Chuyện đời thăng trầm của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng một thời

Gặp nhiều biến cố, thăng trầm, cuộc đời nhà thiết kế thời trang Hồng Ty khiến nhiều người xúc động.

 Nhà thiết kế thời trang Hồng Ty

Nhà thiết kế thời trang Hồng Ty

Hoàn cảnh éo le

Vào các thập niên 1990 - 2000, thời trang Hồng Ty nổi tiếng tại TPHCM. Nhưng ít ai biết, bà chủ của thương hiệu này, nhà thiết kế Hồng Ty, lại có đời sống riêng nhiều thăng trầm, bi kịch. Nhà thiết kế Hồng Ty tên thật là Nguyễn Thị Thu Thuấn, sinh năm 1960 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Ba của chị, một bác sĩ làm tại nhà thương Chợ Rẫy, là người hào hoa, phong nhã. Ông có 3 người vợ và mẹ của Thuấn là người vợ thứ ba. Cuộc sống hạnh phúc của ông bà không kéo dài được bao lâu.

Năm Thuấn 3 tuổi, ba mẹ chị chia tay. Mẹ ẵm Thuấn về Quảng Ngãi, nơi có ông bà ngoại và các cậu sinh sống. Sau đó bà lấy chồng khác.

Tới tuổi đi học, Thuấn được các cậu khai trong giấy tờ là mồ côi. Do vậy, cô bé được một cặp vợ chồng người Pháp nhận làm con nuôi, gửi tiền từ Pháp về Việt Nam cho ăn học. Sống một mình với gia đình bên ngoại, Thuấn bộc lộ năng khiếu thiết kế quần áo từ nhỏ. Khi mới 8 tuổi, cô bé đã tự mua mảnh vải về cắt và may quần áo. Cứ có bộ quần áo nào mới, Thuấn đều hãnh diện mặc trên người, đi khoe khắp xóm làng.

Khi Thuấn 15 tuổi, ba của Thuấn mới ra Quảng Ngãi gặp gỡ và đưa con gái quay trở về quê nội Bảo Lộc. Vì ông vẫn còn có 2 người vợ, việc đưa cô con gái riêng quay trở về sống trong nhà cũng là rào cản. Thuấn hiểu được hoàn cảnh của mình nên tự lập mọi thứ. Cô thiếu nữ được người thân xin vào làm trong một công ty trà và dần dần trưởng thành ở môi trường mới.

Năm 22 tuổi, Thuấn có mối tình đầu với một anh chàng sống gần nhà. Một lần, cô tình cờ gặp ba trên đường, bèn kể chuyện cho ba nghe về tình duyên của mình. Chẳng ngờ, ba của Thuấn giang tay tát thẳng vào má con gái 3 cái giữa đường. Ông nói, ông không đồng ý để Thuấn lấy một người có hoàn cảnh gia đình không môn đăng hộ đối.

Nhà thiết kế Hồng Ty (trái) và ca sĩ Hồ Lệ Thu trong bộ sưu tập áo dài Hòn Ngọc Viễn Đông của Hồng Ty

Nhà thiết kế Hồng Ty (trái) và ca sĩ Hồ Lệ Thu trong bộ sưu tập áo dài Hòn Ngọc Viễn Đông của Hồng Ty

"Cây tươi tốt thì trái mới ngon, tôi nhớ suốt đời câu nói này của ba, khi ông phản đối chuyện tình yêu của tôi khi ấy. Và tôi đành nghe lời ba, chia tay tình đầu để xuống TPHCM lập nghiệp một mình", Thuấn - nhà thiết kế Hồng Ty - chia sẻ.

Tình duyên trắc trở

Thời gian đầu mới xuống TPHCM, Thuấn học lóm người ta đi buôn gỗ. Cũng vì việc làm ăn này mà cô yêu thương, gắn bó với một người đàn ông làm nghề lái xe. Anh lái xe cho cô đi chở hàng, chuyến đầu tiên thuận lợi, có lời nhưng tới chuyến xe thứ hai thì gặp sự cố. Người yêu Thuấn gây tai nạn trên đường, khiến nạn nhân tử vong. Lúc đó, Thuấn đang ngồi trên xe nên cô bị chấn động cảm xúc mạnh mẽ.

