Chương trình giao lưu 'Gương sáng phố phường': Thắp lên ngọn lửa trái tim

Nhiều năm qua, Chương trình giao lưu 'Gương sáng phố phường' của Báo Công an TPHCM (nay là Chuyên đề Công an TPHCM) đã trở thành sự kiện thường niên mang ý nghĩa nhân văn khi tôn vinh nghĩa cử của người lao động, công nhân viên chức, lực lượng Công an... trong xã hội. Qua các buổi gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu với những tấm gương tiêu biểu, chương trình đã lan tỏa cảm hứng sống cao đẹp…

Tôn vinh những nghĩa cử cao đẹp

Giữa cuộc sống thường nhật còn bộn bề lo toan, nhất là những hiện tượng tiêu cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; hầu như ngày nào cũng có người thương vong vì tai nạn giao thông hoặc xảy ra hành vi cướp bóc, lừa đảo và những câu chuyện thương tâm về xâm phạm đạo đức, xem thường luân lí..., các vụ việc tiêu cực luôn được dư luận quan tâm, lan truyền rất nhanh, thậm chí có người cảm thấy bất an với mối quan hệ cộng đồng, nhưng điều đáng nói là cuộc sống mỗi ngày đều nảy sinh những cái mới, sự phát triển đều do hành động tích cực của con người tạo ra.

TPHCM, chỉ riêng lĩnh vực an ninh trật tự có biết bao người bằng nghĩa cử ân tình và tinh thần trách nhiệm cùng nhau bảo vệ bình yên cho cộng đồng - mặt trận tuy thầm lặng nhưng không kém phần hiểm nguy, gai góc. Hành động hy sinh quên mình của các chiến sĩ mặc cảnh phục lẫn thường phục đều mang lại những giá trị nhân văn sâu sắc, bởi họ không chỉ làm việc bằng khối óc mà còn cả trái tim nhiệt huyết.

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TPHCM - phát biểu trong Chương trình giao lưu "Gương sáng phố phường" lần thứ 20

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TPHCM - phát biểu trong Chương trình giao lưu "Gương sáng phố phường" lần thứ 20

Có ai nghĩ giữa thành phố sôi động, bon chen lại có người bền bỉ với những hoạt động cộng đồng "không lương mà còn nguy hiểm", nhưng hơn 20 năm nay bà Trần Xuân Mỹ (ở Phường 14, Quận 11, TPHCM) luôn âm thầm giúp đỡ và đem lại niềm vui cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các đối tượng "không ai dám đến gần" như thanh niên sử dụng ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Hay như mười mấy năm qua, người dân TPHCM đã quá quen với hình ảnh người đàn ông tên Cảnh (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh) cầm lái chiếc xe tự chế để hút những dụng cụ sắc nhọn do kẻ xấu rải ra bẫy người đi đường. Mỗi ngày anh thức giấc từ 4 giờ sáng, ngày 2 buổi rà xe trên quốc lộ với mong muốn "không ai bị nạn, vì tội nghiệp người ta lắm!". Anh Cảnh cho hay, chứng kiến nhiều người dân ngã xe dẫn đến tai nạn thương tâm, anh càng có thêm động lực, quyết tâm thực hiện công việc thiện nguyện này.

Là một trong 20 gương điển hình của năm trước, dân phòng Nguyễn Văn Dinh đã khiến cho biết bao người dân thành phố xúc động. Tháng 6/2020, trong quá trình truy bắt nghi can trộm cắp, ông bị tấn công bằng dao dẫn đến thương tích nặng, nguy kịch tính mạng, may được người đi đường và công an xã đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua khỏi. Vậy mà sau khi bình phục, ông Dinh lại tiếp tục tham gia phòng, chống tội phạm. Câu nói: "Lúc bị thương, tôi luôn suy nghĩ bản thân không bao giờ chùn bước, sẽ tiếp tục tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương khi sức khỏe hồi phục" được phát trên tivi của ông luôn khiến nhiều người thán phục.

