Chung tay giúp người nghèo vượt khó

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều tổ chức, cá nhân tại TPHCM đã có những việc làm thiện nguyện để cùng chung tay giúp người nghèo khó qua được những ngày cách ly xã hội phải mất việc làm, không có thu nhập.

Sư cô Chúc Từ thăm hỏi và trao quà tặng những người lao động nghèo ở TPHCM

Sư cô Chúc Từ thăm hỏi và trao quà tặng những người lao động nghèo ở TPHCM

Góp sức phòng dịch

Sư cô Chúc Từ (41 tuổi, ở chùa Phật Bửu, đường Nguyễn Thị Nê, ấp Cây Trâm, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi) đã vận động quyên góp, trao hàng ngàn phần quà, suất ăn từ thiện giúp đỡ những người lao động nghèo mất việc, không có thu nhập, lâm vào cảnh túng quẫn, và người già neo đơn, cùng học sinh hộ nghèo.

Để góp sức phòng dịch, sư cô Chúc Từ đã chuyển hơn 3.000 khẩu trang và 200 chai nước rửa tay sát khuẩn tặng các em học sinh Trường Tiểu học Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị); chuyển hơn 4.000 khẩu trang y tế, 3.500 găng tay y tế, cùng trang phục bảo hộ, máy đo thân nhiệt gửi tặng các bộ đội đồn biên phòng tại huyện Nhật Lệ (tỉnh Quảng Bình). Sư cô cũng gửi hơn 2.000 khẩu trang và 200 chai nước rửa tay sát khuẩn tặng người dân xóm Vĩnh Thanh (xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Ngọc Định (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) chuyển 1.300 khẩu trang và 100 chai nước rửa tay sát khuẩn tặng người dân xã Ngọc Định... Hàng ngày, sư cô Chúc Từ và những người tham gia thiện nguyện đều dậy từ sáng sớm tất bật chuẩn bị 100-200 suất ăn chay, vận chuyển đến trao tận tay những người nghèo đang gặp khó trên địa bàn TPHCM, kèm theo đó là các suất quà tặng (gạo, dầu ăn, mì gói, sữa tươi…). Sư cô Chúc Từ chia sẻ: “Đây là việc nhỏ, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Tôi mong muốn được góp một chút công sức nhỏ bé để chung tay phòng chống dịch Covid-19 và giúp đỡ người nghèo vượt khó”.

San sẻ bữa ăn

Nghĩ đến người nghèo thiếu ăn trong mùa dịch, chị Phùng Thị Ngọc Điệp (36 tuổi, ngụ tại số 12 đường HT31, phường Hiệp Thành, quận 12) đã chọn cách làm việc thiện nguyện là tặng rau củ quả để giúp cải thiện bữa ăn. Mỗi ngày, vợ chồng chị đều dậy từ sáng sớm, đi chợ đầu mối để mua hơn 100kg rau củ quả tươi, mang về làm sạch, phân loại, rồi đặt trên bàn trước nhà cho người nghèo ghé lại lấy miễn phí tùy theo sở thích và nhu cầu. 3 tuần qua, trong thời gian cách ly xã hội, chị Điệp đã tặng hơn 2 tấn rau củ quả và hàng ngàn quả trứng giúp người nghèo. Chị Điệp chia sẻ: “Trong những ngày cách ly xã hội, thấy nhiều nơi tổ chức phát gạo và các loại nhu yếu phẩm để lo bữa ăn cho người nghèo đang gặp khó, tôi nghĩ rau củ quả tươi cũng là những thực phẩm cần thiết cho bữa cơm gia đình, nên tôi đã ủng hộ nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người nghèo, mong có thể góp một phần công sức nhỏ bé cho cộng đồng. Tôi rất vui khi một số nhà hảo tâm thấy được hoạt động thiết thực và ý nghĩa này nên cũng động viên, chung tay góp thêm gạo, mì gói và trứng để tặng kèm. Tôi sẽ cố gắng tiếp tục duy trì việc thiện nguyện này đến hết tháng 4”.

Anh Võ Chí Công (ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12, làm nghề chạy xe ôm công nghệ) ghé lại đây nhận rau củ quả, xúc động nói: “Trong thời gian tạm ngưng việc làm, cuộc sống rất khó khăn nên ai giúp gì tôi cũng thấy quý trọng và mừng. Rất cảm ơn những người hảo tâm luôn quan tâm, san sẻ giúp đỡ người khó khăn như chúng tôi”. Bà Trần Minh Nguyệt (ở trọ tại quận 12, làm nghề buôn ve chai đã hơn 30 năm, còn chồng chạy xe ôm) kể: “Sáng nào tôi cũng ghé qua đây nhận một ít rau củ quả, hôm thì bó rau xanh, hôm thì trái bí, trái cà, nhờ vậy bữa cơm gia đình cũng ngon hơn”.

BÙI ANH TUẤN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chung-tay-giup-nguoi-ngheo-vuot-kho-658529.html