Chuyển nhượng giải Ngoại hạng Anh mùa Hè 2024: Sự thận trọng bất ngờ của các đội bóng lớn

Tất cả các đội bóng hàng đầu của Premier League đều khát khao lật đổ Man City trong cuộc đua vô địch mùa giải 2024-2025. Thế nhưng quyết tâm đó đang gặp trở ngại lớn khi họ chưa thể hoàn thiện đội hình bằng những bản hợp đồng chất lượng. Sự chậm trễ trong công tác chuyển nhượng có thể sẽ dẫn tới những hậu quả lớn khi mùa giải mới khởi tranh.

Archie Gray, tài năng sinh năm 2006 khiến Tottenham phải chi ra tới 41,25 triệu euro. Ảnh: The Sun

Archie Gray, tài năng sinh năm 2006 khiến Tottenham phải chi ra tới 41,25 triệu euro. Ảnh: The Sun

“Quỷ đỏ” nhanh chân, “Pháo thủ” chậm chạp

Manchester United (M.U) là đội bóng hoạt động tích cực bậc nhất trong nửa đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè. Họ đã chốt được hai bản hợp đồng chất lượng với trung vệ Leny Yoro đến từ Lillie và tiền đạo Joshua Zirkzee từ Bologna. Đây là những cầu thủ còn rất trẻ nhưng đã để lại ấn tượng mạnh mẽ nhờ những màn trình diễn tốt ở mùa giải trước. Bộ đôi này được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh cho “Quỷ đỏ” cả ở mặt trận phòng ngự lẫn “hỏa lực” trên hàng công.

Nhưng 2 bản hợp đồng này chưa thể làm cho người hâm mộ M.U hài lòng. Đội chủ sân Old Trafford còn rất nhiều việc phải làm để giúp huấn luyện viên Erik Ten Hag có một đội hình thực sự đủ khả năng cạnh tranh ngôi vô địch. Rất nhiều vị trí của “Quỷ đỏ” đang thiếu hoặc yếu. Ví dụ như vị trí tiền vệ phòng ngự và hậu vệ biên. Casemiro đã sa sút quá nhiều, khó có thể tiếp tục cáng đáng vai trò lá chắn trước hàng thủ. Trong khi đó, ở vị trí hậu vệ cánh trái, Luke Shaw và Tyrell Malacia đều quá mẫn cảm với chấn thương. Ngay cả ở vị trí chạy biên, dù Ten Hag có khá nhiều lựa chọn nhưng phong độ của Antony hay Jadon Sancho vẫn để lại những mối lo ngại lớn. Khoảng thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng sẽ rất quan trọng để M.U tiếp tục củng cố những vị trí mà họ chưa hài lòng.

Trong khi M.U thể hiện gương mặt khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng thì Arsenal và Liverpool lại gần như “án binh bất động” từ đầu mùa hè tới giờ. “Pháo thủ” mất quá nhiều thời gian để hoàn tất hợp đồng với hậu vệ Riccardo Calafiori do những vấn đề phức tạp trong việc chia “hoa hồng” với các đội từng sở hữu cầu thủ này. Sự chậm trễ này dường như đã khiến đội chủ sân Emirates quên mất việc họ còn nhiều mục tiêu khác cần theo đuổi. Họ thực sự cần một trung phong giỏi làm bàn và thêm một tiền vệ trung tâm tốt để hỗ trợ Declan Rice.

Liverpool sẽ có huấn luyện viên mới ở mùa giải tới, song điều kỳ lạ là họ gần như thờ ơ với thị trường chuyển nhượng. Theo báo giới Anh, The Kop đã chi ra quá nhiều tiền để bổ sung cầu thủ trong những mùa giải cuối cùng của Jurgen Klopp và bây giờ, nếu Arne Slot muốn mua sắm, ông sẽ phải bán bớt cầu thủ trong đội hình để lấy tiền. Vừa “chân ướt chân ráo” đến Anfield, chiến lược gia người Hà Lan không muốn tạo ra xung đột với các học trò cũ của Klopp. Vì vậy nhiều khả năng, Arne Slot sẽ tạm thời hài lòng với những gì mà ông được tiếp quản từ người tiền nhiệm.

