Chuyện hiệp sĩ giao thông: 'Chú Bang đến rồi!'

Người dân huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã quá quen với hình ảnh anh Bang cùng chiếc xe bán tải rong ruổi trên đường. Ở đâu có tai nạn giao thông, anh đều lập tức có mặt. 'Chú Bang đến rồi!', nhiều người dân như trút bỏ gánh nặng khi thấy anh tới.

17 năm cứu người gặp nạn

Khi được hỏi về biệt danh "hiệp sĩ giao thông" mà người dân địa phương hay gọi mình, anh Hà Văn Bang (SN 1979, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) cười: "Mọi người gọi vậy thôi, chứ thực ra tôi làm việc này là xuất phát từ cái tâm của mình. Tôi thấy đó là trách nhiệm và bổn phận của người công dân, chứ khi làm tôi không nghĩ mình sẽ được cái này hay cái kia. Công việc này gắn bó với tôi 17 năm rồi".

Không chỉ kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu, anh Bang còn hỗ trợ tích cực, khiến nhiều người nghĩ anh là người nhà nạn nhân. Ảnh: BHT.

Không chỉ kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu, anh Bang còn hỗ trợ tích cực, khiến nhiều người nghĩ anh là người nhà nạn nhân. Ảnh: BHT.

Anh kể, trong vô vàn những trường hợp được mình cứu giúp, anh nhớ nhất trường hợp một cháu bé khoảng 5 - 6 tuổi nằm co ro giữa mùa đông lạnh giá trên quốc lộ 1A. "Đó cũng là trường hợp đầu tiên, là cơ duyên khiến tôi gắn bó với công việc này đến bây giờ", anh Bang chia sẻ.

Lần đó, khoảng 1h sáng một ngày cuối năm 2007, trên đường đi làm từ Kỳ Anh về Cẩm Xuyên. Lúc qua địa bàn xã Cẩm Thịnh, anh nhìn thấy bé trai nằm trên đường, trên người chi chít các vết thương, máu me chảy lênh láng. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, anh nhanh chóng liên hệ tìm người hỗ trợ, đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và báo cáo với lực lượng chức năng.

Về sau, lực lượng chức năng cho biết, đứa trẻ cùng gia đình di chuyển từ trong Nam ra Thanh Hóa. Do xe khách bị hỏng, cửa kính mở, bé trai ngồi bên cạnh cửa ngủ gật và rơi xuống đường mà không ai hay biết.

Khi xe di chuyển đến TP Hà Tĩnh, người bố mới tá hỏa vì không thấy con. "Ngày hôm sau, khi phương tiện truyền thông đăng tải sự việc, gia đình mới biết bé trai đã được cứu sống", anh Bang kể.

Nể phục vì tinh thần nghĩa hiệp

Cũng tại địa bàn xã Cẩm Thịnh, có trường hợp hai bố con khi di chuyển qua địa bàn xã Cẩm Thịnh va chạm với xe khách. Chiếc xe gây tai nạn sau đó nhanh chóng rời đi, để mặc hai nạn nhân nằm trên đường. Một trong hai nạn nhân là ông Đặng Văn Chương (SN 1970, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc).

Anh Hà Văn Bang và chiếc xe bán tải màu xanh sẵn sàng hỗ trợ và chở các nạn nhân bị tai nạn giao thông bất kỳ thời điểm nào.

Anh Hà Văn Bang và chiếc xe bán tải màu xanh sẵn sàng hỗ trợ và chở các nạn nhân bị tai nạn giao thông bất kỳ thời điểm nào.

Khi có mặt tại hiện trường, anh Bang lập tức tiến hành sơ cứu cho các nạn nhân rồi liên hệ người hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Bản thân anh sử dụng phương tiện cá nhân truy tìm xe gây tai nạn. Khi đến địa phận huyện Kỳ Anh, chiếc xe khách đã bị chặn lại, lực lượng chức năng sau đó đã có mặt đưa tài xế về trụ sở để giải quyết.

Chia sẻ với PV, ông Chương cho hay: "Cả gia đình tôi không bao giờ quên ơn anh Bang đã cứu mạng. Nhiều năm qua, hai cha con tôi cứ có dịp là lại từ Can Lộc về Cẩm Xuyên thăm anh Bang. Tinh thần nghĩa hiệp, vì mọi người của anh Bang khiến tôi vô cùng cảm phục. Vì thế, mỗi khi gặp người bị nạn, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ, vì nghĩ tới trường hợp của mình trước đây".

Gần đây nhất là vụ tai nạn liên hoàn làm 3 người chết xảy ra ngày 8/6 trên địa bàn xã Cẩm Thịnh. Chỉ 5 phút sau khi va chạm xảy ra, anh Bang đã có mặt tại hiện trường.

"Thật tiếc, khi tôi đến, các nạn nhân đều đã tử vong. Chẳng biết làm gì hơn, tôi cùng lực lượng chức năng cắt phá cửa xe để đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài, rất thương tâm", anh kể.

