Chuyến biển đầu năm thắng lợi, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi
Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, dọc dải bờ biển Hà Tĩnh, không khí lao động đã rộn ràng trở lại. Từng đoàn tàu cá nối nhau ra vào cửa biển, mang theo kỳ vọng về một năm thuận buồm xuôi gió. Và biển đã hào phóng đáp lời bằng những khoang thuyền đầy ắp cá tôm, mở đầu năm mới bằng niềm vui bội thu.
Tại xã Lộc Hà, bến cá những ngày này nhộn nhịp người mua bán. Tàu vừa cập bến, những rổ tôm, cua, cá, mực tươi rói đã được chuyền tay nhau thoăn thoắt. Tiếng máy nổ xen lẫn tiếng cười nói rôm rả.

Tàu thuyền nhộn nhịp trở lại tại bãi biển xã Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Theo chia sẻ của ngư dân, thời tiết đầu năm mới thuận lợi nên thu về lượng hải sản khá.

Ngư dân phấn khởi với "lộc biển" đầu năm.



Nhiều loại hải sản tươi ngon được bày bán tại bến cá.
Ông Võ Hồng Tài, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã “xông biển” đầu năm từ ngày mồng 1 Tết và hôm nay là chuyến thứ hai. Sau hai chuyến biển đầu năm, ông thu về sản lượng khá, giá hải sản ổn định, lợi nhuận thu về khoảng hơn 20 triệu đồng. “Đầu năm mà trúng lộc biển thế này là tín hiệu vui. Mong cả năm bình an, thuận lợi”, ông Tài hồ hởi chia sẻ.

Ngư dân xã Lộc Hà chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo.

Ngư dân chuẩn bị ngư cụ để ra khơi.
Cách đó không xa, tại xã Cổ Đạm và Tiên Điền không khí cũng rộn ràng không kém. Những mẻ lưới nặng tay được kéo lên trong ánh bình minh nhuộm hồng mặt biển. Những rổ cá tươi xanh, lấp lánh. Các ngư dân nhanh chóng gỡ cá khỏi lưới và mang ra chợ bán. Hải sản tươi là thực phẩm “giải ngán” sau Tết nên rất đắt hàng.
Theo chia sẻ của các ngư dân, thời tiết những ngày đầu năm thuận lợi, có nắng ấm, lặng gió. Chuyến biển đầu năm bội thu giúp ngư dân Hà Tĩnh vững vàng bước vào hành trình mới với nhiều kỳ vọng và quyết tâm.