Chi tiêu cho tương lai

Tottenham gây bất ngờ khi bản hợp đồng lớn nhất từ đầu mùa chuyển nhượng của họ là Archie Gray, cầu thủ mới 18 tuổi đến từ Leeds với mức giá lên tới 40 triệu bảng Anh. Cầu thủ đa năng sinh năm 2006 được đánh giá rất cao, nhưng anh rõ ràng không phải là bản hợp đồng thể hiện tham vọng của Spurs, ít nhất là với mục tiêu lọt vào tốp 4. Đoàn quân của Ange Postecoglou hiện tại vẫn chưa có động thái nào cho thấy họ muốn bổ sung một ngôi sao đích thực có thể ngay lập tức trở thành trụ cột trong đội hình.

Những bản hợp đồng với các cầu thủ trẻ trung còn ít tên tuổi đang trở nên quen thuộc trên thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh mùa hè này. Chelsea mua liền một lúc Omari Kellyman (18 tuổi), Renato Veiga (20 tuổi), Marc Guiu (18 tuổi) và Caleb Wiley (19 tuổi) với mức phí không hề rẻ. Những cầu thủ này rất khó để chen chân vào đội hình chính của The Blues ngay mùa giải tới, nhưng họ rất có thể sẽ là tương lai của đội chủ sân Stamford Bridge trong 5-10 năm tới.

Xu hướng đầu tư trong tương lai, hướng tới sự phát triển bền vững đang ngày càng trở thành hướng đi chủ đạo của các đội bóng lớn không chỉ ở Ngoại hạng Anh, mà còn trên khắp châu Âu. Sau rất nhiều năm cạnh tranh khốc liệt để có được chữ ký của các ngôi sao thượng thặng, nhiều “đại gia” giờ đây muốn dành sự đầu tư cho việc “trồng lúa non” để gặt hái thành quả trong tương lai. Sự thành công của Real Madrid khi họ mua rất nhiều sao trẻ mới chỉ ở dạng tiềm năng, kiên nhẫn chờ đợi họ trưởng thành rồi vươn lên đẳng cấp hàng đầu là minh chứng cho thấy đây là một con đường bền vững hơn việc vung tiền mua sắm theo kiểu “ăn xổi”, chỉ giải quyết vấn đề trước mắt.

Mặt khác, chính sách chuyển nhượng mới cũng dẫn tới một hệ quả tất yếu theo quy luật cung cầu, đó là các cầu thủ trẻ bị đội giá lên rất cao so với giá trị thực của họ. Đặc biệt là ở giải Ngoại hạng Anh, nơi các đội bóng luôn phải đảm bảo số lượng nhất định các cầu thủ sinh ra ở đảo quốc sương mù và được đào tạo ở các lò bóng đá của Anh trong đội hình. Điều này khiến các cầu thủ trẻ người Anh trở thành những món hàng hấp dẫn và đắt giá nhất trên thị trường chuyển nhượng. Archie Gray khiến Tottenham mất đến 41,25 triệu euro để chiêu mộ anh, trong khi giá trị thực sự của anh được ước tính chỉ khoảng 18 triệu euro! Như vậy, Tottenham đã phải bỏ ra khoản tiền bằng gần 230% giá trị thực của Archie Gray.

Những trường hợp tương tự như thế chắc chắn sẽ còn diễn ra. Việc các cầu thủ có mức phí chuyển nhượng gấp nhiều lần giá trị thực tế là một con dao hai lưỡi, nhất là với những người quá trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm đối phó với áp lực. Thực tế đã chứng minh nhiều tài năng sáng giá đã thui chột khi không thể chống chịu được sức ép quá lớn từ truyền thông cũng như người hâm mộ. Vì vậy, khi xác định đầu tư cho tương lai, các đội bóng cũng cần hướng đến việc bảo vệ cầu thủ trẻ song song với việc tạo điều kiện cho họ phát triển.

Aston Villa, đội bóng đã bất ngờ giành vé dự Champions League khi lọt vào tốp 4 mùa trước, chính là đội có nhiều hoạt động nổi bật nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Đội bóng của thành phố Birmingham chi ra tới 176,2 triệu euro tiền mua cầu thủ, trong đó, đắt giá nhất là tiền vệ Amadou Onana từ Everton với mức phí 59,35 triệu euro. Theo chiều ngược lại, họ cũng thu về 127,4 triệu euro nhờ bán cầu thủ. Aston Villa hiện đang dẫn đầu ở cả hai hạng mục thu - chi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024 ở Premier League.

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chuyen-nhuong-giai-ngoai-hang-anh-mua-he-2024-su-than-trong-bat-ngo-cua-cac-doi-bong-lon-post478890.html