Chung sức xây dựng quê hương

Với mong muốn góp sức xây dựng quê hương, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, ngụ ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) luôn hết lòng với công tác thiện nguyện, trở thành tấm gương sáng tại địa phương.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước) luôn hết lòng với công tác thiện nguyện

Anh Nguyễn Văn Tuấn (ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước) luôn hết lòng với công tác thiện nguyện

Hơn 8 năm qua, anh Tuấn đã xây dựng được 2 căn nhà tình thương, sửa chữa nhiều căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi năm, vào dịp tết và Vu Lan (tháng 7 Âm lịch), anh đều trao tặng hàng trăm phần quà cho người dân. Tính riêng trong 3 năm gần đây, anh đã trao khoảng 900 phần quà, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt cho những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Trạch và xây dựng 1 căn nhà tình thương với số tiền 50 triệu đồng.

Khi nghe tin có người bệnh, anh sẽ đến tận nơi để thăm hỏi và hỗ trợ. Với mong muốn góp phần chăm lo cho thế hệ trẻ, anh Tuấn cũng tích cực kêu gọi bạn bè, người thân hỗ trợ học bổng, tặng tập, sách, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh đã hỗ trợ 10 tấn (rau, củ, quả) và 10 tấn gạo, đóng góp 10 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19.

Anh Tuấn bộc bạch: “Gia đình tôi cũng từng là hộ nghèo, vì vậy, tôi luôn mong muốn sau này khi có điều kiện sẽ giúp đỡ lại những người có hoàn cảnh như mình”. Bên cạnh đó, anh còn vận động bạn bè, người thân cùng chung tay, góp sức để giúp đỡ các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Được biết, hàng tháng, anh còn tham gia nấu cơm từ thiện tại chùa Phổ An (huyện Cần Đước), phát miễn phí gần 4.500 suất cơm cho người dân.

Anh Tuấn còn mở rộng hoạt động thiện nguyện đến nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh. Kể lại chuyến đi đến tỉnh Lai Châu cách đây 2 năm, khi trao quà có nhiều người vỗ tay mừng rỡ, nói rằng “chiều nay có cái để ăn rồi”, khiến anh không khỏi nghẹn ngào. “Khi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của những người được nhận quà, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đó chính là động lực để tôi tiếp tục thực hiện những hành động thiện nguyện trong tương lai” - anh Tuấn chia sẻ.

Với tinh thần “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, đến nay, anh đã hiến máu tình nguyện hơn 40 lần, góp phần cứu sống và hỗ trợ nhiều bệnh nhân. Ngoài ra, anh còn lan tỏa thông điệp này đến gia đình, bạn bè và những người thân.

Với những đóng góp tích cực của mình cho cộng đồng, thời gian qua, anh Nguyễn Văn Tuấn nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của lãnh đạo các cấp. Anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen trong phong trào “Hiến máu nhân đạo”; Bằng khen vì đã có những thành tích thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022. Gần đây nhất, anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn năm 2021-2024.

Phó Chủ tịch UBND xã Long Trạch - Phạm Thị Thanh Nhã nhận xét: “Anh Nguyễn Văn Tuấn luôn tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của địa phương. Anh còn thường xuyên tham gia cùng Đội Dân phòng ấp, Công an xã tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Qua đó, góp phần giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”./.

Hết lòng với công tác thiện nguyện

Hơn 10 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, bà Thanh cũng không nhớ hết mình đã giúp đỡ bao nhiêu người có hoàn cảnh khó khăn.

Khánh Duy - Thu Thảo

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/chung-suc-xay-dung-que-huong-a179303.html