đây năm thập niên

Lại ùa về xôn xao, lay động

Bồi hồi nhớ cô giao liên dũng cảm

Dẫn đơn vị tôi vào giải phóng Đông Hà

Giữa lửa đạn đỏ trời và máy bay gầm rít

Thật xót đau cô đã hy sinh

 Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh trong chuyến trở lại thăm Ba Lòng -Ảnh: M.T

Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh trong chuyến trở lại thăm Ba Lòng -Ảnh: M.T

Trở lại Ba Lòng mang tâm niệm thiêng liêng

Thắp nén nhang tri ân người con gái

Nhưng đến hôm nay vẫn là điều không thể

Xương cốt em đã hòa trong lòng đất Mẹ!

Sâu nặng thay tình nghĩa quân - dân

Phòng họp Sư đoàn nhường làm câu lạc bộ

Người Vân Kiều cùng người Kinh đến đây gặp gỡ

Bàn cách giúp nhau đẩy lui cái nghèo từng đeo bám bao năm

Chiếc máy cày lừng lững bên sông

Vững chải trên hai thuyền ghép lại

Chuẩn bị vượt sông sang bản bên giúp dân cày cấy

Trải rộng màu xanh rau, lúa, sắn, khoai…

Đường trải nhựa đã đến trung tâm

Thêm nhiều ngôi nhà mới khang trang

Đèn điện sáng giữa rừng xanh thôn, bản

Người Ba Lòng đang vẽ lại dung nhan!

*Ba Lòng là chiến khu cách mạng thời kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Tại đây vào tháng 6/1971, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, tướng Hoàng Văn Thái, Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến dịch Trị Thiên đã cùng Bộ Chỉ huy bàn các giải pháp chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để mở cuộc tổng tấn công và nổi dậy giải phóng Quảng Trị. Để ghi công lao của bà con Ba Lòng, Quân đoàn 2 đã xây dựng tại đây Đền thờ Bác Hồ, Bia di tích lịch sử và có nhiều hoạt động giúp Nhân dân cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.

Thì thầm cùng anh…

Thân tặng T.Đ.M.T

Sớm sớm anh giỡn đùa với cây, với lá

Nhưng không để cánh hoa đau

Không để đàn chim rời tổ

Làm cây nhỏ lệ đêm thâu…

Nghề báo, nghiệp văn như chọn gạch xây tường

Chọn đá lát nền sao cho bóng, mát

Chọn gỗ cửa chắc bền năm tháng

Chọn màu quét tường dìu dịu, sáng trong…

Đêm đêm đèn bàn thao thức cùng anh

Những dòng chữ reo vui

Những con chữ xót đau thầm lặng

Cuộc sống hiện hình bằng tất cả chữ TÂM!...

Bao niềm vui năm tháng nén dồn

“Về bến sông xưa”* như tiếng chào đời còn vọng

Nơi từng gặp em hò hẹn

Cùng bạn bè “nấu sử sôi kinh”

Dưới mái trường Văn khoa nơi sông Hương thơ mộng

Điều đã viết còn nhiều điều chưa viết

Về người má tảo tần khuya sớm

Về người vợ hết lòng chăm bẵm

Nuôi dạy các con khôn lớn thành người

Cuốn sách này sẽ đặt tên gì anh hỡi?!

Hơn ba thập niên đã trôi

Yêu cây bút như yêu em ngày tháng

Thương bạn bè lúc gian nan, hoạn nạn

Thương những phận người đơn độc, lang thang…

Đời anh là cuốn sách nhiều trang

Hy vọng, yêu tin đan xen trăn trở

Anh cần mẫn như con ong làm tổ

Chắt mật cho đời qua những dòng văn…

Quảng Trị, 29/5/2022

...

*Về bến sông xưa - Tập bút ký - NXB Thuận Hóa, 2022

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=74&modid=421&itemid=167716&title=chum-tho-moi-cua-nguyen-hong-vinh