Chuyện ông Tám Dốn làm từ thiện

KGO - Gần nửa cuộc đời gắn bó với các hoạt động từ thiện, xã hội, ông Nguyễn Văn Dốn (57 tuổi), tên thường gọi Tám Dốn - Chi hội trưởng Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) có những việc làm thiết thực giúp hàng ngàn người dân, nhất là nơi khó khăn.

33 năm gắn bó với công tác từ thiện, ông Tám Dốn không gói gọn trong một hoạt động bất kỳ, ở mỗi thời điểm khác nhau ông và các cộng sự chọn tập trung một hoạt động từ thiện ưu tiên, có khi là xây dựng nhà cho hộ nghèo, khi tặng quà cho người dân, học sinh nghèo, có khi chăm lo bữa cơm cho người bệnh. Thời gian gần đây, ông Tám Dốn dành nhiều tâm huyết cho công việc xây dựng cầu bê tông kiên cố.

“Nhiều nơi, đường giao thông nông thôn được mở rộng thêm nhưng cầu nông thôn lại nhỏ hẹp, không đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của người dân, nhất là trong việc vận chuyển hàng hóa. Vì vậy, chi hội kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu bê tông cho các xã, thị trấn”, ông Tám Dốn nói.

Ông Nguyễn Văn Dốn tặng quà cho học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn huyện Hòn Đất.

Ông Nguyễn Văn Dốn tặng quà cho học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn huyện Hòn Đất.

Cầu Kênh 6 trên địa bàn ấp Hiệp Tân, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất là cây cầu nông thôn đầu tiên trong năm 2023 được ông Tám Dốn vận động nhà hảo tâm ở TP. Hồ Chí Minh kết hợp với chính quyền và nhân dân địa phương đối ứng kinh phí xây dựng. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép có chiều dài 35m, ngang 3,5m, trọng tải 5 tấn sẽ thay thế cho cây cầu nhỏ đã xuống cấp trước đó.

Để cầu Kênh 6 sớm đưa vào hoạt động, ông Tám Dốn và chính quyền xã Mỹ Hiệp Sơn vận động người dân góp ngày công giúp đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Hồ Văn Quang, ngụ ấp Hiệp Tân, xã Mỹ Hiệp Sơn nói: “Bà con phụ giúp ngày công để xây dựng cầu nông thôn vừa tiết kiệm chi phí vừa đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, giúp người dân đi lại thuận tiện”.

Trong những ngày đầu năm 2023, ông Tám Dốn đến các huyện Hòn Đất, Tân Hiệp để khảo sát, dự kiến năm 2023 sẽ xây thêm 4 cây cầu giao thông nông thôn.

Ông Tám Dốn là người sáng lập ra bếp ăn tình thương của Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất. Gần 15 năm qua, bếp ăn đã giúp hàng ngàn người, trao hàng trăm phần cơm, suất cháo và nước sôi cho người bệnh, thân nhân người bệnh.

Bà Nguyễn Thị Lụa - tình nguyện viên bếp ăn tình thương Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất cho biết: “Tôi thấy bếp ăn tình thương giúp ích cho những bệnh nhân nghèo nên sẵn sàng hỗ trợ và vận động người dân ủng hộ rau, củ, quả và ngày công để duy trì bếp ăn hàng ngày”.

Ít ai biết rằng động lực thúc đẩy ông Tám Dốn năng nổ tham gia hoạt động từ thiện là do một lần bệnh nặng tưởng không qua khỏi. “Trở về từ cõi chết, tôi càng thêm quý trọng cuộc sống, mong muốn mọi người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Điều đặc biệt, trong hành trình làm từ thiện, tôi càng giúp nhiều người, sức khỏe của tôi càng tốt lên, do vậy tôi càng đam mê với công tác từ thiện”, ông Tám Dốn chia sẻ.

Từ năm 2016 đến nay, Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thị trấn Hòn Đất do ông Tám Dốn là chi hội trưởng đã vận động được 25 tỷ đồng thực hiện công tác từ thiện, xã hội. Với suy nghĩ “người vận động từ thiện không nên trực tiếp sử dụng số tiền từ thiện” nên kinh phí do nhà hảo tâm hỗ trợ được ông Tám Dốn bàn giao chi hội quản lý và thực hiện trên tinh thần công khai, minh bạch.

Những việc làm của ông Tám Dốn là việc làm thiết thực minh chứng cho câu nói một miếng khi đói bằng một gói khi no, mọi người đồng cảm, chia sẻ với người nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh.

Bài và ảnh: THU OANH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//xa-hoi/chuyen-ong-tam-don-lam-tu-thien-12735.html