Chuyện cảm động về cặp đôi giàu có trong thảm họa chìm tàu Titanic

Trong thảm họa chìm tàu Titanic, cặp vợ chồng giàu có Isidor và Ida Straus là những nạn nhân thiệt mạng trong chuyến hải hành kinh hoàng này. Câu chuyện tình cảm động của họ gây xúc động lớn.

Cho đến nay, thảm họa chìm tàu Titanic vào tháng 4/1912 là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử. Con tàu này đã bị đắm ở Đại Tây Dương sau khi đâm vào tảng băng trôi ngay trong chuyến hải hành đầu tiên và cũng là cuối cùng. Trong thảm kịch này, hơn 1.500 người thiệt mạng. Chỉ khoảng 700 người may mắn sống sót.

Cho đến nay, thảm họa chìm tàu Titanic vào tháng 4/1912 là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử. Con tàu này đã bị đắm ở Đại Tây Dương sau khi đâm vào tảng băng trôi ngay trong chuyến hải hành đầu tiên và cũng là cuối cùng. Trong thảm kịch này, hơn 1.500 người thiệt mạng. Chỉ khoảng 700 người may mắn sống sót.

Cặp vợ chồng giàu có Isidor và Ida Straus là hai trong số những người thiệt mạng trong thảm kịch đắm tàu Titanic kinh hoàng. Họ là chủ sở hữu chuỗi cửa hàng bách hóa nổi tiếng Macy's và là một trong những cặp đôi giàu có nhất trên tàu. Câu chuyện tình của họ khiến nhiều người xúc động.

Cặp vợ chồng giàu có Isidor và Ida Straus là hai trong số những người thiệt mạng trong thảm kịch đắm tàu Titanic kinh hoàng. Họ là chủ sở hữu chuỗi cửa hàng bách hóa nổi tiếng Macy's và là một trong những cặp đôi giàu có nhất trên tàu. Câu chuyện tình của họ khiến nhiều người xúc động.

Sinh năm 1845, tại Otterberg, Đức, ông Isidor cùng gia đình di cư sang Georgia, Mỹ vào giữa những năm 1850. Sau đó, gia đình ông chuyển đến New York sinh sống. Tại đây, ông được giới thiệu, làm quen với bà Ida. Tình yêu giữa hai người nhanh chóng nảy nở.

Sinh năm 1845, tại Otterberg, Đức, ông Isidor cùng gia đình di cư sang Georgia, Mỹ vào giữa những năm 1850. Sau đó, gia đình ông chuyển đến New York sinh sống. Tại đây, ông được giới thiệu, làm quen với bà Ida. Tình yêu giữa hai người nhanh chóng nảy nở.

Đến năm 1871, ông Isidor (khi ấy 26 tuổi) cầu hôn bà Ida (22 tuổi). Sau đó, lễ cưới của hai người được tổ chức. Là chủ sở hữu chuỗi cửa hàng bách hóa nổi tiếng Macy's, vợ chồng ông Isidor có cuộc sống hạnh phúc, dư dả bên 6 người con. Năm 1894, ông được bầu vào Hạ viện Mỹ và có mối quan hệ thân thiết với nhiều chính khách, đặc biệt là Tổng thống Grover Cleveland.

Đến năm 1871, ông Isidor (khi ấy 26 tuổi) cầu hôn bà Ida (22 tuổi). Sau đó, lễ cưới của hai người được tổ chức. Là chủ sở hữu chuỗi cửa hàng bách hóa nổi tiếng Macy's, vợ chồng ông Isidor có cuộc sống hạnh phúc, dư dả bên 6 người con. Năm 1894, ông được bầu vào Hạ viện Mỹ và có mối quan hệ thân thiết với nhiều chính khách, đặc biệt là Tổng thống Grover Cleveland.

Năm 1912, vợ chồng ông Isido đi nghỉ ở châu Âu. Ban đầu, họ đặt vé về nhà trên tàu RMS Olympic nhưng do chuyến đi bị hoãn nên họ quyết định đổi sang mua vé tàu Titanic. Họ ở trong một phòng suite sang trọng trên boong C, gồm cabin 55 và 57.

