Chuyến bay bị hoãn cả tiếng vì khách nữ lạc mất thú cưng

TRUNG QUỐC - Mới đây, một chuyến bay từ thành phố Thượng Hải đến Tế Nam, đã phải hoãn lại do một hành khách để lạc mất thú cưng.

Theo CNN, con vật được cho là sóc bay đã "tẩu thoát" khỏi chủ nhân và trốn đâu đó trong cabin khiến toàn bộ hành khách trên chuyến bay của hãng China Eastern Airlines phải xuống máy bay.

“Trên chuyến bay từ Thượng Hải đến Tế Nam vào ngày 10/6, một nữ hành khách tên Guo, 34 tuổi, đã vi phạm quy định mang thú cưng lên máy bay. Con vật trốn trong cabin và bị bắt sau đó”, một thông báo cho biết.

Nữ tiếp viên đang ráo riết tìm con vật. Ảnh: Chinese State Media

Nữ tiếp viên đang ráo riết tìm con vật. Ảnh: Chinese State Media

Truyền thông Trung Quốc cho biết, vụ việc xảy ra trên chuyến bay MU5599, xuất phát từ sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy, một tiếp viên hàng không đang quỳ trên sàn máy bay, tìm kiếm con vật.

Có tin cho biết tất cả hành khách đã phải xuống máy bay và đợi trong nhà ga đến khi bắt được con sóc bay. Video được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy, hành khách tập trung trước quầy tại sân bay để trao đổi với nhân viên hàng không.

“Hãy báo cảnh sát, đồng thời yêu cầu cô gái đó xin lỗi mọi người!”, nhiều hành khách bức xúc lên tiếng.

Cảnh sát cho biết, chuyến bay đã bị trì hoãn "vì vấn đề an toàn" và chủ nhân của chú sóc bay đã bị bắt giữ. “Cô Guo đang bị cảnh sát giam giữ theo quy định của pháp luật, vì hành vi trái pháp luật, gây rối trật tự giao thông công cộng”.

Chuyến bay cuối cùng cũng khởi hành, muộn hơn một tiếng so với thời gian dự kiến, đến sân bay Yaoqiang của Tế Nam ngay trước nửa đêm.

Theo truyền thông địa phương, hãng hàng không China Eastern Airlines vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi hay bồi thường nào cho các hành khách bị ảnh hưởng.

Đỗ An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chuyen-bay-bi-hoan-ca-tieng-vi-khach-nu-lac-mat-thu-cung-2290898.html