Chung kết 'đời người'

2 năm trước, trước trận cuối cùng vòng bảng SEA Games 29 trong khi ai cũng chắc mẩm U.22 Việt Nam sẽ lấy vé vào bán kết vì chỉ cần hòa Thái Lan không còn ở đỉnh cao, thế nhưng sự thật thì thầy trò HLV Hữu Thắng thua thảm 0-3, về nước.

Đức Chinh cùng đồng đội sẽ quyết tâm giành HCV trước U.22 Indonesia (phải)

Đức Chinh cùng đồng đội sẽ quyết tâm giành HCV trước U.22 Indonesia (phải)

Trong quá khứ, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã nếm trải không ít cú sốc như thế. Sốc vì quá tin tưởng, vì không đánh giá chính xác đối thủ, không biết người biết ta. Giờ đây một không khí lạc quan tràn đầy như thế lại xuất hiện: “Giấc mơ vàng SEA Games đã rất, rất gần!”. Chính vì thế chúng ta hãy có một cách tiếp cận khác, thật tỉnh táo: đối thủ rất đáng gờm!

Không có Quang Hải, nếu đem lên bàn cân từng vị trí thì U.22 Indonesia không hề thua kém Việt Nam, thậm chí một số cá nhân có phần nổi trội hơn. Hãy bắt đầu từ tuyến thấp nhất, cặp trung vệ của đội bạn, đặc biệt là đội trưởng Andy (2) chơi chắc chắn, ít sai sót hơn Thành Chung. 2 hậu vệ biên Firza (11), Aswani (14) có thể không mạnh trong phòng ngự nhưng khả năng tham gia tấn công lợi hại hơn Văn Hậu, Tấn Sinh hay Thanh Thịnh, Tấn Tài. Ở hàng tiền vệ, nếu Hùng Dũng, Hoàng Đức có thể ngang ngửa Dimas (6), Saddil (15) thì cánh trái Trọng Hoàng khó thể đọ với số (10) Egy về cả sức trẻ, kỹ thuật, tốc độ và sự nguy hiểm. Trên hàng tiền đạo, nếu Đức Chinh có 8 bàn thì Osvaldo (20) cũng có chừng ấy pha lập công. Tóm lại về mặt con người, chúng ta không hề hơn.

Về thể lực, U.22 Indonesia chắc chắn là có ưu thế, cho dù họ vừa trải qua 120 phút ở bán kết bởi sức mạnh là tố chất của con người xứ vạn đảo. Về tinh thần, nếu Việt Nam là khát khao chảy bỏng 60 năm, thì bóng đá Indonesia nung nấu quyết tâm của 28 năm chờ đợi, nhưng áp lực tâm lý của các cầu thủ chúng ta nặng nề hơn. Hơn nữa, kẻ đã thua ở vòng bảng thì sự tập trung, ý chí phục hận sẽ cao hơn.

Vậy thì chúng ta có gì hơn? Đó là tài thao lược của HLV Park Hang-seo và bản lĩnh đã được chứng minh của các cầu thủ. Phải nói thẳng, tại SEA Games này U.22 Việt Nam không hay nhưng cực giỏi trong việc “đọc” và phá lối chơi của đối phương với tính hiệu quả rất cao, sẵn sàng trừng phạt đối thủ từ những sai lầm nhỏ nhất.

60 năm cuộc đời, tối nay - trận chung kết “đời người”!

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201912/19-gio-hom-nay-10-12-chung-ket-bong-da-nam-sea-games-30-u22-viet-nam-u22-indonesia-chung-ket-doi-nguoi-2977932/