Chuyện về cậu con nuôi đầu tiên của lính 'quân hàm xanh' ở Quảng Bình đỗ Học viện Biên phòng

Nhờ sự yêu thương và hỗ trợ từ những người bố nuôi mang áo lính, Vũ đã vượt qua nhiều khó khăn và đạt thành tích cao trong học tập. Vũ cũng là con nuôi đầu tiên của lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình đỗ vào Học viện Biên phòng.

Người con nuôi của lính 'quân hàm xanh'

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, Nguyễn Anh Vũ (SN 2006), trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) không được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn của một gia đình khi vật chất đã quá thiếu thốn. Bố mẹ sớm chia tay, Vũ phải sống lay lắt cùng bà ngoại và bà cố già yếu, bệnh tật.

Dù cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, Vũ vẫn không ngừng nỗ lực học tập. Với em, chỉ có con chữ mới có thể giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó, mong một ngày có thể dùng tri thức để nuôi sống bản thân, bà và bà cố.

Nguyễn Anh Vũ là con nuôi của Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình.

Nguyễn Anh Vũ là con nuôi của Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình.

Thiếu tá Nguyễn Sơn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhớ lại, hơn 5 năm trước, dù đã 13 tuổi nhưng Vũ chỉ nặng hơn 25kg, nguyên nhân chính do bữa ăn không đủ dinh dưỡng cho sự phát triển của em.

'Biết đến hoàn cảnh của Vũ, Ban chỉ huy đồn đã họp bàn và quyết định nhận em làm con nuôi của đồn. Chúng tôi đón Vũ về đồn chăm sóc, đồng thời tiếp tục để em đến trường cùng bạn bè. Khi mới về đồn, Vũ gầy gò, hom hem và còn bị đau răng mãn tính nên Quân y phải chăm sóc đặc biệt. Các bố nuôi ở đồn dặn dò Vũ và giao cho Đội vận động quần chúng, Chi đoàn kèm cặp việc học của em', Thiếu tá Nguyễn Sơn Bình chia sẻ.

Vũ được đồn biên phòng nhận nuôi và có cuộc sống của một "chiến sĩ nhí".

Vũ được đồn biên phòng nhận nuôi và có cuộc sống của một "chiến sĩ nhí".

Vũ chia sẻ, khi mới về đồn, em còn bỡ ngỡ vì chưa quen với cuộc sống quy củ của môi trường quân ngũ. Tuy nhiên, Vũ hiểu rằng, ngoài sự nghiêm túc và chỉn chu, những người bố, người anh mang quân hàm xanh luôn dành cho em tình yêu thương chân thành.

Trải qua 5 năm sống và học tập tại Đồn Biên phòng Roòn, dưới sự chăm sóc của những người bố đặc biệt, Vũ dần trở thành một 'người lính nhỏ'. Em nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định của quân đội, chỉ riêng giờ ngủ ban đêm được linh động để học bài. Sống cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng, Vũ phát triển thể chất tốt, đạt kết quả cao trong học tập và còn tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi.

Việc ăn uống, sinh hoạt, học tập của Vũ được các bố nuôi, anh nuôi trong đồn quan tâm, kèm cặp.

Việc ăn uống, sinh hoạt, học tập của Vũ được các bố nuôi, anh nuôi trong đồn quan tâm, kèm cặp.

Vũ chia sẻ: 'Em cảm thấy bản thân thật may mắn khi trong những lúc khó khăn nhất lại có những "người bố" là lính quan tâm, chăm sóc. Chính vì điều đó mà em rất yêu màu áo lính và mong muốn được cống hiến như các bố nuôi của mình. Em luôn nỗ lực học tập để không phụ lòng những người đã yêu thương và chăm sóc em, đặc biệt là bà và các bố nuôi.'

Tiếp bước cha anh, khoác áo lính

Khi đứng trước lựa chọn cho tương lai, Vũ dõng dạc trả lời bà và các bố nuôi, với tư thế tự tin của một người con lính, rằng em muốn khoác lên mình màu áo của người chiến sĩ biên phòng. Những người yêu thương Vũ vui mừng khi thấy em không chỉ có ước mơ, mà còn có đủ năng lực để thực hiện điều đó.

Vũ vui mừng báo kết quả thi đại học cùng các 'bố', các anh ở đồn.

Vũ vui mừng báo kết quả thi đại học cùng các 'bố', các anh ở đồn.

Nhờ sự nỗ lực ôn luyện không ngừng, Vũ đã đạt số điểm 25,4 và đỗ vào Học viện Biên phòng. Nhận được tin vui này, những người bố nuôi và bà con làng biển đều vui mừng và chúc mừng cậu trai gầy gò năm xưa.

Chỉ còn ít ngày nữa, Vũ sẽ chính thức nhập học tại Học viện Biên phòng. Đây là một thành tích đặc biệt và vinh dự, khi Vũ trở thành con nuôi đầu tiên của lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình đạt được điều này. Em tiếp nhận và tiếp nối kỳ vọng của những người bố nuôi khoác áo lính.

Bà Lê Thị Tam (SN 1960, bà ngoại Vũ) đón nhận tin mừng với nước mắt, không thể tin rằng đứa cháu tội nghiệp của bà đã đạt được kết quả đáng tự hào như vậy.

Cán bộ, chiến sĩ đưa Vũ về báo tin mừng với bà và xóm giềng.

Cán bộ, chiến sĩ đưa Vũ về báo tin mừng với bà và xóm giềng.

Bà Tam xúc động chia sẻ: 'May nhờ có đồn Biên phòng, cháu mới ngoan ngoãn và đỗ vào trường quân đội như bây giờ. Thực sự, nếu ở với bà, cháu khó có thể đạt được kết quả như vậy vì gia cảnh khốn khổ quá. Bà xin cảm ơn chính quyền, cảm ơn Đảng và cảm ơn các cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng đã nuôi dưỡng và dìu dắt cháu trưởng thành đến ngày hôm nay.'

Vũ tranh thủ những ngày trước nhập học về nhà phụ bà việc nhà.

Vũ tranh thủ những ngày trước nhập học về nhà phụ bà việc nhà.

Vũ báo tin vui cho xóm làng và chào tạm biệt những người hàng xóm chân chất ở làng biển, rồi xếp gọn hành trang để đợi ngày nhập học. Vũ hứa với mọi người rằng em sẽ nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành một người lính bảo vệ Tổ quốc.

Hùng Trần

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chuyen-ve-cau-con-nuoi-dau-tien-cua-linh-quan-ham-xanh-o-quang-binh-do-hoc-vien-bien-phong-169240904160252348.htm