Chuyến đò mang nặng tình quân-dân

Mỗi khi mùa nước nổi về, vùng quê Vĩnh Hậu (tỉnh An Giang) lại chìm trong biển nước mênh mông. Con đường đến trường của những em nhỏ nơi đây bỗng trở nên xa xôi, gập ghềnh hơn bao giờ hết. Thế nhưng, giữa dòng nước đục ngầu cuộn chảy, vẫn thấp thoáng những bóng áo xanh của lực lượng dân quân, của bộ đội địa phương - những người lính không chỉ canh giữ bình yên mà còn chở che từng ước mơ thơ trẻ.

Khi ánh bình minh của một ngày mới vừa bắt đầu, những chiếc thuyền nhỏ lại rẽ sóng tiến về từng xóm nhỏ, nơi các em học sinh đang tràn đầy tự tin, niềm hứng khởi đến trường. Trên thuyền, tiếng cười trong trẻo của học trò hòa cùng tiếng máy nổ lách tách, tiếng gọi nhau thân thương của các chú dân quân: “Lên thuyền đi các con!”. Chuyến đò ấy không chỉ chở học sinh qua dòng nước lớn, mà còn chở biết bao tình cảm quân - dân gắn bó bền chặt, như sợi dây nghĩa tình neo giữ niềm tin giữa mùa lũ.

Giữa gian khó, hình ảnh những đảng viên, chiến sĩ dầm mình trong nước, đưa đón từng em nhỏ an toàn đến trường trở thành biểu tượng đẹp về lòng nhân ái, về tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Họ là nhịp cầu nối yêu thương, là điểm tựa để những ước mơ tuổi thơ không bị cuốn trôi giữa mùa nước nổi, để dòng sông quê hôm nay thêm ấm áp tình người, tình quân - dân; tô thắm thêm hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ thời bình.

 Trời chưa kịp sáng, tiếng máy đuôi tôm đã vang lên trên cánh đồng phía sau Ban CHQS xã Vĩnh Hậu. Trên chiếc vỏ lãi”l cũ, các chiến sĩ dân quân xã kiểm tra lại áo phao, sào chống và từng danh sách học sinh cần đón.

Trời chưa kịp sáng, tiếng máy đuôi tôm đã vang lên trên cánh đồng phía sau Ban CHQS xã Vĩnh Hậu. Trên chiếc vỏ lãi”l cũ, các chiến sĩ dân quân xã kiểm tra lại áo phao, sào chống và từng danh sách học sinh cần đón.

Các chú dân quân ân cần đưa từng học sinh lên xuồng máy.

Các chú dân quân ân cần đưa từng học sinh lên xuồng máy.

 Trên các chuyến xuồng máy đến trường, các em còn được học thêm các kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Trên các chuyến xuồng máy đến trường, các em còn được học thêm các kỹ năng phòng, chống đuối nước.

 “Tụi em chỉ mong các cháu đến trường an toàn. Cực mấy cũng chịu, miễn các cháu học hành tới nơi tới chốn là vui rồi", chiến sĩ dân quân Nguyễn Văn Tiền tâm sự.

“Tụi em chỉ mong các cháu đến trường an toàn. Cực mấy cũng chịu, miễn các cháu học hành tới nơi tới chốn là vui rồi", chiến sĩ dân quân Nguyễn Văn Tiền tâm sự.

 Câu chuyện “đưa rước học sinh mùa lũ” không chỉ là chuyện đi lại, mà là bài học về trách nhiệm và sẻ chia. Hành động này cũng dạy cho các em biết rằng, dù thiên nhiên khắc nghiệt, con người vẫn có thể cùng nhau vượt qua bằng tình thương và sự đoàn kết.

Câu chuyện “đưa rước học sinh mùa lũ” không chỉ là chuyện đi lại, mà là bài học về trách nhiệm và sẻ chia. Hành động này cũng dạy cho các em biết rằng, dù thiên nhiên khắc nghiệt, con người vẫn có thể cùng nhau vượt qua bằng tình thương và sự đoàn kết.

 Nhờ những nỗ lực đó, 100% học sinh trong xã vẫn duy trì sĩ số, không có em nào bỏ học giữa mùa lũ.

Nhờ những nỗ lực đó, 100% học sinh trong xã vẫn duy trì sĩ số, không có em nào bỏ học giữa mùa lũ.

 Ở Vĩnh Hậu hôm nay, mùa lũ không còn là nỗi lo, mà đã trở thành mùa của tình thương, của những nghĩa cử nhân văn sáng trong - nơi mỗi người dân, mỗi chiến sĩ dân quân, mỗi thầy cô đều góp phần viết nên câu chuyện đẹp giữa đời thường: “Đưa đò không chỉ là chở người qua sông, mà là chở ước mơ qua bão lũ, chở tình người vượt dòng gian khó".

Ở Vĩnh Hậu hôm nay, mùa lũ không còn là nỗi lo, mà đã trở thành mùa của tình thương, của những nghĩa cử nhân văn sáng trong - nơi mỗi người dân, mỗi chiến sĩ dân quân, mỗi thầy cô đều góp phần viết nên câu chuyện đẹp giữa đời thường: “Đưa đò không chỉ là chở người qua sông, mà là chở ước mơ qua bão lũ, chở tình người vượt dòng gian khó".

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-viet-vung-buoc-duoi-co-dang/chuyen-do-mang-nang-tinh-quan-dan-907411