Ngôi nhà nhỏ giữa Hà Nội và hành trình tri ân những người lính già dịp Quốc khánh 2/9

Sáng 1/9, giữa Hà Nội rực rỡ cờ hoa chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, căn nhà nhỏ trên phố Hào Nam rộn ràng đón các cựu chiến binh từ khắp mọi miền. Những câu chuyện đời, chuyện lính xúc động được kể lại ở đây - nơi lớp trẻ tri ân thế hệ đi trước bằng hành động cụ thể.

Những câu chuyện đời, chuyện lính thấm đẫm xúc động

Căn nhà bốn tầng của anh Trần Trung Kiên (39 tuổi) vốn được dành suốt 5 năm qua để tiếp nhận miễn phí các gia đình có con mắc bệnh hiểm nghèo khi ra Hà Nội điều trị. Nhưng trong những ngày này, anh cùng nhóm bạn trẻ đã dồn tâm sức để đón gần 50 cựu chiến binh từ nhiều tỉnh thành.

Cuộc hội ngộ xúc động trong dịp đại lễ 80 năm Quốc khánh, những người lính già ôn lại ký ức một thời bom đạn

Cuộc hội ngộ xúc động trong dịp đại lễ 80 năm Quốc khánh, những người lính già ôn lại ký ức một thời bom đạn

“Ban đầu tôi chỉ định nhận khoảng 20 bác vì diện tích có hạn. Nhưng các bác bảo ngày xưa từng ngủ đất, nằm rừng, giờ chỉ mong có chỗ ngả lưng, được gặp nhau, được xem diễu binh. Nghe vậy, bọn tôi cố gắng sắp xếp thêm. Tính đến sáng nay (1/9), đã hỗ trợ 46 bác và có thể lên đến 50 người”, Kiên chia sẻ.

Sinh ra trong gia đình quân nhân, Kiên nói anh rất quen thuộc với hình ảnh người lính Cụ Hồ. Lần tri ân này không chỉ bằng cảm xúc, mà còn bằng hành động cụ thể: áo quần, mũ, tất quân đội, thuốc men, sâm, gói điện giải, áo mưa, ô… tất cả được chuẩn bị sẵn như một “combo” để các bác yên tâm. “Mình chỉ mong mọi người sống biết ơn trong khả năng của mình. Một việc nhỏ thôi cũng là tri ân”, Kiên bộc bạch.

Nữ cựu chiến binh Nguyễn Thị Thanh (71 tuổi, Thanh Hóa) từng phục vụ trong lực lượng hậu cần Trường Sơn - không giấu nổi niềm xúc động: “Quê nhà đang lũ lụt, con dâu vừa sinh, kinh tế khó khăn. Vậy mà khi đặt chân đến Thủ đô, lòng tôi vỡ òa. Các cháu ở đây lo chu đáo, coi chúng tôi như cha mẹ. Tôi vô cùng cảm động và biết ơn các bạn trẻ”.

Bà Thanh nhớ lại: “Thủ đô Hà Nội giờ phát triển mạnh mẽ. Đất nước hôm nay chính là sự tiếp nối Di chúc Bác Hồ. Tôi thấy tự hào vì mình từng góp một phần nhỏ”.

Dù đã hơn 80 tuổi, bà Trần Ngọc Mai (Lạng Sơn) - một nữ chiến sĩ hậu cần vẫn nhớ tuổi 20 hiến trọn cho Tổ quốc. “Bảy năm trong quân ngũ, tôi nấu cơm, giữ kho, tiếp tế giữa bom đạn. Tôi tự hào vì mình đã góp một hạt cát nhỏ vào dòng chảy lớn lao của tự do và hòa bình. Giờ đây, được thế hệ trẻ tri ân, tôi thấy lòng mình ấm lại. Tôi mong các cháu giữ lấy truyền thống, giữ lấy giang sơn cha ông đã gìn giữ”.

Cựu chiến binh Nguyễn Thị Thanh và Trần Ngọc Mai xúc động khi nhắc lại những đồng đội năm xưa

Cựu chiến binh Nguyễn Thị Thanh và Trần Ngọc Mai xúc động khi nhắc lại những đồng đội năm xưa

Với cựu chiến binh Mai Văn Hải (72 tuổi, Lạng Sơn), lần đầu ra Hà Nội dự Quốc khánh là một trải nghiệm khó quên: “Tôi nhập ngũ năm 1959, sau 8 năm chiến đấu, bị thương nặng ở cả tay và chân. Từ bé đến giờ chưa từng được chứng kiến ngày vui lớn thế này. Tôi tự bắt xe xuống, may mắn được các bạn trẻ giúp đỡ. Không khí Hà Nội hôm nay rực rỡ cờ hoa. Những hành động tri ân khiến chúng tôi cảm thấy được ghi nhận. Khoảnh khắc này, tôi sẽ mang theo suốt đời”.

Ông Nguyễn Văn Minh (68 tuổi, Quảng Ngãi) kể mang theo hơn 3 triệu đồng ra Hà Nội, định ngủ vỉa hè để tiết kiệm chi phí ăn uống cả tuần. “Tối 27/8, tôi vừa đến Thủ đô thì gặp mưa, trú tạm ở đường Hùng Vương rồi tính trải bạt nằm ngoài trời. May mắn được người dân chỉ đến nhà Kiên. Giờ có chỗ sạch sẽ, lại có người lo chu đáo, tôi thấy mãn nguyện lắm. Thời chiến tranh từng nằm hầm, nằm rừng, ăn uống kham khổ, giờ còn mong gì hơn”, ông nói.

