Chung kết Europa League toàn Anh: Câu chuyện của được ăn cả ngã về không
Cúp châu Âu lại thêm một trận chung kết toàn Anh, khi Manchester United và Tottenham đã vào đến trận cuối cùng của Europa League. Đây có thể nói là một cuộc chiến hết sức thú vị, khi cả hai chắc chắn đều sẽ làm tất cả để có được chiến thắng.
Sau khi chiến thắng Athletic Bilbao và Bodo/Glimt trong trận Bán kết Europa League mùa giải 2024 - 2025, 2 câu lạc bộ Manchester United và Tottenham đã biến trận chung kết Europa League mùa giải này trở thành một trận chung kết toàn Anh, thể hiện sức mạnh vượt trội của Ngoại hạng Anh ở giải đấu này.
Manchester United và Tottenham chắc chắn sẽ dốc hết tất cả cho trận chung kết Europa League.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, khi trận chung kết này đối với cả 2 câu lạc bộ nó quan trọng còn vượt lên trên cả quy mô của một trận chung kết Europa League, khi đối với họ nó là trận đấu quyết định sự thành bại của cả một mùa giải ở mức độ câu lạc bộ lẫ huấn luyện viên.
Tại sao lại nói như vậy? Bởi đơn giản là tại Ngoại hạng Anh sau 35 vòng đấu, Manchester United đang xếp thứ 15 với 39 điểm và Tottenham đang xếp thứ 16 với 1 điểm kém hơn. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là đối với đội thắng trận đoạt chức vô địch Europa League, họ sẽ có suất dự Champions League mùa giải sau bất chấp kết quả tại Ngoại hạng Anh bởi họ đã chắc suất trụ hạng. Còn đối với đội bại trận, tất cả đối với họ sẽ là một con số 0 tròn trĩnh, đi kèm theo đó không chỉ là sự thất thu về mặt kinh tế, mà có khả năng không nhỏ sẽ là trát sa thải đối với huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ.
Đó chính là nguyên nhân mà những người hâm mộ bóng đá tin rằng đây sẽ là một trận chung kết thực sự căng thẳng và kịch tính, bởi chắc chắn cả 2 câu lạc bộ đều sẽ dốc hết tất cả đều có được chiến thắng, thậm chí là không từ thủ đoạn. Thậm chí đây còn là bài test khả năng của Ruben Amorim cùng Ange Postecoglou, để xem ai cao tay hơn, ai biết cách dành chiến thắng trong một trận chung kết hơn, và trên hết, một trận thắng rất có thể sẽ giúp cho một trong hai người bước lên một tầm cao mới.
Cả 2 câu lạc bộ đều đang thi đấu khá bết bác tại Ngoại hạng Anh, nhưng lại thi đấu như lên đồng tại đấu trường Europa League. Đối với Tottenham của huấn luyện viên Ange Postecoglou, thì điểm gây ấn tượng đối với người hâm mộ đó là lối đá tấn công cống hiến, nhưng lại không mấy chắc chắn trong khả năng tổ chức phòng ngự. Còn đối với Manchester United của huấn luyện viên Ruben Amorim, sự lộn xộn là điều rất dễ nhận ra khi Ruben Amorim cũng chỉ mới nắm câu lạc bộ ở mùa giải này.
Khi mà cả Manchester United lẫn Tottenham đều có những điểm yếu rất dễ nhận ra, thậm chí là khả năng dứt điểm cũng không mấy ổn định, khi họ đều có không ít trận đấu mà các chân sút thể hiện phong độ kém đến khó tin, hay đơn giản có thể mô tả là sút kiểu gì cũng không thể ghi được bàn, dù cơ hội là không ít. Thì rõ ràng là khả năng chiến thắng sẽ chia đều cho cả hai, hay đơn giản là ai may mắn hơn thì người đó sẽ dành được chiến thắng.
Xét về mặt chiến thuật thì lối đá phòng ngự phản công, rình rập tìm cơ hội phản đòn của thầy trò huấn luyện viên Ruben Amorim sẽ thích hợp đối với một trận chung kết hơn, nhưng không có nghĩa là cửa thắng của họ sẽ lớn hơn. Bởi đơn giản là trong 5 lần đụng độ nhau giữa 2 câu lạc bộ trước đó, Tottenham mới là đội chiếm ưu thế, với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Do đó mọi chuyện chắc chắn sẽ rất khó đoán trước, và điều đó sẽ càng khiến cho trận chung kết Europa League lần này càng thêm khó đoán, càng thêm hấp dẫn.