Chung sức vượt khó

Cơn bão số 3 đã đi qua, nhưng hình ảnh tan hoang vẫn còn, những con số thiệt hại về người và tài sản khiến ai nấy không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự tàn phá của thiên tai.

Trong mưa bão, các lực lượng chức năng, người dân vẫn đang gồng mình khắc phục hậu quả, từng bước ổn định lại cuộc sống. Cũng trong hoạn nạn, tình người, tinh thần đoàn kết tiếp tục mang đến những nguồn sáng ấm áp, phần nào làm tan đi những nhọc nhằn trong bão lũ.

Đã lâu lắm, người dân mới chứng kiến cơn bão có sức tàn phá mạnh như cơn bão số 3 vừa quét qua các tỉnh, thành phía Bắc. Những dự báo đã được đưa ra chuẩn xác, các phương án ứng phó được triển khai kịp thời, nhanh chóng, nhưng dường như vẫn chưa đủ chống đỡ cơn cuồng phong của thiên nhiên. Nhiều tình huống bất ngờ khiến người dân không thể lường trước, nên đã có người thiệt mạng, có người bị thương, nhà cửa hư hỏng, tốc mái, cây xanh gãy đổ la liệt… Đây cũng là lúc các cấp chính quyền, người dân cả nước cùng chung sức, đồng lòng để vượt qua những thời khắc cực đoan nhất của thiên nhiên. Và cũng chính lúc này, giá trị của lòng nhân ái, của sự đoàn kết và tình cảm giữa con người với con người được thể hiện rõ nhất.

Trong những ngày trước, trong và sau bão, các lực lượng chức năng, đội cứu hộ, lực lượng xung kích của TP vẫn luôn sẵn sàng, túc trực để ứng phó với những tình huống nguy hiểm để người dân có thể an toàn và các thiệt hại có thể được hạn chế tối đa. Đồng thời, không chỉ ở Hà Nội mà tại Quảng Ninh, Hải Phòng..., những nơi siêu bão đi qua, nhiều câu chuyện tốt đẹp lan tỏa trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động. Ấy là trong những khu vực bị bão đổ bộ, thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, những nơi trú bão cho người vô gia cư hoặc người cần tránh bão khẩn cấp được chia sẻ rộng rãi; nhiều người dân có chỗ ở để trống đã mở cửa đón người đến trú tạm và hỗ trợ nhu yếu phẩm; những khách sạn mở cửa miễn phí cho người cần nơi tránh bão.

Không chỉ chỗ ở, tình người trong mưa bão còn được thể hiện ngay trên những cung đường khi ô tô nối đuôi nhau di chuyển với tốc độ chậm để che chắn gió bão cho người đi xe máy qua cầu; hay dừng xe giải cứu khách bộ hành đang lao đao trong mưa gió... Bão đi qua, mọi người lại sẵn sàng trợ giúp nhau thu dọn lại những cây bị đổ, những mái tôn bị gió tốc, dựng lại những căn nhà bị sập... Cả nước đang và sẽ tiếp tục thể hiện sự đồng hành, chia sẻ với người dân những khu vực bị ảnh hưởng lớn như Quảng Ninh, Hải Phòng… bằng nhiều cách khác nhau; các hội nhóm thiện nguyện cũng bàn nhau để triển khai kế hoạch cụ thể hỗ trợ người dân ở các khu vực này sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Có thể nói, chính sự đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau của người dân cũng là điều chính quyền cần để sớm khắc phục hậu quả, mang đến cuộc sống ổn định sau thiên tai. Cũng chính lúc này, câu nói “không để ai bị bỏ lại phía sau” không phải là một khẩu hiệu, đó là sự đồng cảm, tình thương yêu đùm bọc và mệnh lệnh trong trái tim mỗi chúng ta.

Từ thông điệp nhân văn ấy, chắc chắn sẽ có nhiều hơn những hành động nhân ái, những tấm lòng chung tay cùng cộng đồng để các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa bão sẽ ấm lòng và tin tưởng với sự quan tâm thiết thực, sự chung sức cùng vượt qua khó khăn trước mắt và lâu dài. Sự chung tay của cộng đồng, xã hội cũng đã tạo thành sức mạnh tổng hợp, giúp cho các tỉnh, thành thêm động lực để vượt qua khó khăn.

Hà Bình

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chung-suc-vuot-kho-786725.html