Chúng ta của 8 năm sau, Không thời gian, Miền quên lãng giành giải Vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

Vượt qua nhiều bộ phim đình đám, 3 bộ phim Chúng ta của 8 năm sau, Không thời gian (Trung tâm Phim truyền hình, Đài THVN sản xuất) và Miền quên lãng (Hãng phim Truyền hình TP. Hồ Chí Minh) đã giành giải Vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42.

Trao giải Vàng thể loại phim truyện truyền hình tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42. (Nguồn: VTV)

Trao giải Vàng thể loại phim truyện truyền hình tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42. (Nguồn: VTV)

Tối 22/3, tại TP. Quy Nhơn (Bình Định) đã diễn ra Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại sự kiện.

Cùng dự có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 Nguyễn Thanh Lâm.

Tham dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và tỉnh Bình Định, các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Liên hoan và đặc biệt là các đại biểu đến từ các Đài Truyền hình, Đài phát thanh - truyền hình, các cơ quan báo chí, cùng các đơn vị tham dự Liên hoan trên khắp mọi miền đất nước.

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 diễn ra từ ngày 19 – 22/3 do Đài Truyền thình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức. Với 734 tác phẩm dự thi của 100 đơn vị, Liên hoan Truyền hình toàn quốc tiếp tục khẳng định sức hút riêng.

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải Vàng, giải Bạc cho các tác giả, nhóm tác giả ở 11 thể loại dự thi gồm: Chương trình dành cho thiếu nhi; Phim tài liệu, Phóng sự; Phóng sự ngắn; Chương trình khoa giáo; Chương trình đối thoại - Tọa đàm; Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số; Chương trình ca múa nhạc, Sân khấu; Phim truyện truyền hình và Video trên nền tảng số.

Ở thể loại Phim truyện truyền hình, vượt qua nhiều bộ phim đình đám như: Hoa sữa về trong gió, Gia đình mình vui bất thình lình, Gặp em ngày nắng, Tết ở làng địa ngục... 3 bộ phim Chúng ta của 8 năm sau, Không thời gian (Trung tâm Phim truyền hình, Đài THVN sản xuất) và Miền quên lãng (Hãng phim Truyền hình TP. Hồ Chí Minh) đã giành giải Vàng chung cuộc.

Đáng nói, cả hai phim của Đài THVN đều có diễn viên Mạnh Trường đảm nhận vai chính. Anh cũng nhận luôn giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Trong khi đó giải Nữ diễn viên chính xuất sắc được trao cho diễn viên Oanh Kiều với bộ phim Lụa.

Mạnh Trường trong một cảnh phim "Không thời gian" - dự án phim truyện truyền hình lớn nhất của Đài THVN năm 2024. (Nguồn: VTV)

Mạnh Trường trong một cảnh phim "Không thời gian" - dự án phim truyện truyền hình lớn nhất của Đài THVN năm 2024. (Nguồn: VTV)

Ở thể loại này, Quay phim xuất sắc được trao cho Vũ Trung Kiên với bộ phim Mình yêu nhau, bình yên thôi của SK Media.

NSND Khải Hưng - Trưởng Ban giám khảo thể loại phim truyện truyền hình - cho biết ở kỳ liên hoan này có sự thay đổi lớn về kỹ thuật, tư duy làm phim, cách kể chuyện... Chất lượng các bộ phim khá đồng đều và có sự tiến bộ rõ rệt, diễn viên được chọn lọc. Trong đó có những bộ phim có nội dung gắn liền với tình hình thời sự, thiên tai lũ lụt và đặc biệt gây xúc động. Chất lượng phim của các đài địa phương tiến bộ nhanh so với vài năm trước đây, sự chênh lệch với các đài lớn không lớn. Ông bày tỏ tin tưởng, phim truyện truyền hình sẽ phát triển rất tốt trong thời gian tới

Kiều Loan

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-khong-thoi-gian-mien-quen-lang-gianh-giai-vang-lien-hoan-truyen-hinh-toan-quoc-lan-thu-42-308524.html