Người yêu bị bắt vào tù, Thuấn thấy bản thân phải có trách nhiệm. Cô tới nhà anh, xin được làm dâu con chính thức để thăm nuôi bạn trai với tư cách đường đường chính chính danh nghĩa vợ chồng. Cả gia đình anh mở rộng vòng tay đón cô con dâu trẻ.

Sau khi chồng ra tù, anh lại quay trở về nghề lái xe mưu sinh. Nhưng số phận khắc nghiệt lần nữa xảy tới khi anh lại gây ra tai nạn chết người. Thêm lần nữa, chồng vào tù, còn Thuấn đang cấn bầu cô con gái đầu lòng. Cuộc sống trong gia đình chồng dần bị xáo trộn vì mâu thuẫn. Và trong lúc bụng mang dạ chửa, Thuấn đã bước chân ra khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng.

"Mọi sân si, hơn thua chẳng để làm gì khi con người đều sẽ có ngày phải đối mặt với cái chết. Tôi đã buông mọi thứ nhẹ nhàng xuống, để sống an yên bên các con", nhà thiết kế nổi tiếng một thời kể chuyện.

"Mọi sân si, hơn thua chẳng để làm gì khi con người đều sẽ có ngày phải đối mặt với cái chết. Tôi đã buông mọi thứ nhẹ nhàng xuống, để sống an yên bên các con", nhà thiết kế nổi tiếng một thời kể chuyện.

Nhờ sự tháo vát vốn sẵn, Thuấn đi tìm hiểu việc làm ăn trong chợ sỉ quần áo Tân Bình. Cô tự may đồ và chào bán cho tiểu thương trong chợ. Đi cả tháng, rồi cũng có cửa tiệm nhận bán. Cứ vậy, số lượng quần áo Thuấn may giao ngoài chợ tăng dần lên. Cô mở tiệm may đầu tiên tên Ti Ti, tên cô con gái, ngay đối diện chợ Tân Bình.

Do khéo tay, giỏi giang, tên tuổi của cô chủ dần dần được nhiều người biết tới. Các phụ huynh có con gái ở TPHCM và các tỉnh, thành gửi Thuấn để học nghề. Tiệm lớn dần và phát triển nhanh chóng.

Thời gian này, Thuấn gặp một người đàn ông, anh ngày nào cũng tới "trồng cây si" tại tiệm, cho tới khi cô chủ xiêu lòng. Năm 1991, Thuấn cưới chồng và sinh thêm 2 cô con gái nữa. Cô mở rộng tiệm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, lấy tên Thời trang Hồng Ty. Đây là tên thật của cô con gái thứ hai.

Một lần, đi qua tiệm thời trang chuyên nhập hàng nước ngoài, Thuấn thấy trong cửa tiệm có đồ xường xám rất đẹp. Ngay lúc đó, cô tìm mua khúc vải nhung tại chợ An Đông về cắt may. Ngồi vẽ, cắt và may từ tối tới 5h sáng, sản phẩm cuối cùng đã hoàn thành.

Với thiết kế đẹp, tinh tế này, từ đó, nhiều người ở TPHCM và cả ở nước ngoài đã biết tới tên nhà thiết kế Hồng Ty để đặt quần áo với số lượng lớn. Học trò từ nhiều nơi về học nâng cao.

Trong tiệm của Hồng Ty, lúc nào cũng có 30 học viên. Hết tháng này qua tháng khác, hết lớp này qua lớp khác. Nhà thiết kế Hồng Ty đã có thu nhập khủng trong thời gian ấy. Cô tham gia nhiều show diễn có quy mô lớn. Năm 2005, thương hiệu thời trang Hồng Ty đã tham dự Olympic Fashion Week tại New York (Mỹ).

Thành công trong sự nghiệp, nhưng Thuấn đối mặt với sự đổ vỡ hôn nhân. Cô đau khổ vô cùng khi năm 2007 ly hôn chồng, căn nhà mặt tiền làm cửa hàng chia đôi, 3 cô con gái ở cùng mẹ. Cả Thuấn và chồng cũ đều mở tiệm, lấy tên chung là Thời trang Hồng Ty.

