Chuyện kỳ lạ trong MV mới của Taylor Swift
Taylor Swift tiếp tục tung MV cho ca khúc thuộc album phòng thu thứ 12.
Nữ ca sĩ Taylor Swift vừa ra mắt video ca nhạc mới cho bài hát Elizabeth Taylor, mang đến một cú "flex" thú vị khi thay vì xuất hiện trực tiếp, cô để người khác hoặc đúng hơn là hình ảnh của một ngôi sao điện ảnh khác "diễn hộ" mình.
Trước đây, Taylor Swift từng dùng Sadie Sink làm nhân vật thay thế trong video dài All Too Well, nhưng lần này, cô chọn tận dụng tư liệu lưu trữ. Toàn bộ video đều sử dụng hình ảnh của Elizabeth Taylor, từ những khoảnh khắc đời thường, tin tức đến các cảnh trong phim nổi tiếng của bà từ thập niên 1950-60. Chỉ duy nhất một bộ phim Julia Misbehaves (1948), nằm ngoài khoảng thời gian đỉnh cao này.
Những dòng đầu của bài hát đi kèm cảnh Elizabeth Taylor trong bộ đồ ngủ màu hồng từ phim Elephant Walk (1954), một trong những tác phẩm ít nổi bật nhất của bà. Phim kể về người vợ mới của chủ đồn điền trà ở Ceylon (nay là Sri Lanka), phải thích nghi với cuộc sống xa lạ và đối mặt với đàn voi hoang dã.

Việc chọn cảnh này như một cách tinh tế để Taylor Swift nháy mắt với hình ảnh giàu có, quyền lực nhưng đôi khi cô đơn của Elizabeth Taylor, tạo ra không khí trầm buồn nhưng sâu sắc.
Tiếp theo, MV chuyển qua các phim nổi tiếng hơn của nữ minh tinh huyền thoại: khoảnh khắc mặc váy cưới trong Father of the Bride (1950), cảnh trầm tư trong A Place in the Sun (1951), và những giây phút hạnh phúc riêng tư trong Giant (1956).
Khi đoạn điệp khúc vang lên, tốc độ hình ảnh tăng nhanh, kết hợp cảnh từ các phim như Boom! (1968) - một tác phẩm ít được biết đến của Elizabeth Taylor và hai phim Tennessee Williams khác là Suddenly, Last Summer và Cat on a Hot Tin Roof. Những cảnh này đồng thời minh họa cho các câu hát về "white diamonds", sản phẩm gắn liền với hình ảnh Elizabeth Taylor về sau.
Điểm nhấn nổi bật nhất trong montage là cảnh Elizabeth Taylor trong vai Cleopatra với trang phục xa hoa, điệu bộ quyến rũ. Bộ phim lịch sử năm 1963 không chỉ là tác phẩm thành công về doanh thu, mà còn nổi tiếng với chi phí sản xuất "khủng" và nhiều rắc rối hậu trường.

Không ngẫu nhiên khi video dùng cảnh Elizabeth Taylor gần như khỏa thân nằm sấp, để minh họa câu hát "only hot as your last hit", một cách nhấn mạnh sự xa hoa, rắc rối và áp lực của danh tiếng.
Sau đoạn điệp khúc đầu, video chuyển sang những cảnh hậu trường và phim ít người biết như Rhapsody (1954), nơi Elizabeth Taylor vào vai một debutante trong tam giác tình yêu với hai nhạc sĩ. Dù không phải tác phẩm kinh điển, những cảnh này vẫn mang lại cảm giác melodrama âm nhạc đầy thú vị, phù hợp với phong cách Taylor Swift.

Ngoài ra, MV còn xuất hiện các phim như Love Is Better Than Ever (1952), Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966), một trong những phim cuối cùng của Elizabeth Taylor và Cat on a Hot Tin Roof (1958). Một số phim Oscar như Raintree Country hay Butterfield 8 lại không xuất hiện, dù bà từng được đề cử hoặc giành giải, có thể là vì Taylor Swift muốn chọn những khoảnh khắc phù hợp nhất với cảm xúc bài hát thay vì lịch sử giải thưởng.

MV Elizabeth Taylor không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là một bài học điện ảnh thu nhỏ, giới thiệu những cảnh huyền thoại và ít người biết về cuộc đời huyền thoại Elizabeth Taylor. Với bất kỳ Swiftie nào, đây là cơ hội để "hội tụ hai Taylor" âm nhạc và điện ảnh và khám phá một biểu tượng Hollywood qua lăng kính hiện đại.













