CHƯƠNG TRÌNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT: Mái nhà là 'mái ấm'
Ngày còn nhỏ, nhiều người trong chúng ta chắc hẳn từng sống dưới một ngôi nhà đơn sơ, vách lá, mái tranh, mùa mưa thì dột, mùa nắng thì hầm hập nóng. Thế nhưng, trong ký ức ấy lại luôn đầy ắp tiếng cười, bởi bên trong mái nhà ấy là tình thương của cha mẹ, là sự ấm áp của gia đình. Mái nhà là chỗ trú ngụ, còn mái ấm là nơi nương tựa, che chở và yêu thương nhau. Một mái nhà có thể đơn sơ, thiếu thốn vật chất, nhưng luôn là mái ấm, nhờ có tình thương, sự chia sẻ.
Ngày còn nhỏ, nhiều người trong chúng ta chắc hẳn từng sống dưới một ngôi nhà đơn sơ, vách lá, mái tranh, mùa mưa thì dột, mùa nắng thì hầm hập nóng. Thế nhưng, trong ký ức ấy lại luôn đầy ắp tiếng cười, bởi bên trong mái nhà ấy là tình thương của cha mẹ, là sự ấm áp của gia đình. Mái nhà là chỗ trú ngụ, còn mái ấm là nơi nương tựa, che chở và yêu thương nhau. Một mái nhà có thể đơn sơ, thiếu thốn vật chất, nhưng luôn là mái ấm, nhờ có tình thương, sự chia sẻ.

Các lực lượng cùng vào cuộc để hỗ trợ Nhân dân xóa nhà tạm, nhà dột nát, thể hiện rõ nét tinh thần tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết dân tộc. Nguồn: thainguyen.gov.vn
Từ những mái nhà nghĩa tình
Câu chuyện xóa nhà tạm, nhà dột nát hôm nay không chỉ là hành trình tạo dựng nên những mái nhà bền vững, mà sâu xa hơn, đó là hành trình cùng nhau thắp lên những mái ấm, nơi hội tụ của nghĩa tình đồng bào.
Chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” là minh chứng cho một tư duy mới: Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kích hoạt các nguồn lực xã hội. Không chỉ từ ngân sách, mà hàng triệu ngày công, hàng ngàn tỷ đồng, từng viên gạch, từng tấm tôn… đã được cộng đồng chung sức để tạo nên những mái nhà vững chãi.
Mái nhà ở đây chính là sự sẻ chia, ngọt bùi có nhau, để không còn ai phải sống trong cảnh dột nát, lay lắt trước bão giông. Mỗi ngôi nhà dựng lên là minh chứng sinh động rằng, trên dải đất hào sảng, bao dung này, sẽ không một ai bị bỏ lại phía sau.

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo. Nguồn: vov.vn
Đến những mái ấm
đong đầy yêu thương
Sâu xa hơn, mỗi căn nhà được dựng mới hay sửa sang còn ẩn chứa một giá trị vô hình: mái ấm của tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Mái ấm không chỉ đến từ tường gạch, mái ngói, mà đến từ tấm lòng của bao người đã đồng hành, chung tay. Đó là giọt mồ hôi của chiến sĩ bộ đội, là bàn tay đóng góp của chiến sĩ công an, là tấm lòng thơm thảo của những doanh nghiệp, những nhà hảo tâm, mạnh thường quân, là sự đồng lòng của cả cộng đồng, là từng sự quan tâm, góp sức thấm đượm tình làng, nghĩa xóm.
Nếu “mái nhà” là vật chất để con người có nơi trú ngụ, thì “mái ấm” là chốn thân thương để trở về, là sợi dây kết nối, nương tựa và yêu thương. Chính sự hòa quyện ấy mới làm nên sức sống bền vững cho chương trình.

Niềm vui của người dân khi có nhà mới nhờ hỗ trợ kinh phí từ chính quyền, cộng đồng. Nguồn: vietnamplus.vn
Mái nhà giống như chiếc thuyền, vững chãi để vượt sóng gió cuộc đời. Mái ấm như ngọn đèn ấm áp trong khoang thuyền, thắp sáng niềm tin và hy vọng để con người không lạc lối. Chỉ có khi mái nhà và mái ấm hòa quyện, hành trình cuộc đời mới thực sự trọn vẹn.
Mái nhà có thể dựng bằng gỗ, gạch, xi măng. Nhưng mái ấm chỉ có thể dựng bằng tình yêu thương, sự sẻ chia, niềm tin và trách nhiệm. Nếu chính sách chỉ dừng ở việc dựng nhà, mà không khơi dậy khát vọng tự lực vươn lên, thì có thể vô tình làm nặng thêm tâm lý trông chờ, ỷ lại. Khi đó, mái nhà có thể đứng vững, nhưng mái ấm chưa chắc đã bền lâu.
Vì vậy, mỗi căn nhà được trao phải trở thành điểm khởi đầu của một hành trình mới: hành trình tự tin bước ra khỏi nghèo khó, hành trình làm chủ cuộc đời. Khi cùng nhau dựng nên không chỉ những mái nhà, mà cả những mái ấm, chúng ta sẽ xây dựng được một cộng đồng nông thôn thật sự bền vững, công bằng và hạnh phúc.

Tính đến hết ngày 8/7/2025, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được hơn 264 nghìn căn. Nguồn: nhandan.vn
Mái ấm cho đồng bào tôi -
Hành trình phía trước
Khi những căn nhà cuối cùng của chương trình được tất bật hoàn thành, xin đừng nghĩ rằng hành trình đã khép lại. Bởi còn đó những mái ấm cần được vun đắp mỗi ngày trong từng xóm nhỏ, bản làng. Vật chất có thể dựng nên một mái nhà, nhưng chỉ có lòng nhân ái mới giữ gìn cho mái ấm bền lâu.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ dừng lại ở con số hàng trăm ngàn căn nhà được xây dựng, mà sẽ trở thành một biểu tượng sống động về sức mạnh của sự đoàn kết, tình thương và nghĩa đồng bào.
Mái nhà che mưa nắng, mái ấm chở che cả tâm hồn!
Trình bày: Duy Thông