Chia tay nhau nhưng cặp đôi một thời vẫn ở sát vách, kinh doanh chung một mặt hàng, dẫn tới nhiều mâu thuẫn. Về mặt tình cảm, Thuấn còn bị tổn thương khi chồng có vợ mới. Nhiều lần họ đối mặt với nhau trong hoàn cảnh chồng cũ chở vợ mới bằng chiếc xe hơi mang nhiều kỷ niệm trước đây, trong khi Thuấn chở 3 cô con gái còn nhỏ chen chúc trên chiếc xe gắn máy.

"Nhân viên của tôi khi ấy nói, chị ơi, em thấy cảnh tréo ngoe của chị như vậy mà đêm em về mất ngủ, mà chị chịu được hay thiệt!", nhà thiết kế Hồng Ty chia sẻ.

Không muốn nhìn cảnh éo le ấy, Thuấn ra vị trí khác thuê, làm cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Trỗi, vẫn lấy tên Thời trang Hồng Ty. Trong đầu cô nghĩ rằng, cô là người làm nên thương hiệu này, trực tiếp gầy dựng từ đầu, thì đương nhiên cô được sử dụng.

Nhưng cuối cùng, Thuấn phát hiện ra chồng cũ của cô đã là người đứng tên quyền sở hữu thương hiệu này. Hụt hẫng, đau khổ, mất mát, buồn bã, Thuấn quyết định đóng cửa Thời trang Hồng Ty vào năm 2012.

Buông để sống

Vốn là người nhanh nhạy, Thuấn quyết định chuyển hướng kinh doanh. Ở tuổi trung niên lúc ấy, chị học spa tại một nhãn hàng nổi tiếng thế giới, học chụp hình tại Hội Nhiếp ảnh TPHCM, học trang điểm tại Hàn Quốc. Sau khi đã lành nghề, Thuấn kinh doanh spa, trang điểm, mở studio chụp hình đám cưới.

Cho tới khi có đủ tiền, gầy dựng và gom góp vốn liếng, Thuấn mua miếng đất ở Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) để mong xây dựng nhà dưỡng lão. Nhưng tin bạn, ủy quyền cho bạn đứng tên, cuối cùng, chị bị mất trắng luôn miếng đất 2,3 hecta.

Suy sụp, xót của, giận mình cả tin, nhà thiết kế thời trang Hồng Ty nổi tiếng năm xưa rơi vào trầm cảm nặng. Chị nhiều lần chỉ muốn kết thúc cuộc đời. Nhưng nghĩ tới 3 cô con gái, người phụ nữ qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời này lại cố gắng tỉnh táo lại.

"Tôi nhiều ngày ngồi ở quán cà phê trong góc, hoặc lên chùa tìm chỗ vắng để ngồi yên đó cả ngày. Khi trở về nhà, tôi phải vui vẻ với các con, sợ các con biết mẹ gặp chuyện buồn. Mọi việc kéo dài như vậy vài năm, cho tới khi dịch bệnh Covid-19 ập tới. Chứng kiến sự mất mát cả tiền của lẫn tính mạng nhiều người, tôi mới thấy thấm rằng, đời này vô thường quá.

Mọi sân si, hơn thua chẳng để làm gì khi con người đều sẽ có ngày phải đối mặt với cái chết. Tôi đã buông mọi thứ nhẹ nhàng xuống, để sống an yên bên các con", nhà thiết kế nổi tiếng một thời kể chuyện.

Trong cơn mưa lớn đầu mùa của TPHCM, được lắng nghe câu chuyện đời của nhà thiết kế Hồng Ty, thật sự có quá nhiều cảm xúc. Trong mấy năm gần đây, chị đã gả 2 cô con gái cho 2 chàng rể người nước ngoài. Chị và các con gái hiện cùng mở một cửa hàng đồ ăn Nhật Bản tại trung tâm TPHCM.

Dù các con luôn nói, mẹ ơi, mẹ hãy đi chơi, vui vẻ cà phê với bạn bè của mẹ đi, nhưng trong huyết quản của người phụ nữ này vẫn đam mê sáng tạo các mẫu thời trang.

Đơn giản, chị nói: "Tôi luôn là nhà tạo mẫu thời trang!".

Đinh Thu Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chuyen-doi-thang-tram-cua-nha-thiet-ke-noi-tieng-mot-thoi-20240607163353807.htm