Chuyện những người lính 'đi trước, về sau'
Giữa thời bình, có một cuộc chiến thầm lặng với không ít những gian khó, hiểm nguy của người lính Công binh. Cuộc chiến 'truy tìm' những 'quả nổ' còn sót lại trong chiến tranh, trả lại sự bình yên cho những vùng đất nơi biên cương của Tổ quốc.
Trong cái nắng oi nồng của những ngày tháng Tám, chúng tôi theo Trung tá Lê Vạn Thái, Trưởng ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lên xã biên giới Cần Yên, nơi hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh 577 đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, chạy đua với thời gian phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn tồn sót để kịp thời bàn giao hơn 82 ha đất canh tác an toàn cho địa phương, tạo sinh kế cho nhân dân đang sinh sống trên địa bàn xã phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Theo Trung tá Lê Vạn Thái, đây là vùng đất từng phải hứng chịu những trận “mưa bom, bão đạn” trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc, lượng bom, mìn còn sót lại tương đối lớn, quá trình tìm kiếm, tháo gỡ xử lý gặp nhiều khó khăn. Xác định được mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ, 100% cán bộ, chiến sĩ đều kiên định, giữ vững lập trường, tư tưởng, phát huy hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trên thực địa, mỗi ngày làm việc của bộ đội công binh bắt đầu từ sáng sớm. Sau khi hành quân đến khu vực rà phá, các tổ công tác nhanh chóng triển khai đội hình, phối hợp chặt chẽ, sử dụng thiết bị chuyên dụng dò tìm từng mét vuông đất. Trên những sườn núi cheo leo, địa hình hiểm trở, nơi từng là chiến địa khốc liệt, mỗi bước chân của người lính công binh là một lần cẩn trọng với tính mạng. Khi rà phá bom mìn, cứ một đồng chí đi trước cầm máy nhẹ nhàng rà, quét tín hiệu, theo sau là anh em đồng đội cầm dao hoặc xẻng dò tìm vật nổ. Nếu máy phát hiện tín hiệu có kim loại dưới lòng đất, các anh cẩn thận cắm cờ đánh dấu. Người đi sau cẩn trọng bới từng nắm đất để dò tìm vật nổ rồi từ từ khơi lên và xử lý. Nhất cử nhất động bắt buộc các anh phải cẩn trọng và tập trung cao độ, bởi chỉ cần một sơ xuất nhỏ hoặc vài giây thiếu tập trung, thì mỗi người sẽ không còn có cơ hội để rút kinh nghiệm, sửa sai cho lần sau.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh 577 quán triệt nhiệm vụ trước khi tiến hành rà phá bom mìn trên địa bàn xã Cần Yên.
Dừng tay xẻng đào đất, gạt vội những giọt mồ hôi trên gương mặt sạm nắng, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nông Thế Hiển, người có “thâm niên” gắn bó với nhiệm vụ “làm sạch đất” chia sẻ: Công việc rà phá bom mìn đòi hỏi sự tập trung, cẩn trọng, chính xác tuyệt đối và trên hết là tinh thần thép - thứ mà những người lính công binh chúng tôi đã và đang tôi luyện từng ngày. Trong thực hiện nhiệm vụ rà phá, dù còn gặp nhiều khó khăn như quãng đường hành quân xa, địa hình hiểm trở, bom mìn nằm sâu và nhiều loại rất nguy hiểm, chỉ cần một động tác bất cẩn thì hậu quả rất khó lường. Vì thế chúng tôi luôn tập trung cao độ, cẩn thận, thậm chí có lúc phải nín thở, đặt hiệu quả, an toàn lên trên hết.
Chạy đua với những cơn mưa bất chợt hay dưới cái nắng gay gắt, để không ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, mỗi chiến sĩ công binh vẫn bền bỉ chịu đựng, hăng say thực hiện nhiệm vụ. Để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đơn vị luôn giáo dục, quán triệt cho anh em hiểu rõ những thuận lợi, khó khăn, vinh dự, trách nhiệm và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc dò gỡ bom mìn. Với phương châm “an toàn là mệnh lệnh, mục tiêu là số một”, đơn vị tập trung huấn luyện, bồi dưỡng cho anh em sử dụng thành thạo các phương tiện, trang bị kỹ thuật và kinh nghiệm dò, gỡ vận chuyển bom mìn…, mặt khác, chấp hành tốt kỷ luật dân vận, đoàn kết gắn bó với nhân dân địa bàn đóng quân.
Thượng ủy Bế Ngọc Đức, Chính trị viên Đại đội công binh 577 chia sẻ: Đơn vị thực hiện nhiệm vụ bắt đầu từ cuối tháng 4/2025, với diện tích rộng hơn 80 ha, điều kiện ăn ở của cán bộ, chiến sĩ chủ yếu là lán trại tạm; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khó khăn nhất là địa hình thi công đồi núi cao, cây cối rậm rạp, mùa mưa thường nhiều muỗi, vắt, khi thi công gặp trời nắng còn đỡ, gặp trời mưa, quần áo, giày, tất ướt sũng, nhiều đợt mưa kéo dài, anh em mặc quần áo ướt cả ngày, song 100% cán bộ, chiến sĩ vẫn quyết tâm bám đất, bám thực địa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Sau hơn 4 tháng thực hiện nhiệm vụ, đến thời điểm hiện tại Đại đội Công binh đã tổ chức rà phá được 46 ha đất nhiễm bom mìn, đạt 56% khối lượng công việc; thu gom, xử lý an toàn hằng trăm loại đầu đạn, mìn các loại; hơn 5.500 mảnh bom đạn, sắt vụn… Dự kiến đến cuối năm 2025, đơn vị sẽ hoàn thành rà phá bom mìn, vật liệu nổ theo kế hoạch đề ra.
Trung tá Cam Đức Hùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận định: Không chỉ là nhiệm vụ quân sự, công tác rà phá bom mìn còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nhờ sự hy sinh thầm lặng của những người lính công binh, hàng trăm ha đất được “hồi sinh”, trao trả lại cho người dân để canh tác, sản xuất, xây dựng các công trình dân sinh. Nhiều vùng đất trước đây bị bỏ hoang vì nguy cơ bom mìn thì nay đã dần hồi sinh với màu xanh của ruộng đồng cây trái.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/chuyen-nhung-nguoi-linh-di-truoc-ve-sau-3179846.html