Năm 1912, vợ chồng ông Isido đi nghỉ ở châu Âu. Ban đầu, họ đặt vé về nhà trên tàu RMS Olympic nhưng do chuyến đi bị hoãn nên họ quyết định đổi sang mua vé tàu Titanic. Họ ở trong một phòng suite sang trọng trên boong C, gồm cabin 55 và 57.

Vào đêm ngày 14/4/1912, sau khi thưởng thức bữa tối 10 món tại phòng ăn hạng nhất và đi dạo trên boong tàu Titanic, vợ chồng ông Isido trở về phòng nghỉ ngơi. Ngay trước nửa đêm, tàu Titanic đâm phải tảng băng trôi và từ từ chìm xuống Đại Tây Dương, khi nhận được hướng dẫn từ thủy thủy đoàn, họ mặc áo phao và lên boong tàu.

Vào đêm ngày 14/4/1912, sau khi thưởng thức bữa tối 10 món tại phòng ăn hạng nhất và đi dạo trên boong tàu Titanic, vợ chồng ông Isido trở về phòng nghỉ ngơi. Ngay trước nửa đêm, tàu Titanic đâm phải tảng băng trôi và từ từ chìm xuống Đại Tây Dương, khi nhận được hướng dẫn từ thủy thủy đoàn, họ mặc áo phao và lên boong tàu.

Sau khi hạ xuồng cứu sinh, một thủy thủ đã bảo bà Ida lên thuyền. Bà làm theo hướng dẫn. Thế nhưng, ông Isidor từ chối lên xuồng cứu sinh và nói: "Tôi sẽ không lên thuyền cứu sinh cho đến khi tôi thấy rằng mọi phụ nữ và trẻ em đều có cơ hội thoát ra".

Sau khi hạ xuồng cứu sinh, một thủy thủ đã bảo bà Ida lên thuyền. Bà làm theo hướng dẫn. Thế nhưng, ông Isidor từ chối lên xuồng cứu sinh và nói: "Tôi sẽ không lên thuyền cứu sinh cho đến khi tôi thấy rằng mọi phụ nữ và trẻ em đều có cơ hội thoát ra".

Nghe xong, bà Ida quyết định trèo ra khỏi xuồng cứu sinh để đi cùng chồng. Tiếp đến, bà nói: "Chúng ta đã sống một cuộc sống tuyệt vời bên nhau trong 40 năm và có 6 người con xinh đẹp. Nếu anh không lên thuyền cứu sinh thì em cũng vậy".

Nghe xong, bà Ida quyết định trèo ra khỏi xuồng cứu sinh để đi cùng chồng. Tiếp đến, bà nói: "Chúng ta đã sống một cuộc sống tuyệt vời bên nhau trong 40 năm và có 6 người con xinh đẹp. Nếu anh không lên thuyền cứu sinh thì em cũng vậy".

Vợ chồng ông Isidor ôm nhau rồi trở lại con tàu Titanic. Đó là những hình ảnh cuối cùng của họ trong ký ức của các nhân chứng. Về sau, thi thể của ông Isidor được vớt lên và đưa về New York, Mỹ để gia đình tổ chức tang lễ. Trong khi đó, thi hài của bà bà Ida không được tìm thấy.

Vợ chồng ông Isidor ôm nhau rồi trở lại con tàu Titanic. Đó là những hình ảnh cuối cùng của họ trong ký ức của các nhân chứng. Về sau, thi thể của ông Isidor được vớt lên và đưa về New York, Mỹ để gia đình tổ chức tang lễ. Trong khi đó, thi hài của bà bà Ida không được tìm thấy.

Câu chuyện tình cảm động của bà vợ chồng ông Isido đã truyền cảm hứng cho đạo diễn James Cameron khi thực hiện bộ phim "Titanic" nổi tiếng thế giới.

Câu chuyện tình cảm động của bà vợ chồng ông Isido đã truyền cảm hứng cho đạo diễn James Cameron khi thực hiện bộ phim "Titanic" nổi tiếng thế giới.

Mời độc giả xem video: Cận cảnh xác tàu Titanic dưới đáy biển sâu 4.000m.

Tâm Anh (theo BI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chuyen-cam-dong-ve-cap-doi-giau-co-trong-tham-hoa-chim-tau-titanic-2014613.html