Chuyến tàu 3 người...

Tối ngày 8-11, khi Nam Định thất thủ trước Hải Phòng, H. Hà Tĩnh chia điểm với HAGL và CLB TPHCM và SHB Đà Nẵng rủ nhau trụ hạng, V.League 2022 chính thức 'chốt' 3 cái tên đi 'chuyến tàu ngược': H. Hà Tĩnh, Nam Định và Sài Gòn FC. Đội nào trong 3 sẽ nhận vé xuống hạng, câu trả lời có thể sớm được trả lời ở trận 'chung kết ngược' ở sân Thiên Trường giữa Nam Định và Sài Gòn FC ở vòng đấu tới...

Lượt đi Sài Gòn FC (phải)- Nam Định (trái): 2-2

Lượt đi Sài Gòn FC (phải)- Nam Định (trái): 2-2

1 điểm quý giá trước HAGL trên sân nhà ở vòng 24 tạo lợi thế cho H. Hà Tĩnh trong cuộc chiến tay ba. Với 21 điểm trong tay, vòng đấu tới, cho dù có thua Hà Nội FC, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công cũng không bị bị đẩy xuống đáy bảng trước lượt đấu cuối cùng để chuẩn bị cho trận quyết định với Đ. Thanh Hóa trên sân nhà.

Khả năng chấp nhận trắng tay trước Hà Nội FC để dưỡng quân cho trận cuối cùng không phải là lựa chọn tồi của Nam Định. May mắn cho đội bóng núi Hồng là trong giai đoạn “sinh tử” này, những trụ cột như Trần Phi Sơn, Đinh Thanh Trung, Giang Trần Quách Tân đã kịp thời trở lại sát cánh bên đồng đội. Song họ cũng đang rất cần thể lực tốt nhất có thể để đối đầu với Đ. Thanh Hóa không còn mục tiêu, đảm bảo một chiến thắng và một suất trụ hạng.

Như vậy, H. Hà Tĩnh vẫn phải chờ, trong khi đó 1 trong 2 chiếc vé trụ hạng còn lại của V.League 2022 có thể sớm được định đoạt ngay trên sân Thiên Trường, trong cuộc đối đầu giữa Nam Định và Sài Gòn FC, trận đấu được điều khiển bởi trọng tài người Hàn Quốc Ko Hyung Jin và 2 trợ lý đồng hương. Lợi thế của chảo lửa Thiên Trường là khá rõ ràng với Nam Định. Nếu giành thắng lợi trước Sài Gòn FC, Nam Định sẽ trụ hạng sớm 1 vòng đấu. Còn nếu thua, họ sẽ không còn quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng; nếu hòa họ lại tạo lợi thế cho chính đối thủ cạnh tranh khác là H. Hà Tĩnh. Dường như đã tính toán kỹ cho mọi trường hợp có thể gây bất lợi cho mình, đội bóng thành Nam đã dồn sức cho trận chiến tất tay này khi “cất” tiền vệ nhập tịch Trần Trung Hiếu ở trận đấu với Hải Phòng ở vòng 24.

Lợi thế cho chủ nhà đồng nghĩa với bất lợi cho đội khách. Là đội bóng yếu thế nhất trong cuộc đua trụ hạng, Sài Gòn FC lại đang vướng vào những bất ổn không đúng lúc chút nào. Có thể, họ hành quân đến sân Nam Định mà không có Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức, người đã ở lại Đà Nẵng từ 3-11 để chăm sóc con gái bị ốm và cũng vừa cho người gom hành trang ở đại bản doanh Sài Gòn FC.

Tệ hơn, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương còn phân tâm bởi các khoản thưởng bặt vô âm tính. Trong bối cảnh “dầu sôi lửa bỏng”, lại thiếu tướng hụt quân, nếu không có những động thái kịp thời, e rằng sứ mệnh giải cứu Sài Gòn FC là quá sức với HLV Phùng Thanh Phương. Lượt đi, Sài Gòn FC bị Nam Định cầm hòa 2-2 trên sân Thống Nhất dù chơi hơn người từ khá sớm. Song đó lại là thời điểm thầy trò HLV Phùng Thanh Phương không bị phân tâm bởi những rắc rối như bây giờ, lúc mà một trận hòa cũng đã là mơ ước để kéo dài hy vọng.

Cùng với “chuyến tàu ngược”, còn có một chuyến tàu 3 người khác đang gần tới đích với sự hiện diện của Hà Nội FC, Hải Phòng và T. Bình Định. Ở đó, Hà Nội FC đang đặt tay trên bảng điều khiển tốc độ…

* Với tính chất quan trọng của trận đấu Nam Định- Sài Gòn FC, được đánh giá sẽ xác định cái tên sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa tới, ban trọng tài VFF đã mời trọng tài FIFA người Hàn Quốc, ông Ko Hyung Jin. Đây là trọng tài từng bắt chính trận đấu giữa tuyển Úc gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Ở trận đấu đó, chính vị trọng tài đến từ xứ Kim chi đã từ chối bàn thắng của tuyển Úc ở những phút đầu của trận đấu, sau khi xem lại tư vấn của tổ VAR.

Trọng tài Ko Hyung Jin cầm còi trận Nam Định- Sài Gòn FC.

Trọng tài Ko Hyung Jin cầm còi trận Nam Định- Sài Gòn FC.

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/chuyen-tau-3-nguoi-post269336.html