Chung tay sẻ chia, giúp đỡ các gia đình trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, chiều ngày 14-9, tại UBND phường Khương Đình, rất nhiều các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước đã đến trao tặng cho các gia đình nạn nhân còn sống sót sau đám cháy những phần quà hiện vật và tiền. Đây là sự giúp đỡ rất hữu ích, thiết thực, thể hiện sự chia sẻ với những mất mát, đau thương của các nạn nhân trong hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình, quận Thanh Xuân cho biết, ngay từ sáng ngày 14-9, rất đông người dân đã đến nhà văn hóa và UBND phường tặng nhiều các phần quà cho gia đình các nạn nhân.

"Hiện tại rất nhiều nạn nhân còn đang nằm cấp cứu tại bệnh viện, do vậy chúng tôi khuyến khích các cá nhân, tập thể chuyển sang tặng tiền mặt để thuận tiện hơn cho việc trao tặng đến tay các nạn nhân và gia đình nạn nhân" bà Nguyễn Phương Linh cho hay.

Tại UBND phường Khương Đình, một số đơn vị đã trực tiếp trao tặng tiền mặt tận tay các gia đình nạn nhân còn sống. Một số người dân, doanh nghiệp gửi tặng tiền qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, 76 tuổi, thương binh, gửi tặng 1 tháng lương 2 triệu đồng cho các nạn nhân.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, 76 tuổi, thương binh, gửi tặng 1 tháng lương 2 triệu đồng cho các nạn nhân.

"Tôi cảm thấy xót thương cho các nạn nhân và không thể cầm được nước mắt khi nhắc đến sự việc này. Hôm nay tôi đến đây trao tặng một ít quần áo và một tháng lương thương binh của tôi là 2 triệu đồng để hỗ trợ cho các nạn nhân" ông Nguyễn Tiến Dũng, 76 tuổi, trú tại phường Khương Đình xúc động chia sẻ.

Anh Bùi Xuân Sáng, 41 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết: Qua thông tin về vụ cháy trên báo chí và mạng xã hội, tôi cảm thấy rất đau lòng trước những mất mát to lớn về người, nhất là các em nhỏ. "Tôi dành 2 triệu đồng tiền thu nhập cá nhân hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân. Đặc biệt là những người còn đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, cầu mong họ sẽ qua khỏi nguy kịch, trở lại với cuộc sống bình thường".

Anh Bùi Xuân Sáng, trú tại quận Bắc Từ Liêm, tặng tiền thông qua Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Anh Bùi Xuân Sáng, trú tại quận Bắc Từ Liêm, tặng tiền thông qua Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Bà Trần Thị Liên, đại diện cho gia đình có 5 người may mắn thoát chết trong đám cháy đã có mặt tại UBND phường để nhận quà. Bà nghẹn ngào, xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ của người dân. "Năm người trong gia đình tôi hiện đang sống nhờ nhà người thân. Trước mắt chúng tôi ở tạm như vậy. Khi nào ổn định, có điều kiện mới tính đến việc thuê chỗ ở" bà Liên cho biết.

Là một trong số ít nạn nhân chạy thoát khỏi đám cháy đầu tiên, chị Cầm Mai Hoa, 32 tuổi, nhớ lại "Hai mẹ con tôi ở căn hộ tầng 1. Lúc đó đang ngủ thì nghe tiếng hô cháy, hai mẹ con vội dậy dùng bình chữa cháy dập lửa, nhưng càng dập lửa càng bùng lên, không thể khống chế được. Hai mẹ con tôi đành bỏ chạy ra ngoài".

Được biết hai mẹ con chị Hoa mới mua căn hộ tại chung cư này được hơn 1 tháng, với giá hơn 800.000 triệu đồng. Sau sự cố, hai mẹ con chị Hoa đang ở nhờ nhà người quen.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chung-tay-se-chia-giup-do-cac-gia-dinh-trong-vu-chay-chung-cu-mini-o-khuong-ha-post551695.antd