Chuyện cảm động về 22 cán bộ, chiến sĩ 'mất tích' vì lo cứu hộ

Suốt hơn 4 ngày đêm, 22 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn - Cứu hộ (CNCH) khu vực 10 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk) vì lo cứu hộ hàng trăm hộ dân đang bị cô lập, sóng điện thoại không liên lạc được khiến nhiều người nghĩ họ đã 'mất tích'.

Chỉ kịp chụp hình gửi vợ rồi “mất tích”

Trở về đơn vị tạm thời nghỉ ngơi sau những ngày căng mình dầm mưa hỗ trợ người dân, Đại úy Bùi Minh Hoàng, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10 vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc nhận lệnh lên đường của chỉ huy đến xã Hòa Mỹ và xã Hòa Thịnh để hỗ trợ người dân đang bị cô lập vì nước lũ lên nhanh.

Theo lời Đại úy Hoàng, vào sáng 18/11, trên địa bàn xã Hòa Mỹ và Hòa Thịnh có mưa to đến rất to, cộng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến nước lũ bất ngờ dâng cao. “Vào thời điểm đó, đơn vị nhận được lệnh chỉ huy phải cơ động đến địa bàn hai xã để hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp vì nước lũ đang dâng nhanh. Gom vội tư trang, tôi chỉ kịp chụp tấm ảnh bên ngoài mưa lũ gửi cho vợ rồi vội vã lái ca nô chở cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tới các vùng ngập lụt giải cứu người dân”, Đại úy Hoàng kể.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia hỗ trợ di dời người dân tại xã Hòa Thịnh đến nơi an toàn vào sáng 21/11.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia hỗ trợ di dời người dân tại xã Hòa Thịnh đến nơi an toàn vào sáng 21/11.

Suốt 4 ngày đêm, Đại úy Hoàng không nhớ mình đã lái bao nhiêu cano ra vào để hỗ trợ người dân. Anh chỉ nhớ, giữa mênh mông biển nước, nơi nào có bàn tay người dân vẫy gọi kêu cứu là anh lái cano vào để đồng đội ứng cứu. “Mưa lớn, nước lũ ngập cả xã nên mất sóng điện thoại, trong đoàn không ai có thể gọi về nhà. Và cứ thế, suốt hơn 4 ngày đêm, 22 cán bộ, chiến sĩ trong đội chỉ biết tập trung cứu hộ và đã đưa được hơn 400 người dân ra ngoài an toàn. Và cũng thời gian đó, mọi người cứ nghĩ đội chúng tôi bị “mất tích””, Đại úy Hoàng chia sẻ thêm.

Cũng theo lời Đại úy Hoàng, sau khi cứu nạn xong, anh cùng đồng đội ra tận trung tâm xã mới có sóng điện thoại nên mới gọi về được cho vợ. “Đầu dây bên kia, vợ tôi bật khóc nói, anh có biết mấy hôm này lòng em nóng như lửa đốt không?. Mọi người cứ nghĩ anh cùng đồng đội đã “mất tích” không?. Lúc ấy, tôi chỉ biết động viên vợ yên tâm, sau khi giúp đồng bào ổn định cuộc sống anh sẽ về với em”, Đại úy Hoàng cười nói.

Ông Giang cảm ơn cán bộ, chiến sĩ đã cứu gia đình ông trong cơn lũ giữ.

Ông Giang cảm ơn cán bộ, chiến sĩ đã cứu gia đình ông trong cơn lũ giữ.

Trung tá Huỳnh Khoa Trưởng, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10 cho biết, trong đợt lũ vừa qua, 22 cán bộ, chiến sĩ sử dụng 2 ca nô ứng cứu được hơn 400 người dân các xã Hòa Mỹ, Hòa Thịnh. “Có những thời điểm gặp dòng nước xoáy, ca nô chực chìm, nhưng nghĩ tới đồng bào đang kêu cứu, chúng tôi lại lên đường, hết chuyến này đến chuyến khác”, Tung tá Trưởng nói.

“Cảm ơn cán bộ, chiến sĩ đã cứu sống tôi!”

Trở lại thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ vào sáng 24/11, phóng viên ghi nhận nơi đây đã khá ổn định trở lại sau những ngày ngập chìm trong biển nước. Tại xóm 10 của xã là những nóc nhà nằm rải rác giữa cánh đồng. Ai có thể nghĩ rằng, hơn 4 ngày trước, nơi đây chỉ là biển nước mênh mông, xa xa lụp xụp vài nóc nhà chìm trong biển nước.

Ông Huỳnh Phước Giang (trú tại xóm 10) nhớ lại, vào sáng 19/11, nước bắt đầu lấp xấp vào sân của gia đình ông nhưng bản thâm ông không lo lắng vì trận lũ lịch sử năm 1993 nước cũng chỉ vào nhà ngang đầu gối. “Tuy nhiên, 10h sáng cùng ngày nước bắt đầu ồ ạt chảy vào nhà. Tôi vội đưa người mẹ 90 tuổi lên nhà người quen. Khi quay về để đưa tiếp cha, vợ con và cháu thì không còn kịp. Đêm hôm đó, nước lũ dâng lên chạm mái nhà, tôi phải đưa người cha 90 tuổi cùng vợ, con gái và cháu 2 tuổi lên mái nhà lánh nạn”, ông Giang kể.

Căn nhà nơi cả gia đình ông Giang trèo được lực lượng Công an đến ứng cứu sau đó.

Căn nhà nơi cả gia đình ông Giang trèo được lực lượng Công an đến ứng cứu sau đó.

Ông Giang cho biết, trong lúc leo lên mái nhà, gia đình ông chỉ cầm được 2 hộp sữa cho cháu và với lấy được 1 gói mì tôm khi đang trôi lềnh bềnh giữa nước. Đêm mưa, gió lạnh, cha và cháu run lên bần bật, 5 người trong gia đình ôm lấy nhau, có những thời điểm rơi vào tuyệt vọng.

“Đến 10h sáng 20/11, cả xóm chìm trong biển nước nên tôi đã nghĩ tới viễn cảnh xấu nhất. Bất ngờ, 1 chiếc ca nô của cán bộ, chiến sĩ Công an từ xa tiến lại gần. Lúc đó, tôi đã bật khóc khi biết cha già, cháu nhỏ đã được cứu. Cảm ơn các anh đã sinh ra chúng tôi lần thứ 2!”, ông Giang gạt nước mắt kể lại.

Văn Thành

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/chuyen-cam-dong-ve-22-can-bo-chien-si-mat-tich-vi-lo-cuu-ho-i789111/