Chuyến săn của triệu phú Mỹ bất ngờ kết thúc trong bi kịch chỉ sau một lần chạm trán đàn voi
Một triệu phú người Mỹ thiệt mạng trong chuyến săn tại Gabon sau khi bị đàn voi rừng tấn công. Vụ việc làm dấy lên nhiều tranh luận xung quanh hoạt động săn bắn hợp pháp và bảo tồn động vật hoang dã.
Ngày 17/4, tại vườn quốc gia Lope-Okanda, miền trung Gabon, ông Ernie Dosio, 75 tuổi, đã thiệt mạng trong một sự cố khi đang tham gia chuyến săn linh dương.
Theo đại diện công ty điều hành tour safari, ông Dosio cùng một người hướng dẫn đang di chuyển trong khu rừng để săn linh dương. Do loài động vật này rất nhạy cảm với tiếng động, chuyến đi chỉ có hai người tham gia.
Trong quá trình di chuyển, họ bất ngờ chạm trán một đàn voi gồm 5 con cái và một con non. Trước sự xuất hiện của con người, đàn voi nhanh chóng lao ra khỏi bụi rậm để bảo vệ con non.
Người hướng dẫn bị hất văng và bị thương nặng, đồng thời đánh rơi khẩu súng trường. Sau đó, đàn voi chuyển hướng tấn công ông Dosio, lúc này chỉ có khẩu súng săn nòng trơn trong tay.

Ông Ernie Dosio trong một chuyến đi săn. Ảnh: Daily Mail
Ông bị giẫm đạp và tử vong tại chỗ. Một người bạn trong cộng đồng săn bắn của nạn nhân cho biết sự việc diễn ra rất nhanh.
Ông Ernie Dosio là chủ sở hữu công ty Pacific AgriLands, doanh nghiệp quản lý khoảng 12.000 mẫu Anh đất trồng nho tại Modesto, bang California, Mỹ.
Các chuyến săn của ông tại Gabon được cấp phép theo hình thức bảo tồn, nhằm kiểm soát số lượng động vật hoang dã. Theo quy định địa phương, ông không được mang theo vũ khí cá nhân mà sử dụng thiết bị săn do công ty tour cung cấp.
Thông tin về cái chết của ông Dosio đã gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong khi một số người bày tỏ sự tiếc thương, nhiều tranh luận nổ ra sau khi hình ảnh căn phòng trưng bày đầu các loài động vật như voi, tê giác, sư tử tại nhà riêng của ông xuất hiện trên mạng xã hội.
Jeff Dosio, con trai nạn nhân, cho rằng nhiều thông tin về cha mình đang bị hiểu sai và việc phát tán hình ảnh riêng tư là hành vi xâm phạm.
Vợ cũ của ông, bà Rinda Butler Dosio, cho biết gia đình ban đầu nhận được những thông tin không thống nhất về nguyên nhân tử vong. Bà cũng chia sẻ rằng ông Dosio là một thợ săn giàu kinh nghiệm và sự việc này là điều khó có thể ngờ tới.
Hoạt động săn bắn động vật hoang dã hợp pháp từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi trên toàn cầu. Những người ủng hộ cho rằng nguồn thu từ hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các chương trình bảo tồn.
Ngược lại, nhiều nhà hoạt động môi trường cho rằng săn bắn tạo ra áp lực lớn đối với các loài động vật vốn đã dễ bị tổn thương trong tự nhiên.
Trường hợp của ông Dosio không phải là tai nạn hiếm gặp trong các chuyến săn. Tháng 8/2025, doanh nhân người Mỹ Asher Watkins, 52 tuổi, cũng tử vong tại Nam Phi sau khi bị một con trâu Cape nặng hơn một tấn tấn công.
Trong vụ việc này, người hướng dẫn đi cùng không thể can thiệp, và nạn nhân đã mất máu trước khi đội cứu hộ tiếp cận do khu vực xảy ra sự cố quá xa xôi.
Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Gabon đang phối hợp với cơ quan chức năng địa phương để hoàn tất các thủ tục đưa thi hài ông Dosio về California.











