Chương trình nghệ thuật chính luận 'Hẹn ước Bắc – Nam': Hoành tráng, đầy xúc động
Chương trình nghệ thuật chính luận 'Hẹn ước Bắc Nam' là nơi những ký ức không thể phai mờ, nơi những lời hẹn ước mãi mãi còn vang vọng...

Với thời lượng 100 phút, chương trình nghệ thuật "Hẹn ước Bắc - Nam" đã tái hiện hành trình thống nhất đất nước cách đây tròn nửa thế kỷ. Ảnh: Phạm Sỹ.
Tối ngày 22/4, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận “Hẹn ước Bắc – Nam” nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thành phố Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội thực hiện.
Chương trình là dịp tri ân công lao của bao thế hệ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc, nhắc nhớ về những lời hẹn ước này, để khẳng định sự vững tâm, can trường của cả dân tộc Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa lời thề hẹn non sông. Và hôm nay, chúng ta cần quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, để giữ non sông liền một dải, Bắc Nam thống nhất một nhà, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - đó chính là hẹn ước cho tương lai.

Hơn 12.000 khán giả đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình để theo dõi chương trình và hòa mình vào không khí trang trọng, hào sảng. Ảnh: Phạm Sỹ.

Chương trình là một hành trình trở về lịch sử, về những lời hẹn ước đã được viết nên bằng máu, nước mắt và lòng kiên trung của hàng triệu người con đất Việt. Chương trình đã tái hiện những lời hẹn ấy qua ngôn ngữ chính luận - nghệ thuật, kết hợp giữa tư liệu lịch sử, phóng sự chuyên đề, hoạt cảnh, âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại. Ảnh: Phạm Sỹ.

Với hơn 800 nghệ sĩ, diễn viên tham gia, “Hẹn ước Bắc - Nam” quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng như NSND Tự Long, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSND Phạm Phương Thảo, các ca sĩ Hòa Minzy, Đỗ Tố Hoa, Quốc Thiên, nhóm Sao Mai, Oplus, Besinger, Soul House, nhóm "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: Phạm Sỹ.

Sự xuất hiện của nữ với ca khúc "Việt Nam trong tôi" đã tạo ra bầu không khí đầy sôi động. Ảnh: Phạm Sỹ.

Khán giả đã được sống lại khí thế hào hùng qua những bài ca đi cùng năm tháng như "Lời ca dâng Bác", "Những ánh sao đêm", Hãy yên lòng mẹ ơi", "Rừng xanh vang tiếng Ta Lư"… gợi nhớ một thời kỳ đấu tranh hào hùng của dân tộc, lan tỏa thông điệp tri ân sâu sắc đến các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Phạm Sỹ.

“Hẹn ước Bắc - Nam” không chỉ là chương trình nghệ thuật, mà còn là bản anh hùng ca nhắc nhớ lời thề non sông, là hồi tưởng đầy tự hào về một thời hào hùng của dân tộc, và cũng là lời nhắc nhở hôm nay - mỗi người Việt Nam cần quyết tâm hơn nữa, gìn giữ sự thống nhất, vững bước xây dựng và phát triển đất nước. Ảnh: Phạm Sỹ.

Chương trình sử dụng hệ thống âm thanh vòm soundscape hiện đại, kết hợp hiệu ứng ánh sáng laser, tạo nên những đại cảnh ấn tượng. Ảnh: Phạm Sỹ.

Hai chiếc xe tăng nặng 36 tấn góp mặt trong hoạt cảnh không chỉ tăng thêm độ sống động cho không gian trình diễn, mà còn giúp người xem hình dung rõ nét hơn những khoảnh khắc chiến đấu quả cảm của quân và dân ta trong hành trình Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Phạm Sỹ.

Xe Zin chở quân xuất hiện trên sân khấu tạo ấn tượng với khán giả. Ảnh: Phạm Sỹ.

Hơn 12.000 khán giả đã “mãn nhãn” khi chứng kiến những hình ảnh đẹp, oai hùng như những trận đánh lịch sử, đoàn quân hành quân qua sông, bối cảnh đường Trường Sơn huyền thoại, những đoàn xe tăng thần tốc tiến vào Dinh Độc Lập qua sân khấu thực cảnh, công nghệ ánh sáng... Ảnh: Phạm Sỹ.


Khép lại chương trình, khán giả được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ kéo dài 15 phút, hòa cùng giai điệu sôi nổi, hào hùng của ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, mang đến một trải nghiệm đầy cảm xúc và khó quên. Ảnh: Phạm Sỹ.