Chuyện về cô giáo đam mê làm việc thiện ở huyện Phúc Thọ

Không chỉ giảng dạy tốt, cô Phùng Thị Hồng Thủy, giáo viên trường THCS Thanh Đa (huyện Phúc Thọ) còn được biết đến với tấm lòng nhân ái. Hơn 10 năm qua, cô và gia đình đã hỗ trợ nhiều hộ nghèo cải thiện cuộc sống, các em có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực vững bước đến trường.

Ở thôn Phú Đa (xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ), nhắc đến gia đình chị Hồng, ai nấy đều biết. Chồng mất sớm, trong ngôi nhà đơn sơ nằm sâu trong thôn, chị Hồng và 4 người con gái sống nương tựa vào nhau.

Bản thân chị Hồng không có việc làm ổn định, ngày ngày ai thuê gì làm nấy kiếm tiền nuôi dưỡng, chăm sóc cho 4 người con. Thương mẹ, 4 cô con gái tên Huệ, Hoài, Linh, Dung (lần lượt sinh năm 2002, 2004, 2006, 2010) đều chăm ngoan và học hành rất khá.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường THCS Như Cố nhận hỗ trợ từ cô Phùng Thị Hồng Thủy.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường THCS Như Cố nhận hỗ trợ từ cô Phùng Thị Hồng Thủy.

Nhưng gia đình chị không đơn độc. Thương các em vắng hơi ấm của bố, chính quyền, các tổ chức đoàn thể thường xuyên có sự quan tâm. Đặc biệt, cô Phùng Thị Hồng Thủy, giáo viên trường THCS Thanh Đa là người đã đồng hành cùng các em trong suốt hàng chục năm qua.

Từ năm 2012 đến nay, cô Hồng Thủy đã hỗ trợ một phần tiền học cho 4 chị em gái. Trong năm học 2023 - 2024, cô cũng giúp đỡ 2 em Dung và Huế toàn bộ kinh phí mua sách giáo khoa và may đồng phục mới.

“Hỗ trợ từ cô Thủy và các cấp chính quyền đã tiếp sức cho 4 người con của tôi được đến trường, theo đuổi con chữ. Tôi hy vọng cuộc sống của các cháu sau này sẽ được tốt đẹp hơn…” - chị Hồng xúc động nói.

Cô Phùng Thị Hồng Thủy (thứ 4 từ trái sang) nhận giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ.

Cô Phùng Thị Hồng Thủy (thứ 4 từ trái sang) nhận giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ.

Hôm chúng tôi ghé thăm, ông Bính ở thôn Thanh Mạc (xã Thanh Đa) đi xe lăn ra cổng đón. Ông Bính không may bị khuyết tật về mắt. Chiếc lưng gù khiến ông không thể đi lại như người bình thường. Cuộc sống gia đình không được êm ấm như bao người nên nay ông chỉ sống 1 mình trong ngôi nhà nhỏ.

Nhiều người thương hoàn cảnh của ông Bính, thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, trong đó, cô Phùng Thị Hồng Thủy là một trong những người tích cực nhất. Từ năm 2012 đến nay, gia đình cô Thủy trợ cấp gạo và đồ ăn cho ông Bính, giúp ông vơi bớt nỗi lo hàng ngày khi tuổi ngày một cao.

Đó chỉ là 2 trong số nhiều câu chuyện về tấm lòng nhân ái của cô Phùng Thị Hồng Thủy, giáo viên trường THCS Thanh Đa. Hơn 10 năm qua, cô lặng lẽ cùng với các thành viên trong gia đình lan tỏa những điều tốt đẹp. Đến nay, đã có rất nhiều hộ nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận được hơi ấm tình thương của cô Thủy vào những dịp lễ Tết.

Mới đây nhất, vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, cô Thủy và gia đình đã trao tổng cộng 82 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho học sinh 2 trường THCS Thanh Đa (huyện Phúc Thọ), THCS Như Cố (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) và các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh Đa.

Với những đóng góp vì cộng đồng có ý nghĩa thiết thực, cô Phùng Thị Hồng Thủy là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của huyện Phúc Thọ. Vừa qua, cô đã vinh dự được UBND TP Hà Nội trao tặng Bằng khen danh hiệu Người tốt - Việc tốt năm 2023. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho người giáo viên mê làm việc thiện.

“Không chỉ có tấm lòng nhân ái, cô Phùng Thị Hồng Thủy còn được biết đến là giáo viên dạy tốt của nhà trường; nhiều năm liên tiếp là lao động tiên tiến cấp huyện. Là tấm gương nhà giáo mẫu mực, có tấm lòng nhân ái để đồng nghiệp học hỏi, con em học sinh noi theo…” - Thầy Doãn Văn Yên - Hiệu trưởng trường THCS Thanh Đa (huyện Phúc Thọ).

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chuyen-ve-co-giao-dam-me-lam-viec-thien-o-huyen-phuc-tho.html