Chuyện về những người giữ 'mạch máu thông tin' tuyến huyện
Báo chí liên tục phát triển và đổi mới từng ngày với sự sôi nổi của dòng chảy thông tin, vẫn có những người thầm lặng giữ 'mạch máu' thông tin ở huyện, thị, thành (gọi chung là tuyến huyện) và cơ sở. Các phóng viên ở các Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh (VH-TT&TT) mang trong mình tình yêu lớn với nghề báo, với sứ mệnh đưa thông tin đến từng ngõ ngách đời sống người dân. Không hào nhoáng, nhưng các phóng viên đài huyện là những người kể chuyện chân thực và đầy xúc cảm nhất về vùng đất mình đang sống, đang gắn bó và cống hiến.ĐẾN VỚI NGHỀ KHÔNG TOAN TÍNH
Câu chuyện nghề của những phóng viên ở các Trung tâm VH-TT&TT huyện đều khác nhau. Có người đến với nghề như một cơ duyên bất ngờ như chị Dương Ngọc Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Chợ Gạo, chỉ vì vô tình lướt qua thông tin tuyển sinh Trường Trung học Phát thanh - Truyền hình II TP. Hồ Chí Minh mà chọn ngành phóng viên - biên tập. Và rồi trúng tuyển, chị gắn bó với nghiệp cầm bút từ những ngày đầu thực tập tại đài huyện đến khi chính thức vào biên chế.

Chị Dương Ngọc Duyên chia sẻ rằng, phóng viên nữ đôi khi có khó khăn nhưng tình yêu nghề giúp chị vượt lên tất cả.
Còn đối với anh Bùi Thanh Luông, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Phước, tình yêu nghề báo chí lại bắt đầu từ sở thích chụp ảnh, quay phim để ghi lại vẻ đẹp đời thường. Anh Luông chia sẻ: “Không tình cờ, cũng không toan tính, tôi đến với nghề vì thích được đi, được gặp gỡ, được kể lại những điều đẹp đẽ mà mình thấy trong cuộc sống”.
Còn với phóng viên Bùi Thiện Duyên Tâm (Trung tâm VH-TT&TT TP. Gò Công), ngay từ khi còn là sinh viên ngành Báo chí, chị Tâm đã ôm ấp giấc mơ trở thành người truyền tải thông tin minh bạch, trung thực, đậm chất người - đúng như cái hồn mà báo chí cần có.
3 phóng viên - 3 cơ duyên khác nhau để bắt đầu với nghề báo, nhưng lại giao nhau ở điểm chung: Một tình yêu sâu đậm với nghề, chọn công tác thông tin ở tuyến huyện, gần gũi với nhịp sống hằng ngày của người dân. Ở cấp huyện, nghề báo không có ranh giới rạch ròi giữa các vai trò: Lấy thông tin, viết kịch bản, quay phim, dựng hình, thậm chí kiêm cả phát thanh viên giống như chia sẻ của phóng viên Duyên Tâm: “Làm báo tuyến huyện là phải đa năng”. Cũng chính vì thế, mỗi ngày làm việc đều là một ngày học hỏi, cọ xát với thực tế, nâng cao kỹ năng - điều khiến công việc luôn mới mẻ, không bao giờ nhàm chán.
Thế nhưng, đằng sau vẻ “rực rỡ” của những bản tin phát trên sóng hay những thước phim truyền hình đầy màu sắc, gắn liền với hơi thở đời sống của người dân, người làm báo ở các Trung tâm VH-TT&TT cũng có nhiều hy sinh thầm lặng cho sự nghiệp báo chí.
Chị Dương Ngọc Duyên chia sẻ, phụ nữ làm báo đôi khi chịu nhiều thiệt thòi. Khi còn độc thân, chị có thể lao vào công việc, đi cơ sở bất kể giờ giấc. Nhưng khi đã làm mẹ, làm vợ, bài toán “cân bằng” càng trở nên thử thách. “Để làm tròn trách nhiệm 2 bên, tôi phải tranh thủ từng phút, từng giờ. Không ít lần đi cơ sở quay tin mà lòng canh cánh nhớ con sốt ở nhà… Nhưng rồi nghĩ đến đam mê, đến những tin, bài mình sắp kể với công chúng, tôi lại có thêm động lực” - chị Duyên chia sẻ
Có nhiều người làm báo, dù địa bàn công tác không phải là quê hương, nhưng lại có sự gắn bó mật thiết nhiều năm liền dù quảng đường di chuyển xa. Anh Bùi Thanh Luông là một ví dụ. Đều đặn suốt mấy chục năm qua đi, về từ nhà ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành đến cơ quan tại thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước hơn 25 km mỗi ngày, có lúc mệt, có lúc “cảm thấy ngán”, nhưng mỗi khi bài được duyệt phát sóng là anh Luông như được tiếp thêm lửa, có động lực hơn và cảm thấy việc của mình có hiệu quả.
NHIỀU KỶ NIỆM KHÓ QUÊN
Nghề báo đem lại cho những người làm báo ở các Trung tâm VH-TT&TT nhiều trải nghiệm và kỷ niệm. Kỷ niệm với nghề, với những người làm báo, không nằm ở các giải thưởng, mà ở những câu chuyện, những trải nghiệm trong quá trình tác nghiệp. Nhớ buổi đầu đi tác nghiệp, anh Bùi Thanh Luông - vốn là kỹ thuật viên - được cử đi quay tin hội nghị cấp huyện nên bị run. Anh gửi kèm bản tin cho đài tỉnh với tờ giấy xin lỗi: “Hôm nay, em quay chưa đạt”. Vậy mà bản tin vẫn được phát sóng vào khung giờ vàng, từ đó anh chính thức bước vào vai trò phóng viên.