Anh Bang làm kinh doanh tự do nên có nhiều thời gian, nhà lại ở gần quốc lộ 1A đoạn qua khu dân cư đông đúc nên rất hay chứng kiến các vụ tai nạn, va chạm giao thông. Vì thế, anh thường có mặt từ rất sớm tại hiện trường. Biết anh luôn sẵn lòng làm việc thiện cứu người, mỗi khi có tai nạn hoặc trường hợp cần hỗ trợ, người dân đều gọi anh.

Cứu người không mong trả ơn

Hình ảnh anh Bang cùng với chiếc xe bán tải màu thiên thanh đến nay cũng không xa lạ gì với đội ngũ y, bác sĩ trực tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bởi, khi người bị tai nạn được đưa đến cấp cứu, đa phần không có người thân thích.

Anh Bang đưa nạn nhân tai nạn giao thông vào viện cấp cứu.

Anh Bang đưa nạn nhân tai nạn giao thông vào viện cấp cứu.

Những lúc đó, anh Bang khẩn trương đưa nạn nhân vào phòng cấp cứu, sau đó tới khu vực làm thủ tục đăng ký nhập viện, đóng viện phí. Tiếp đó, anh hỗ trợ nạn nhân chụp, chiếu, xét nghiệm.

Ngay cả khi nhận đủ kết quả chụp chiếu, đưa nạn nhân lên phòng điều trị, anh vẫn nán lại để đi mua thuốc cho nạn nhân theo yêu cầu của bác sĩ. Điều đó khiến nhiều người nghĩ anh là người nhà nạn nhân.

Khi được hỏi có nhiều gia đình nạn nhân có quay lại để cảm ơn hay không, anh Bang cười: "Mình cứu được họ là tốt rồi, nhiều khi cũng không hỏi kỹ tên tuổi, địa chỉ. Chỉ cần biết sức khỏe của họ ổn định, đã liên hệ được với người nhà là mình có thể yên tâm ra về. Nhiều khi nạn nhân cũng không biết mình là ai để quay lại cảm ơn".

Theo anh Bang, có những thời điểm do gấp gáp đưa người bị nạn đi cấp cứu, anh có thể chạy quá tốc độ, lúc đó anh nhờ người đi cùng hỗ trợ quay một đoạn video ngắn, làm "bằng chứng" cho tình thế khẩn cấp.

"Cũng có rất nhiều tình huống khi cứu người bị tai nạn rồi đưa đi cấp cứu, người nhà nạn nhân lại hiểu nhầm tôi là người gây tai nạn. Tuy nhiên, lần nào tôi cũng cẩn thận nhờ người xung quanh quay video lại sự việc nên đến giờ, tôi cũng chưa gặp phải tình cảnh trớ trêu nào. Phần lớn nạn nhân, người nhà của họ đều bày tỏ lòng biết ơn", anh chia sẻ.

Tích cực làm thiện nguyện

Không dừng lại ở việc cứu người bị TNGT, cuối năm 2019, anh Bang cùng 6 thành viên khác tại xã Cẩm Thịnh đã thành lập nhóm "Nhân ái Cẩm Thịnh". Từ đó đến nay, nhóm duy trì các hoạt động từ thiện, kêu gọi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên nói riêng và trên toàn tỉnh nói chung.

Năm 2020, trong đợt cách ly toàn xã hội do dịch Covid-19, nhóm "Nhân ái Cẩm Thịnh" đã huy động nguồn kinh phí từ các nhà hảo tâm để nấu cơm miễn phí cho các khu cách ly trên địa bàn.

Trong 5 năm thành lập, nhóm đã kêu gọi hỗ trợ cho hàng chục hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với mức hỗ trợ trung bình từ 20 - 100 triệu đồng. Các trường hợp này đều được anh Bang và chính quyền địa phương xác minh hoàn cảnh rất kỹ trước khi huy động sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Gần đây nhất, ngày 29/6, vụ cháy thiêu rụi toàn bộ cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng tại thôn Lai Trung (xã Cẩm Thịnh) khiến gia đình anh Nguyễn Văn Trường rơi vào cảnh khốn cùng. Sau đó, anh Bang đã kêu gọi được số tiền hơn 30 triệu đồng, trao trực tiếp giúp gia đình anh Trường vơi bớt khó khăn.

Hành động nghĩa hiệp đáng trân trọng

Theo trung tá Trần Hoài Nam, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an huyện Cẩm Xuyên, việc tổ chức cấp cứu người bị nạn rất quan trọng. Nhiều trường hợp chỉ cần cấp cứu sớm hơn 5 - 10 phút đã có thể qua cơn nguy kịch.

"Hình ảnh anh Bang cùng chiếc xe bán tải màu xanh không lạ lẫm gì đối với người dân và chúng tôi. Khi gặp các vụ tai nạn giao thông, ngoài việc sơ cứu, chở người đi cấp cứu, anh Bang còn bảo vệ hiện trường, tài sản. Anh luôn có mặt rất nhanh để giúp đỡ các nạn nhân, sử dụng phương tiện cá nhân, bỏ tiền túi để hỗ trợ. Hành động nghĩa hiệp đó rất đáng trân trọng", trung tá Nam cho biết.

Hà Vũ

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/chuyen-hiep-si-giao-thong-chu-bang-den-roi-192240823013515891.htm