Công việc của anh Trần Văn Hoàng ở Nhóm chống tội phạm đường phố thì gay cấn hơn, cuộc chiến thời bình làm anh nhiều lần bị thương, nhưng còn trộm cướp thì anh "thấy sự bất bằng chẳng tha". Tinh thần đấu tranh với cái ác đến cùng đã giúp anh chặn đứng hàng trăm vụ trước khi các đối tượng kịp gây tội ác. Trở thành biểu tượng cho phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và ngọn lửa từ trái tim dũng cảm ấy đã lan sang nhiều người.

Càng xúc động hơn khi anh cảnh sát khu vực ở Quận 6 đã thể hiện ý chí tấn công tội phạm, hết lòng với nhiệm vụ. Chỉ trong vòng 6 tháng, anh đã 2 lần bị phơi nhiễm HIV do sự chống trả từ các đối tượng manh động. Nhưng không nhụt chí, anh sẽ tiếp tục chiến đấu và rút ra bài học để tự bảo vệ mình.

Trong một buổi giao lưu "Gương sáng phố phường"

Trong một buổi giao lưu "Gương sáng phố phường"

Kể sao hết nghĩa cử cao đẹp của những tấm gương tiêu biểu trong nhiều năm qua. Đó là một hiệp sĩ đường phố với hàng trăm lần bắt cướp trên đường và cũng có thể là người phụ nữ lớn tuổi khuất phục một tên cướp táo tợn; hay người mang "nỗi niềm tâm sự" hàng chục năm đi hòa giải mâu thuẫn phát sinh trong dân cư và hộ gia đình. Đó cũng có thể là những công chức, chiến sĩ công an hết lòng vì công việc, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân để dấn thân cho cộng đồng... Họ là những đóa hoa tô điểm thêm cho cuộc sống cần được vinh danh để chúng ta có thể cảm thụ được hương sắc.

Thắp lửa yêu thương...

Có thể nói Chương trình "Gương sáng phố phường" của Báo Công an TPHCM là một điểm tựa vô cùng vững chắc để có thể làm thay đổi nhận thức, hành động của mỗi con người. Chương trình không phải khẩu hiệu, càng không phải phong trào thi đua. "Gương sáng" là mệnh lệnh trái tim, là con đường đúng đắn mà mỗi chúng ta cần phát huy.

Còn nhớ trong đại dịch Covid-19, tính mạng con người bị tước đoạt và biết bao mái ấm phải chia lìa, nhưng trong cơn hoạn nạn, tình người đã trỗi dậy mạnh mẽ. Từ trong vùng cách ly tang tóc đâu đâu cũng thấy bóng dáng lực lượng tình nguyện bất chấp hiểm nguy tìm đến giúp sức, che chở cho nhau vượt qua những ngày khốn khó. Hun hút trong con hẻm nhỏ là những bước chân lặng lẽ nhóm lên ngọn lửa yêu thương...

Nghĩa cử vì cộng đồng của ông Nguyễn Văn Cảnh làm lay động lòng người

Nghĩa cử vì cộng đồng của ông Nguyễn Văn Cảnh làm lay động lòng người

Hay như mới đây, trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cầu Phú Mỹ (TP. Thủ Đức), giữa biển lửa ôtô cháy ngùn ngụt, nhiều người đi đường đã bất chấp hiểm nguy lao vào phá cửa cứu người gặp nạn. Hành động dũng cảm ấy được người dân quay clip đăng lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi, thán phục. Nhằm động viên, biểu dương những người dũng cảm giúp các nạn nhân trong vụ giải cứu kỳ diệu, Chuyên đề Công an TPHCM đã trao tặng những phần quà nghĩa tình. Tại tòa soạn, "người hùng" Mai Lê Duy Quang chỉ nói ngắn gọn: "Đó là mệnh lệnh trái tim, thấy người gặp nạn mà không giúp sao đặng!". Dũng cảm lao vào nơi nguy hiểm để cứu người, nhưng với anh điều đó quá đỗi bình thường và chính sự bình dị ấy đã trở thành nguồn cảm hứng chân thành lay động lòng người, lan tỏa cái đẹp...

