'Emily In Paris' mùa 4: Chuyện tình tay 3 nhàm chán

Trong khi nhiều tờ báo hàng đầu chê những tập mới nhất của 'Emily In Paris' phần 4 nhàm chán, nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc, thậm chí bỏ phim, trước lựa chọn của nữ chính giữa hai người đàn ông.

Bộ phim nhàm chán

Kể từ khi bắt đầu ra mắt vào tháng 10/2020, Emily In Paris đã trở thành một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất của Netflix. Tính đến hiện tại, phim bước sang mùa thứ 4, với nội dung xoay quanh cuộc sống của người phụ nữ Mỹ trẻ tuổi Emily (Lily Collins) ở thủ đô nước Pháp, tập trung vào cả sự nghiệp lẫn tình yêu.

Emily In Paris trở lại với mùa 4 vào ngày 15/8. Ảnh: Netflix.

Emily In Paris trở lại với mùa 4 vào ngày 15/8. Ảnh: Netflix.

Đối với người hâm mộ, sự trở lại của Emily In Paris là niềm vui lớn vì phim tạm dừng phát sóng trong một thời gian dài - hơn 18 tháng - sau các cuộc đình công khiến Hollywood rơi vào khủng hoảng trong năm 2023. Đây cũng là niềm vui đối với anti-fan vì series gây tranh cãi cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Tuy nhiên, trải nghiệm này không được trọn vẹn vì Netflix chỉ cho lên sóng 5 tập vào ngày 15/8 và khán giả phải chờ đến ngày 12/9 để biết được kết thúc của những mối quan hệ rối rắm trong phim.

Trước đó, mùa 3 khép lại với cái kết kịch tính khi Camille (Camille Razat) hủy bỏ đám cưới với Gabriel (Lucas Bravo) ngay tại buổi lễ vì phát hiện chồng sắp cưới và bạn thân, Emily, vẫn còn tình cảm với nhau. Gabriel dù hết yêu Camille nhưng quyết định kết hôn với người cũ do cô mang thai. Trong khi đó, bạn trai của Emily là Alfie (Lucien Laviscount) tức giận trước hành động thú nhận tình cảm của bạn gái với Gabriel và đã nói lời chia tay.

Được giới thiệu là mùa cuối nhưng 5 tập đầu của Emily In Paris 4 bị The Guardian đánh giá là “không có gì xảy ra”. Emily vẫn làm giám đốc tiếp thị ở Paris, dưới trướng vị sếp nghiêm khắc, Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), sống trong một căn hộ nhỏ với Mindy (Ashley Park) và bị cuốn vào một hoặc hai mối tình tay ba.

“Tình tay ba nghe có vẻ như có thể mang lại nhiều kịch tính nhưng hoàn toàn không có gì đáng lo ngại. Tất cả bên liên quan đều có thể trò chuyện chín chắn về những xung đột lãng mạn của họ, sau đó tiếp tục mà không có xích mích hay oán hận”, cây viết Leila Latif bình luận.

Theo nữ nhà báo Anh, điều “kịch tính” nhất trong phim là những đấu tranh nghề nghiệp của Emily. Trong mỗi tập phim, cô phải sử dụng tài năng và tính cách vui vẻ của mình để đảm bảo các chiến lược truyền thông xã hội được thực hiện một cách xuất sắc.

“Nói rằng điều này ly kỳ như việc xem sơn khô sẽ là một sự thiếu tôn trọng đối với nhiều sắc thái tuyệt vời của sơn”, Latif chê.

Latif cho rằng Emily In Paris là chương trình truyền hình nhạt nhẽo và khán giả xứng đáng được phục vụ những sản phẩm tốt hơn.

Phim cũng cố gắng đưa vào nhiều tình tiết góc cạnh, táo bạo hơn như thêm vào lời thoại một số câu chửi thề hoặc ám chỉ tình dục. Tuy nhiên, cảnh quay được cho là bước chuyển mình của Emily về tư duy tình dục, khiến cô nhận định như dấu hiệu cho thấy cô đang trở nên giống hệt những người Pháp trụy lạc, lại chẳng đáng nhắc đến. Đó là cuộc hẹn hò với bạn trai trên mái nhà.

Ngoài ra, phim cũng có đề cập đến vấn đề xã hội được quan tâm là #MeToo, nhưng chẳng đi đến đâu. Xuyên suốt 5 tập phim chẳng có gì ngoại trừ một hoặc hai cuộc trò chuyện vô hồn.

Theo The Guardian, nhân vật Emily vốn dĩ đại diện cho thế hệ phụ nữ độc lập, hiện đại nhưng cách triển khai không khác gì “công chúa Disney”.

