Chuyến xe yêu thương đưa hơn 500 bệnh nhân về quê ăn Tết

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết, chiều 12/2, 25 tháng Chạp, Bệnh viện K Tân Triều tổ chức 'Chuyến xe yêu thương' đưa bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Không còn cảnh chen chúc đông người nơi bến xe, hôm nay, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn về quê sum vầy đón Tết trên những chuyến xe miễn phí do Bệnh viện K chuẩn bị. 30 chuyến xe đồng hành cùng hơn 500 người bệnh và người nhà bắt đầu hành trình về quê, mang theo niềm tin và sự an tâm khi được trở về.

30 chuyến xe đồng hành cùng hơn 500 người bệnh và người nhà bắt đầu hành trình về quê

30 chuyến xe đồng hành cùng hơn 500 người bệnh và người nhà bắt đầu hành trình về quê

Ông Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K mong muốn mỗi chuyến xe là nhịp cầu yêu thương, đưa người bệnh trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình: “Yêu thương ở mỗi năm, mỗi thời khắc đều có giá trị tốt đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân ung thư. Năm nay tốt hơn năm trước, sang năm tốt hơn năm nay, đó là các điều kiện, trang thiết bị, những quà tặng cùng lời khuyên, sự đồng hành về đến cửa nhà cho bệnh nhân ung thư và người nhà bệnh nhân ung thư. Chúng tôi luôn dự trù một số lượng xe sẵn sàng nếu phát sinh số lượng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để tiếp tục đưa họ trở về.”

“Chuyến xe yêu thương” miễn phí đã đưa bệnh nhân và người nhà về quê đón Tết tại nhiều tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Hưng Yên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên…Đội ngũ y bác sĩ mặc áo blouse trắng cùng các đội thiện nguyện sắp xếp đồ đạc và hướng dẫn từng người bệnh lên xe.

Bệnh nhân và người nhà chuẩn bị được trở về với gia đình trên những "Chuyến xe yêu thương"

Bệnh nhân và người nhà chuẩn bị được trở về với gia đình trên những "Chuyến xe yêu thương"

Xúc động, háo hức trở về nhà sau thời gian hơn 7 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư dạ dày, bà Bùi Thị Nga, phường Phủ Lý, Ninh Bình chia sẻ: “Nay được về với gia đình, bệnh viện tổ chức cho một chuyến đi 0 đồng. Đây là một nguồn an ủi to lớn với chúng tôi và là sức mạnh tinh thần cho chúng tôi, mong sao bệnh tật chúng tôi sớm trôi đi để chúng tôi trở về với gia đình".

“Tôi bị ung thư vú, vào đây điều trị từ năm 2023. Rất háo hức, mong muốn về ăn Tết với gia đình bởi nhà tôi còn có 1 bệnh nhân nữa, nhà có 2 bệnh nhân hiểm nghèo nên rất khó khăn. Bệnh viện và các nhà tài trợ, mạnh thường quân cho chúng tôi có cơ hội đi chuyến xe 0 đồng, ăn cơm ở căng tin rất tuyệt vời, bệnh viện rất chu đáo với bệnh nhân", bà Nguyễn Thị Hiến, tỉnh Hưng Yên cho biết.

 Những “Chuyến xe yêu thương” của viện K Tân Triều mang niềm vui, niềm động viên to lớn đến với các bệnh nhân

Những “Chuyến xe yêu thương” của viện K Tân Triều mang niềm vui, niềm động viên to lớn đến với các bệnh nhân

Bước sang năm thứ 10, “Chuyến xe yêu thương” tiếp tục lăn bánh, đong đầy tình cảm và sự sẻ chia của cộng đồng dành cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp cuối năm. Hành trình ấy mang theo niềm hy vọng, tiếp thêm động lực để người bệnh vững tin điều trị.

Trước đó, Bệnh viện K đã chuẩn bị 200 mâm cơm tất niên dành cho hơn 1000 bệnh nhân và người nhà ngay tại căng tin của bệnh viện.

Tạ Lan/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chuyen-xe-yeu-thuong-dua-hon-500-benh-nhan-ve-que-an-tet-post1268934.vov