Chung tay vì sự học trên đỉnh Buốc Pát

Bản Buốc Pát, xã Lóng Sập, nằm cheo leo bên sườn núi, quanh năm gió núi, mây mù; con đường lên bản khúc khuỷu, dốc đứng, trơn trượt khó đi. Nhưng cũng ở nơi còn nhiều gian khó ấy, những người lính quân hàm xanh đã viết nên câu chuyện ấm áp nghĩa tình, các anh đã nhường khẩu phần ăn của mình cho các em nhỏ vùng cao, giúp các em gắn bó với trường, với lớp.

Tổ công tác Buốc Pát đảm nhiệm việc nấu ăn cho học sinh tại điểm trường cắm bản.

Tổ công tác Buốc Pát đảm nhiệm việc nấu ăn cho học sinh tại điểm trường cắm bản.

Buốc Pát trước đây là bản đặc biệt khó khăn của xã Lóng Sập. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Không ít gia đình quanh năm thiếu ăn, trẻ em đến lớp khi bụng còn đói. Việc duy trì sĩ số học sinh luôn là nỗi trăn trở của giáo viên cắm bản nơi đây.

Chia sẻ khó khăn với cô và trò nơi đây, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập đã hỗ trợ các em nhỏ với những bữa ăn tại lớp. Ban đầu, vào những ngày cuối tuần, mỗi cán bộ, chiến sĩ tự nguyện góp suất ăn của mình để nấu bữa ăn sáng mang lên điểm trường. Sáng sớm, khi sương còn phủ kín sườn núi, bếp ăn của đơn vị đã đỏ lửa, những suất cơm nóng hổi được chuẩn bị, gói ghém cẩn thận, theo chân người lính vượt dốc đến với lớp học cắm bản, kịp giờ cho các em ăn trước khi vào lớp.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập mang cơm cho học sinh điểm trường ở bản Buốc Pát.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập mang cơm cho học sinh điểm trường ở bản Buốc Pát.

Điểm trường Mầm non Phiêng Cài 2, xã Lóng Sập trên đỉnh Buốc Pát có 15 học sinh, 100% là con em đồng bào dân tộc Mông.

Điểm trường Mầm non Phiêng Cài 2, xã Lóng Sập trên đỉnh Buốc Pát có 15 học sinh, 100% là con em đồng bào dân tộc Mông.

Từ những bữa ăn giản dị ban đầu, mô hình dần được duy trì thường xuyên, nhận được sự chung tay của các tổ chức, cá nhân. Cách làm cũng được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, chuyển từ hỗ trợ bữa sáng sang bữa trưa, giúp học sinh được ăn no, đủ chất.

Hiện nay, ngay tại Buốc Pát, căn bếp nhỏ của Tổ công tác Buốc Pát luôn đỏ lửa mỗi ngày. Sau những giờ tuần tra, nắm tình hình địa bàn, cán bộ, chiến sĩ lại trở thành những đầu bếp, người vo gạo, người nhặt rau, nhóm bếp. Bữa cơm tuy giản dị, khi là thịt, rau xanh, khi thêm quả trứng hay bát canh nóng, nhưng luôn đong đầy tình cảm của những người lính nơi biên cương.

Cán bộ Đồn biên phòng hỗ trợ giáo viên chia cơm cho học sinh.

Cán bộ Đồn biên phòng hỗ trợ giáo viên chia cơm cho học sinh.

Những suất cơm trưa đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh.

Những suất cơm trưa đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh.

Tổ công tác ở Buốc Pát có 4 đồng chí thực hiện nhiệm vụ, vừa đảm bảo công tác chuyên môn, vừa trực tiếp tham gia nấu ăn cho học sinh. Sáng sớm hằng ngày, đơn vị cử cán bộ xuống trung tâm xã mua thực phẩm, mang về để nấu ăn cho các cháu.

Trung tá Đinh Gia Diễn, Tổ trưởng Tổ công tác Buốc Pát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập, chia sẻ: Dù công việc thêm phần vất vả, nhưng với tình cảm dành cho các cháu nhỏ, ai cũng sẵn sàng. Điều mong mỏi lớn nhất là các cháu có bữa ăn đủ no để yên tâm học tập, đến lớp đều đặn. Mỗi khi nhìn thấy các cháu ăn ngon, cười vui, chúng tôi ai cũng cảm thấy ấm lòng.

Điểm trường Buốc Pát, sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp được đổi tên thành Điểm trường Phiêng Cài 2, thuộc Trường Mầm non Lóng Sập, hiện có một lớp học ghép với 15 trẻ, độ tuổi từ 2 đến 5.

Cán bộ Tổ công tác Buốc Pát hỗ trợ giáo viên điểm trường cho học sinh ăn trưa.

Cán bộ Tổ công tác Buốc Pát hỗ trợ giáo viên điểm trường cho học sinh ăn trưa.

Hiện lớp học do cô giáo Lữ Thị Giang phụ trách. Là giáo viên cắm bản, cô luôn thấu hiểu những khó khăn của học sinh và gia đình. Nhờ có sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, việc vận động học sinh ra lớp thuận lợi hơn trước rất nhiều. Các cháu không còn bỏ học giữa buổi, tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm rõ rệt.

Mô hình "Bữa sáng cho em" được chuyển thành bữa trưa.

Mô hình "Bữa sáng cho em" được chuyển thành bữa trưa.

Thượng tá Lò Văn Diện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập, cho biết: Mô hình “Bữa sáng cho em” tại Buốc Pát được đơn vị xây dựng và duy trì hơn 10 năm nay, hiện nay, đơn vị đã đăng ký là mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh. Trung bình mỗi tháng, đơn vị dành từ 3 đến 4 triệu đồng để mua thực phẩm phục vụ bữa ăn cho học sinh; đồng thời tích cực vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm sữa, đồ dùng học tập.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập phát sữa cho học sinh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập phát sữa cho học sinh.

Buốc Pát hôm nay đang từng bước đổi thay, đời sống của người dân dần được cải thiện, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư. Và ở đó, những bữa cơm nghĩa tình vẫn được duy trì đều đặn, trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình “gieo chữ” nơi vùng cao biên giới.

Thu Thảo

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/khoa-giao/chung-tay-vi-su-hoc-tren-dinh-buoc-pat-OgKTQ62vR.html