Anh Bùi Thanh Luông cho rằng, phản hồi tích cực từ người dân chính là phần thưởng lớn nhất của người làm báo.
Hay như chia sẻ của chị Bùi Thiện Duyên Tâm, đến giờ chị vẫn còn day dứt mãi khi trong một lần phỏng vấn một bà cụ nghèo nuôi cháu nhỏ trong căn nhà dột nát. “Cháu bé đáng ra phải được đi học, vậy mà nghỉ ở nhà cắt cỏ nuôi dê cùng bà. Nhìn cảnh đó, mình không cầm được nước mắt. Câu chuyện khiến mình trăn trở rất lâu và càng thôi thúc mình phải làm báo tử tế, vì con người, phải bám sát cuộc sống” - chị Duyên Tâm chia sẻ.

Chị Bùi Thiện Duyên Tâm là phóng viên trẻ của Trung tâm VH-TT&TT TP. Gò Công.
Làm báo nơi tuyến huyện còn là hành trình cống hiến không mệt mỏi của những người làm báo nhằm thông tin kịp thời, liên tục những đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Từ khi phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) được khởi động, các Trung tâm VH-TT&TT huyện trở thành cầu nối tuyên truyền chính sách, lan tỏa mô hình hay, cổ vũ người dân tham gia xây dựng đời sống mới.
Chị Dương Ngọc Duyên chia sẻ: “Mỗi bài viết về người tốt, việc tốt, mỗi chuyên đề về thành tựu xã NTM là một lần tôi thấy nghề mình thực sự có ích. Mỗi lần dự và đưa tin xã ra mắt NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tôi đều rất xúc động vì nghĩ rằng từ các thông tin, tuyên truyền của mình đã góp phần cổ vũ và động viên người dân tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.
Đối với anh Bùi Thanh Luông, mỗi lần cộng tác thành công với Đài tỉnh thì thù lao lớn nhất không phải là nhuận bút, mà là nhận được những phản hồi tích cực từ người dân như một phần thưởng quý giá của nghề. “Làm báo ở tuyến huyện không hào nhoáng, là nơi mình sống thật với nghề” - anh Luông chia sẻ.
Ngày nay, khi báo chí bước vào thời kỳ chuyển đổi số, cũng như mô hình chính quyền 2 cấp sắp đi vào vận hành đưa người làm báo ở các Trung tâm VH-TT&TT sang bước ngoặt mới như chia sẻ của chị Bùi Thiện Duyên Tâm: “Nghề báo đang thay đổi từng ngày, người làm nghề phải không ngừng cập nhật, học hỏi để không bị tụt lại. Sắp tới, dù công tác ở đâu, tôi vẫn muốn giữ mình là một người đưa tin đáng tin cậy”.
Những chia sẻ của 3 phóng viên ở các Trung tâm VH-TT&TT dù không đại diện cho tất cả phóng viên đang công tác ở tuyến huyện, nhưng phần nào khắc họa được hình ảnh của những người giữ “mạch máu thông tin” xuyên suốt từ tỉnh đến huyện và người dân ở cơ sở.
Những người làm báo tuyến huyện đang từng ngày vẽ nên bức tranh đầy màu sắc và sôi động của quê hương đang phát triển từng ngày bằng chính ống kính, ngòi bút và trái tim chân thành. Giữa những thay đổi của mô hình tổ chức, người làm báo tuyến huyện vẫn chọn gắn bó, yêu và cống hiến cho nghề báo, chính điều đó đã làm nên giá trị bền vững cho công tác báo chí cơ sở.