Chung kết giải đá bóng Tiểu học Phương Mai: Không thua kém giải đấu chuyên nghiệp

Trận Chung kết là cuộc so tài của 6 lớp tới từ 3 khối 3, 4, 5 của trường Tiểu học Phương Mai (Hà Nội), đã có lớp giữ vững ngôi vô địch 2 năm liên tiếp. Những 'cầu thủ nhí' xuất sắc nhất từ khối 5 sẽ được chọn vào đội bóng của trường để tham gia giải đá bóng cấp Quận.

Sáng 28/10, trận Chung kết giải đá bóng của trường Tiểu học Phương Mai chính thức diễn ra. Không chỉ các bạn trong đội thi mà tween cùng lớp, phụ huynh, thầy cô giáo cũng tới sân cổ vũ. Mở màn cho vòng Chung kết là cuộc đấu giữa lớp 3A và 3B.

Hội cổ động viên với "200% năng lượng", nhiệt huyết không kém dàn cầu thủ trên sân.

Hội cổ động viên với "200% năng lượng", nhiệt huyết không kém dàn cầu thủ trên sân.

Huấn luyện viên của mỗi lớp lại có những chiến thuật thi đấu khác nhau, không ngừng ra hiệu cho các "cầu thủ nhí". Khán giả phấn khích với những pha truyền bóng "nét căng", bất ngờ với kỹ năng của những chân sút nhỏ tuổi. Trải qua 2 hiệp thi đấu chính thức, lớp 3A và 3B đều bảo vệ khung thành tốt, chưa một bên nào có thể ghi bàn.

Cuối cùng, hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu, xác định đội vô địch là lớp 3B.

Cuối cùng, hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu, xác định đội vô địch là lớp 3B.

Tới trận đấu của khối 4, lớp 4B và 4E vào sân. Ngay hiệp đầu tiên, cả hai bên đã có những pha tranh bóng nghẹt thở, mỗi bên đều ghi một bàn vào khung thành đối phương. Sân bóng lúc này không chỉ có sự xuất hiện của phụ huynh, học sinh, thầy cô của trường Tiểu học Phương Mai, mà còn có một vài người dân xung quanh tới xem. Ai nấy đều bất ngờ về khả năng chơi bóng, chiến thuật và độ ăn ý của các "cầu thủ nhí".

Tới hiệp 2, cuộc giằng co càng căng thẳng hơn. Lớp 4B liên tục dồn người, tạo ra những pha ép khung thành lớp 4E cực căng, ghi một bàn thắng vào gần giờ kết. Đây cũng là chiến thắng quyết định, đem ngôi vô địch về cho lớp 4B.

Ở giải đấu năm ngoái, chính những "cầu thủ nhí" này cũng mang về cúp vàng cho lớp (khi ấy là lớp 3B). Hai năm liên tiếp giành chiến thắng đã chứng minh 4B là cái tên đáng gờm cho mùa giải năm tới.

"Bảo vệ ngôi vô địch" là một trong những câu nói được các bạn hô vang, thể hiện quyết tâm giành chiến thắng ở mùa giải tiếp theo, khi lên lớp 5.

Khép lại vòng Chung kết là trận đấu của lớp 5B và 5E. Là hội "anh cả" của trường Tiểu học Phương Mai, 2 đội thể hiện lối chơi trưởng thành và cứng cáp hơn hẳn. Dù là cú đá biên hay phạt góc, các "cầu thủ nhí" đều cho ra những cú đá "căng đét". Mỗi cú đá đều hướng thẳng vào đồng đội, hòng tạo nên một pha kiến tạo, "đe dọa" khung thành đối phương.

Sơn Long, Đoàn Kết, Anh Khoa... là những cậu bạn liên tục được thầy bình luận viên, cổ động viên gọi tên vì tạo nên những pha kèn cựa hay ho. Chung cuộc, lớp 5B giành chiến thắng.

Không chỉ là trận đấu nội bộ, những "cầu thủ nhí" xuất sắc nhất sẽ được các thầy cô chọn vào đội bóng của trường để thi đấu ở giải cấp Quận.

Chiến thắng của lớp 5B cũng tạo nên một điều trùng hợp tại giải bóng đá của Tiểu học Phương Mai năm nay, đó là cúp vô địch đều thuộc về "nhà B" ở ba khối.

Chiến thắng của lớp 5B cũng tạo nên một điều trùng hợp tại giải bóng đá của Tiểu học Phương Mai năm nay, đó là cúp vô địch đều thuộc về "nhà B" ở ba khối.

Thành công của trận Chung kết không thể không nhắc tới sự nỗ lực của các thầy cô thuộc tổ trọng tài, bình luận viên, cổ vũ. Một cuộc đấu không thể tránh được những pha "hơn thua", xô xát nhẹ hay đôi khi "cầu thủ nhí" bùng nổ cảm xúc... Mọi sự cố đều từ nhỏ hóa không, được các thầy cô xử lý tinh tế và khéo léo.

Không chỉ đội thắng cuộc được quan tâm, đội thua cũng là những Á quân đáng khen, nhận được nhiều lời khen vì nỗ lực thi đấu tới phút cuối cùng. Một vài bạn nhỏ không kiềm được nước mắt tiếc nuối, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, quyết tâm "chiến lại" vào năm tới.

Dương Nhung

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/chung-ket-giai-da-bong-tieu-hoc-phuong-mai-khong-thua-kem-giai-dau-chuyen-nghiep-post1686273.tpo