Tây Ban Nha thiếu người vẫn đánh bại Thụy Sĩ 4-1

Tiền vệ Fabian Ruiz đã ghi 2 bàn để giúp Tây Ban Nha đánh bại Thụy Sĩ với tỷ số 4-1, cho dù đương kim vô địch châu Âu chỉ chơi với 10 người trong phần lớn trận đấu dưới cơn mưa như trút nước tại Geneva. La Roja giành chiến thắng đầu tiên tại UEFA Nations League nhưng gây ra thất bại thứ 2 liên tiếp cho đội chủ nhà.

Tây Ban Nha lấy lại sức mạnh khi đánh bại chủ nhà Thụy Sĩ 4-1 dù chỉ chơi với 10 người.

Tây Ban Nha lấy lại sức mạnh khi đánh bại chủ nhà Thụy Sĩ 4-1 dù chỉ chơi với 10 người.

Trung vệ Robin Le Normand đã nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút thứ 20 vì phạm lỗi với Breel Embolo, khi anh là hậu vệ cuối cùng. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng quá nhiều về mặt tinh thần vì Tây Ban Nha đang dẫn trước 2-0, nhờ cú đánh đầu của Joselu từ đường chuyền của Lamine Yamal ở phút thứ 4, và bàn thắng của Ruiz ở phút thứ 13.

Lợi thế hơn người giúp Zeki Amdouni gỡ lại một bàn cho Thụy Sĩ trước giờ nghỉ giải lao, nhưng cầu thủ dự bị Ferran Torres đã kiến tạo cho Ruiz ghi bàn thắng thứ 2 của cá nhân, rồi tự mình ghi bàn để mang về chiến thắng đầu tiên cho Tây Ban Nha tại League A Bảng 4, chính thức khởi động lại hành trình bảo vệ danh hiệu UEFA Nations League. Tây Ban Nha trước đó chỉ hòa Serbia 0-0 vào thứ Năm.

“Nếu có một điều tôi muốn khoe khoang, đó là niềm tự hào mà tôi luôn cảm thấy dành cho đội bóng này”, HLV Tây Ban Nha, Luis de la Fuente cho biết. “Khi những tình huống này xảy ra, người ta cảm thấy tự hào hơn. Với 10 người, chúng tôi đã có thể diễn giải trận đấu theo cách tuyệt vời. Tôi rất tự hào về đội bóng này và mỗi ngày chúng tôi đều thấy rằng mình tiếp tục phát triển và có thể cải thiện”.

Thụy Sĩ đã thua Đan Mạch 0-2 trong trận mở màn nên họ đã ở thế bị động, và sẽ hối hận vì 2 bàn thắng không được công nhận và một quả phạt đền đã bị bác bỏ. “Những bàn thua mà chúng tôi phải nhận là không cần thiết”, hậu vệ Thụy Sĩ, Manuel Akanji cho biết. “Đã có những lỗi giao tiếp và các bàn thắng đến quá dễ dàng. Khi chúng tôi bị dẫn trước 0-2, chúng tôi đã chơi tốt. Trong hiệp hai, chúng tôi đã không làm được tất cả những điều tốt đẹp mà chúng tôi đã làm trong hiệp một. Chúng tôi đã thất bại trong việc ngăn những pha phản công và bị trừng phạt. Nhìn chung, chúng tôi đã không làm đủ”.

 Luka Modric bước sang tuổi 39 nhưng vẫn là một phần không thể thiếu của tuyển Croatia.

Luka Modric bước sang tuổi 39 nhưng vẫn là một phần không thể thiếu của tuyển Croatia.

Ở diễn biến còn lại của bảng đấu, Luka Modric sẽ bước sang tuổi 39 vào thứ Hai nhưng giống như Ronaldo, anh vẫn là một phần không thể thiếu của đội tuyển Croatia. Tiền vệ của Real Madrid một lần nữa chứng minh phẩm chất bền bỉ của mình bằng cú sút phạt tuyệt đẹp từ rìa vòng cấm ở phút 52, ghi chiến thắng 1-0 của Croatia trước Ba Lan.

Đây là bàn thắng thứ 27 của Modric sau 180 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, giúp anh ngang bằng với cựu hậu vệ Tây Ban Nha, Sergio Ramos là cầu thủ châu Âu có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều thứ 2 - chỉ sau Ronaldo với 214 lần.

THANH TUẤN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tay-ban-nha-thieu-nguoi-van-danh-bai-thuy-si-4-1-post757906.html