Chuyện kể từ những bức tranh

Có một ngôi trường, mà những bức tường không còn đơn thuần là những mảng vôi trắng nữa. Chúng khoác lên mình những câu chuyện, với nhiều màu sắc bắt mắt, hấp dẫn. Đó là những bức tường ở trường THCS Phù Lưu (Hàm Yên). Và người tạo nên sự thay đổi ấy chính là cô giáo Phạm Thị Thanh.

Với sáng kiến “Khơi gợi đam mê và tình yêu môn Mỹ thuật cho học sinh trường THCS Phù Lưu thông qua các hoạt động của CLB Mỹ thuật” của cô giáo Phạm Thị Thanh, mỗi lớp học hay trên mỗi bức tường sẽ chọn một chủ đề phản ánh ước mơ, sở thích, những thông điệp về bảo vệ môi trường… hoặc những điều các em yêu quý. Tất cả các em học sinh trong CLB đều rất hào hứng đưa ra những ý tưởng và vẽ phác thảo. Từ hình ảnh cây xanh, dòng sông đến những giấc mơ bay cao, những hành động đẹp cần lan tỏa trên từng nét vẽ đều chứa đựng tâm tư và hoài bão của các em.

Được thành lập từ hè năm học 2023-2024, mong muốn mang đến cho các em một mùa hè năng động, bổ ích với nhiều những trải nghiệm phong phú, cô giáo Phạm Thị Thanh đã lên ý tưởng và thành lập CLB Mỹ thuật của trường dành cho mọi lứa tuổi. Việc này giúp các em học sinh hào hứng tham gia, truyền niềm đam mê với các bạn và thêm tình đoàn kết gắn bó trong học tập. Đến nay, CLB đã phát triển rộng rãi trong toàn trường với hơn 20 thành viên chính cùng rất nhiều những tác phẩm đã được hoàn thành.

Xuất phát từ những bài giảng trên lớp, cô luôn khuyến khích học sinh không ngại thử nghiệm, dám bứt phá khỏi những quy tắc cứng nhắc. Mỗi nét vẽ, dù hoàn hảo hay chưa hoàn hảo, đều mang đến một giá trị riêng. Đó cũng chính là cách giúp các em học sinh trong CLB học hỏi và trưởng thành. Lúc đầu CLB thành lập với những em đặc biệt có năng khiếu hội họa, dần dần CLB lan tỏa mạnh mẽ, nhiều em yêu thích cũng tham gia cùng nhau.

Ngày bắt đầu, không khí tràn đầy sự háo hức. Học sinh cùng nhau sơn màu, vẽ tranh, và cả tiếng cười vang lên rộn rã. Những bức tường dần dần chuyển mình, trở thành bức tranh tươi sáng đầy sức sống, các lớp học cũng được tô thêm sắc màu đầy sinh động. Không còn đơn điệu, những tác phẩm nghệ thuật sống động, nơi lưu giữ ước mơ và sáng tạo của từng học sinh trở thành điểm nhấn tô đẹp cho ngôi trường.

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều thu, nổi bật là bức tranh tường với dòng chữ “Xóa bỏ bạo lực, tích cực yêu thương”. Tất cả các bạn học sinh đều thích thú và tâm đắc với bức tranh tường này. Bức tranh với chủ đề xóa bỏ bạo lực và tích cực yêu thương mang đến một thông điệp mạnh mẽ và đầy cảm hứng do các bạn trong CLB mỹ thuật thực hiện. Các em học sinh chia sẻ, đây là bức tranh chúng em yêu thích nhất. Từ khi lên ý tưởng đến khi bắt tay vào vẽ, cô Thanh đã hướng dẫn và cho chúng em hiểu những giá trị tốt đẹp. Qua bức tranh chúng em mong muốn mang đến một câu chuyện, một ước mơ về mái trường hạnh phúc, nơi tràn ngập tình yêu thương và sẻ chia cùng nhau. Không có bạo lực, ghét bỏ, tất cả chúng em sẽ yêu thương giúp đỡ nhau trong học tập và đoàn kết vui chơi. Ngôi trường sẽ là mái nhà thứ hai của tất cả các bạn học sinh.

Câu chuyện về những bức tranh không chỉ là hành trình sáng tạo, mà còn là một bài học về tình bạn, sự hợp tác và niềm đam mê nghệ thuật. Ở đó, ngôi trường không chỉ là nơi học tập, mà còn là một không gian nghệ thuật sống động, khơi dậy những giấc mơ của thế hệ trẻ bay xa.

Lan Phương

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chuyen-ke-tu-nhung-buc-tranh-199442.html