Phát biểu tại Chương trình "Gương sáng phố phường" lần thứ 20, Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TPHCM - chia sẻ: "Tôi vô cùng xúc động, xúc động vì chính những người dân thành phố của chúng ta luôn sống trọng nghĩa, nặng tình. Các đồng chí công an, dân phòng, bảo vệ dân phố, người dân đã dũng cảm, dám xông pha đương đầu với cái ác, bất chấp hiểm nguy, đóng góp cho sự bình yên và phát triển của thành phố thân yêu". Ông trân trọng cảm ơn những gương sáng phố phường tiêu biểu đồng thời kêu gọi người dân thành phố tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; luôn ý thức trách nhiệm xây đắp TPHCM ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng đánh giá cao sức lan tỏa của Chương trình "Gương sáng phố phường" được tổ chức đều đặn nhiều năm qua. Tâm huyết với chương trình này, ông luôn theo sát chỉ đạo để việc chọn lựa nhân vật được khách quan, hữu ích.

19 tấm gương điển hình, tiêu biểu sẽ tham gia Chương trình giao lưu “Gương sáng phố phường” lần thứ 21 - năm 2024, diễn ra vào 9 giờ sáng 19/8 tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, truyền hình trực tiếp trên HTV9 - Đài Truyền hình TPHCM, Báo điện tử Công an TPHCM, fanpage Công an TP và fanpage Báo Công an TPHCM.

19 tấm gương điển hình, tiêu biểu sẽ tham gia Chương trình giao lưu “Gương sáng phố phường” lần thứ 21 - năm 2024, diễn ra vào 9 giờ sáng 19/8 tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, truyền hình trực tiếp trên HTV9 - Đài Truyền hình TPHCM, Báo điện tử Công an TPHCM, fanpage Công an TP và fanpage Báo Công an TPHCM.

Trong 21 lần tổ chức giao lưu "Gương sáng phố phường", Chuyên đề Công an TPHCM đã bền bỉ giữ vững nội dung và thông điệp của chương trình. Mục đích của những người thực hiện là mang đến cho xã hội những câu chuyện thấm đẫm tính nhân văn, để từ những tấm lòng ấy lan tỏa yêu thương, thắp lên ngọn lửa trái tim vì cộng đồng. Bởi cái đẹp vốn dĩ tồn tại, phát triển mỗi ngày, tuy nhiên trong sự bộn bề lo toan có mấy ai dừng lại để quan sát những điều tốt đẹp đang diễn ra quanh mình, vì thế việc vinh danh nghĩa cử sẽ giúp lan tỏa năng lượng tích cực, đưa mọi người tiếp cận với cái đẹp cuộc sống.

Người ta thường ví sự nỗ lực để sống tốt đẹp như mạch nước ngầm sâu phía dưới, thầm lặng làm mặt đất xanh tươi. Đúng là như vậy, mỗi ngày mới đều mang lại biết bao điều để yêu thương, trong đó không thể quên được những cống hiến lặng thầm của biết bao người có trái tim nhiệt huyết với đời, sống có trách nhiệm với cộng đồng, dân tộc.

Chương trình giao lưu "Gương sáng phố phường" do Chuyên đề Công an TPHCM phối hợp với Cung Văn hóa Lao động và Đài Truyền hình TPHCM (HTV) tổ chức đã trải qua 20 lần, qua đó nhằm tuyên dương những tấm gương tiêu biểu trong lực lượng Công an và quần chúng nhân dân tại TPHCM có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là chương trình được người dân TPHCM háo hức đón đợi vì tính nhân văn lan tỏa, đặc biệt được gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu với những tấm gương tiêu biểu trong cuộc sống.

Chương trình năm nay (lần thứ 21) sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM ngày 19/8/2024, đúng vào dịp lực lượng Công an TPHCM đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nên càng thêm ý nghĩa.

CHÂU HỒNG KIỆT

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/thap-len-ngon-lua-trai-tim_166100.html