Thời trang là điểm mạnh nhất của phim nhưng ngoài bắt mắt ra không thể hiện được nhiều. Hầu như trang phục của Emily, Sylvie, Mindy và nhiều nhân vật khác đều có thể hoán đổi cho nhau, không có phản ánh được cá tính của người mặc. Tệ hơn là những bộ đồ cấp cấp dường như ngốn hết ngân sách làm phim vì hình ảnh của thành phố kém chất lượng, bị giới hạn ở một số địa điểm lặp lại và thỉnh thoảng lại thấy màn trình diễn ánh sáng của Tháp Eiffel.

Thời trang là thế mạnh trong Emily In Paris nhưng bị The Guardian đánh giá là đầu tư quá mức mà bỏ bê bối cảnh phim. Ảnh: Netflix.

Thời trang là thế mạnh trong Emily In Paris nhưng bị The Guardian đánh giá là đầu tư quá mức mà bỏ bê bối cảnh phim. Ảnh: Netflix.

Variety cũng có cảm nhận tương tự về phim. Tạp chí Mỹ nhận xét Emily in Paris 4 mang đến sự kích thích về thị giác nhưng nội dung không tương xứng, giống như đọc những dòng chữ nhỏ xíu bên dưới logo quảng cáo hào nhoáng.

Digital Spy viết trên tiêu đề bài báo: "Emily In Paris 4 đã quên mất lý do tại sao chúng ta thích nó". Trang web Anh chỉ ra phim được xử lý bằng lối kể chuyện vụng về. Hào quang nhân vật chính của Emily quá mạnh khiến mọi thứ xảy ra trong thế giới mà cô đang sống đều vận hành theo cô. Trước ý tưởng tiếp thị của Emily, những vấn đề nghiêm trọng hơn như quấy rối nơi làm việc hay lạm dụng quyền lực đều bị bỏ qua.

Chuyện tình tay ba gây ức chế

Không chỉ mất điểm với truyền thông, Emily In Paris 4 còn gây ức chế cho khán giả vì mối tình tay ba quẩn quanh giữa Emily với Gabriel và Alfie. Theo diễn biến mới nhất, nữ chính quyết định cắt đứt bạn trai người Anh điển trai, tử tế Alfie để bắt đầu mối quan hệ với nhân vật ít được yêu thích hơn là Gabriel.

Trên nền tảng X, khán giả để lại vô số bình luận tức giận: "Emily chọn Gabriel thật là nhàm chán", "Emily In Paris đã bắt đầu mùa mới và tôi chỉ muốn nói rằng tôi vẫn không thể chịu nổi cảnh Emily và Gabriel ở bên nhau. Họ thật phiền hà. Alfie cũng ở đó em yêu ạ”, “Emily và Gabriel là một cặp đôi khó ưa”, “Tôi hy vọng Emily ở bên một người hoàn toàn khác (vì lúc này cô ấy không còn xứng đáng với Alfie nữa) hoặc thậm chí tốt hơn là tại sao không trở thành một người độc thân vui vẻ, hài lòng?”…

Nhiều khán giả bức xúc vì Emily chọn Gabriel thay vì Alfie. Ảnh: Netflix.

Nhiều khán giả bức xúc vì Emily chọn Gabriel thay vì Alfie. Ảnh: Netflix.

Ở những cuộc thảo luận khác về phim, không ít ý kiến chỉ trích chất lượng phim, cũng như màn trình diễn mới nhất của Lily Collins trong vai Emily.

Cư dân mạng nhận xét: “Phần 4 có vẻ như đã đi chệch hướng. Mọi nhân vật được yêu thích đều có mặt, nhưng họ chỉ đang diễn mà thôi”, “Vũ hội hóa trang có lẽ là tập tệ nhất. Tôi phải nghỉ sau 3 tập dù có thói quen xem liên tục”, “Không thích mùa mới lắm. Cốt truyện trẻ con và phong cách quá đà”, “Lily Collins có vẻ cứng nhắc ngay từ đầu trong các cảnh hôn, không có sự đam mê nào được thể hiện và khá sáo rỗng”, “Cô ấy không biết diễn xuất. Bất cứ ai xem chương trình đều biết điều đó”, “Tôi vừa mới xem xong 5 tập đầu tiên và câu chuyện chẳng đi đến đâu cả. Hoàn toàn thiếu sáng tạo và quá vòng vo”, “Tôi vừa xem xong và thấy thất vọng. Nó nhàm chán, thành thật mà nói là ngớ ngẩn"...

Dĩ nhiên, không phải bình luận nào cũng là chê bai. Người hâm mộ cho rằng Emily chọn Gabriel vì đó là người mà trái tim cô hướng về, không chỉ vì Alfie tuyệt vời mà làm điều trái với lòng mình. Ngoài ra, họ tin bộ phim ngọt ngào, lãng mạn dành cho con gái có những điểm thú vị riêng, không phải lúc nào cũng phải kịch tính mới hay.

Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chuyen-tinh-tay-ba-gay-uc-che-khien-khan-gia-bo-phim-post1665179.tpo