Chuyện ở bản: Cảnh giác với 'bà hỏa'

Đầu giờ chiều, tiếng ông trưởng bản vang lên qua hệ thống truyền thanh nội bộ: 'A lô... A lô... Như đã thông báo, chuẩn bị đến giờ sinh hoạt. Đề nghị bà con nhanh chóng ra nhà văn hóa tập trung'.

Điệp khúc đó lặp đi lặp lại nhiều lần khiến ông Bồng thấy khó chịu. Ông đang ngủ mà giọng ông trưởng bản cứ như đập vào tai. Trưa nay ông Bồng vui với đám con trai trong bản, có uống vài chén rượu thế nên cái mắt nó kéo sụp xuống, cái chân không muốn đi đâu. Bà Phèng là hàng xóm đi ngang qua liền gọi: “Ông Bồng ơi! Đi thôi, đi nghe cán bộ tuyên truyền về quy định phòng, chống cháy nổ và cứu hộ, cứu nạn”.

 Tập huấn nâng cao kỹ năng PCCC giúp trang bị cho người dân những kiến thức tự bảo vệ khi xảy ra cháy nổ. Ảnh minh họa: baolaocai.vn

Tập huấn nâng cao kỹ năng PCCC giúp trang bị cho người dân những kiến thức tự bảo vệ khi xảy ra cháy nổ. Ảnh minh họa: baolaocai.vn

Ông Bồng mắt nhắm mắt mở nói vọng ra với cái giọng lè nhè:

- Cháy... cháy cái gì. Cháy nó ở đâu chứ có bao giờ thấy ở cái bản này đâu. Tôi không đi.

- Ông không đi nghe hướng dẫn, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì biết xử lý làm sao-bà Phèng nhắc lại.

- Không có gì xảy ra hết, cái lửa làm bạn với mình bao đời nay có sao đâu. Bà đi thì đi, tôi còn ngủ.

Ông Bồng nằm vật trên sàn nhà ngủ tiếp. Cái nắng chiều oi ả khiến gian phòng thêm bức bối. Nóng quá, cổ họng lại khát, ông Bồng mò dậy đi tìm nước. Bình nước cạn trơ. Vợ con đã lên nương chẳng còn ai để sai khiến. Khát nước, bụng lại cồn cào. ông đành phải tự tay bắc nồi, bật bếp để nấu gói mì. Trong lúc chờ nước sôi, ông ngồi bệt nơi góc nhà, mắt ông lại trùng xuống, miệng thở phì phò...

Lúc sau, bà Phèng trở về ngang qua nhà ông Bồng. Cửa vẫn đóng im ỉm, thế nhưng có mùi khen khét. Bà Phèng đi một vòng quanh nhà, không thấy gì lạ. Đến khi mở được cửa ra thì đã thấy khói bốc lên từ bếp. Bà vội hô hoán “cháy... cháy...” rồi nhanh tay lấy nước dập tắt lửa. Chỉ khi nghe tiếng nhốn nháo của hàng xóm, ông Bồng mới choàng tỉnh giấc. Ông chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy mùi khét. Ông quay sang hỏi bà Phèng:

- Có cháy ở đâu hả bà?

- Cháy ở nhà ông chứ đâu. Đấy, ông cứ chủ quan bảo không có cháy đi.

- Thế à... thôi đúng rồi, lúc nãy tôi có đun ấm nước lại bỏ quên, chắc lửa bén vào cái giẻ nên mới cháy.

- Ông thấy chưa, “bà hỏa” có từ ai đâu. Hôm nay, tôi đi nghe tuyên truyền thấy cán bộ nói rất nhiều về nguy cơ xảy ra cháy, như sử dụng thiết bị điện không đúng cách, dùng các loại sạc điện thoại lâu ngày, không bảo đảm chất lượng, rồi bất cẩn trong đun nấu... Không gì là không thể xảy ra ông ạ.

- Thế à? Tôi cứ nghĩ ở bản mình thoáng đãng thế này thì lấy đâu ra cháy. Không ngờ bất cẩn là mất an toàn ngay.

- Ông phải đề cao cảnh giác, không để cháy xảy ra, phải nghe cán bộ tuyên truyền về quy định phòng, chống cháy nổ, ông nhớ đấy.

SƠN LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/chuyen-o-ban-canh-giac-voi-ba-hoa-791946