Gặp lại đồng đội của bố: Một hành trình tri ân và ký ức

Tiếp xúc với nhiều cựu chiến binh, anh Kiên vẫn nhớ như in khoảnh khắc khiến mình rưng rưng. “Có bác khi em hỏi ra Hà Nội định ở đâu thì trả lời: ‘Tôi chả biết, tôi cứ đi thôi’. Các bác đúng là người lính ngày xưa - coi đất nước chỗ nào cũng là nhà, cứ lang thang cũng được, miễn là được tham gia, được xem”, Kiên chia sẻ.

Theo anh Kiên, các hoạt động hỗ trợ hoàn toàn dựa vào sự chung tay của bạn bè. Khoảng chục người luân phiên phục vụ, lo chỗ ở, bữa ăn, đưa đón các bác đi tham quan Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Quân sự, hay bữa cơm tại nhà hàng. Kinh phí chủ yếu do anh tự lo, bên cạnh một số tấm lòng hảo tâm gửi đồ ăn, thức uống.

Anh Trần Trung Kiên: “Mỗi lần gặp các bác cựu chiến binh, em có cảm giác như gặp lại đồng đội của bố mình ở chiến trường Quảng Trị"

Anh Trần Trung Kiên: “Mỗi lần gặp các bác cựu chiến binh, em có cảm giác như gặp lại đồng đội của bố mình ở chiến trường Quảng Trị"

Khi nhắc về động lực, anh Kiên xúc động: “Có bác đọc thông tin rồi gọi điện cho tôi, sau đó con trai đưa đến. Bác gái ấy năm nay khoảng 88 tuổi, từng là chiến sĩ Trường Sơn. Nghe vậy, tôi càng thấy gắn bó vì được sinh ra trong gia đình quân nhân, từ nhỏ đã quen thuộc với hình ảnh người lính. Hồi bé, tôi ngưỡng mộ bố lắm, nhìn thấy bộ đội hay công an là thích. Được khoác áo lính là niềm tự hào lớn”.

Bố Kiên - cũng là một người lính - vừa là điểm tựa, vừa là người truyền cho anh niềm tự hào. “Làm những việc này, em nghĩ đến bố, như thể đang báo cáo với thủ trưởng rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Em tin bố sẽ hãnh diện về mình”, anh nói.

Kiên từng phục vụ 11 năm trong quân đội trước khi xuất ngũ. “Mỗi lần gặp các bác cựu chiến binh, tôi có cảm giác như gặp lại đồng đội của bố mình ở chiến trường Quảng Trị. Trong đầu tôi luôn nghĩ: "Bố ơi, con đã gặp được đồng đội của bố rồi". Đó là niềm may mắn, là động lực để tôi tiếp tục việc tri ân này. Được chăm sóc các bác, với tôi là hạnh phúc lớn lao”.

Sẵn sàng cho giờ G: Những người lính già hòa mình vào ngày hội non sông

Hôm nay, trong tiết trời Hà Nội rực rỡ cờ hoa, anh Trần Trung Kiên và nhóm bạn trẻ vẫn miệt mài chuẩn bị từng chiếc ba lô cho các bác cựu chiến binh tham dự lễ duyệt binh. Mỗi ba lô đều được sắp xếp chu đáo: thuốc, dầu gió, bánh, sữa, nước, kẹo sâm, áo mưa… tất cả như một lời nhắn gửi đầy yêu thương. “Nhiều bác bảo có thể đây là lần cuối được dự đại lễ, nên chúng tôi càng cố gắng sắp xếp chu đáo”, Kiên chia sẻ.

Những người lính già rực rỡ cờ hoa, cùng hòa mình vào ngày hội non sông của dân tộc

Những người lính già rực rỡ cờ hoa, cùng hòa mình vào ngày hội non sông của dân tộc

Đúng 3 giờ sáng ngày 2/9, đoàn cựu chiến binh từ căn nhà nhỏ ở phố Hào Nam sẽ được đưa đến khu vực ưu tiên dọc các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Những bước chân rắn rỏi, ánh mắt tự hào, hòa cùng tiếng nhạc hùng tráng sẽ góp phần làm nên một ngày hội lớn của dân tộc - nơi ký ức một thời không phai nhạt, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa trong niềm tự hào chung.

Trong niềm vui chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, sự tận tâm của lớp trẻ như Trần Trung Kiên và bạn bè đã viết tiếp một câu chuyện đẹp: thế hệ đi trước được tôn vinh, thế hệ hôm nay học cách biết ơn.

Giữa phố phường Hà Nội rợp cờ đỏ sao vàng, những người lính già đã tìm thấy chốn nghỉ chân ấm áp, còn lớp trẻ thì tìm thấy niềm hạnh phúc lớn lao - được tri ân, được sẻ chia, được tiếp nối một mạch nguồn thiêng liêng của dân tộc.

Thu Hằng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ngoi-nha-nho-giua-ha-noi-va-hanh-trinh-tri-an-nhung-nguoi-linh-gia-dip-quoc-khanh-29-post1226953.vov