Xuân yêu thương ở Bệnh viện Đà Nẵng

Khi mùa xuân gõ cửa từng mái nhà, tại Bệnh viện Đà Nẵng vẫn còn hơn 2.000 bệnh nhân điều trị nội trú. Thấu hiểu sự thiệt thòi, bệnh viện phối hợp nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tiếp thêm động lực cho người bệnh trong những ngày đặc biệt của năm.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng trao quà cho các bệnh nhân. Ảnh: DUY AN

Bác sĩ CKII Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng trao quà cho các bệnh nhân. Ảnh: DUY AN

Xuân sẻ chia từ “Phiên chợ 0 đồng”

Những ngày cận Tết, khuôn viên Bệnh viện Đà Nẵng trở nên ấm áp hơn với chương trình “Phiên chợ 0 đồng”. Tại đây, 250 bệnh nhân đang chạy thận được trao quà và trực tiếp lựa chọn các nhu yếu phẩm thông qua “phiếu đi chợ” do ban tổ chức chuẩn bị.

Các mặt hàng như bánh chưng, thực phẩm khô, sữa dinh dưỡng chuyên biệt và vật dụng cá nhân… đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người bệnh. Không gian “phiên chợ” giản dị nhưng đậm nghĩa tình đã mang lại cảm giác ấm áp ngay giữa bệnh viện trong những ngày cận Tết.

Người bệnh vui mừng khi nhận sự hỗ trợ thiết thực dịp Tết. Ảnh: DUY AN

Người bệnh vui mừng khi nhận sự hỗ trợ thiết thực dịp Tết. Ảnh: DUY AN

Bên cạnh đó, hoạt động xin chữ thư pháp cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người bệnh và người nhà, gửi gắm mong ước về một năm mới bình an, mạnh khỏe.

Chương trình được triển khai từ sự chung tay của nhiều nhà hảo tâm với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng. Cùng với đó, 250 suất quà và tiền mặt trị giá 150 triệu đồng được trao tận tay người bệnh. Sự hỗ trợ không chỉ góp phần giảm bớt chi phí sinh hoạt mà còn động viên tinh thần những bệnh nhân phải điều trị dài ngày.

Hoạt động xin chữ thư pháp thu hút sự quan tâm của bệnh nhân và người nhà. Ảnh: DUY AN

Hoạt động xin chữ thư pháp thu hút sự quan tâm của bệnh nhân và người nhà. Ảnh: DUY AN

Chị Nguyễn Thị Hà (SN 1988, quê Nông Sơn) đã chạy thận định kỳ tại bệnh viện gần 18 năm. Với chị, nhiều mùa xuân trôi qua trong nhịp điều trị quen thuộc.

“Được tự tay chọn những món đồ cần thiết, lại có thêm chút tiền mang về quê, tôi thấy lòng nhẹ hơn. Tết vì thế cũng ấm áp hơn”, chị Hà bày tỏ. Dự kiến sau khi đón giao thừa cùng gia đình, sáng mùng 1 Tết chị sẽ trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị theo lịch.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, Tết năm nay, bệnh viện tổ chức các chương trình “Xuân yêu thương”, “Phiên chợ 0 đồng” và duy trì “Chuyến xe 0 đồng”.

Thông qua kết nối của Phòng Công tác xã hội cùng các nhà hảo tâm, nhiều phần quà thiết thực được trao tận tay bệnh nhân, giúp họ có thêm điều kiện đón Tết ấm cúng và yên tâm điều trị.

Theo bác sĩ Trung, hiện bệnh viện còn hơn 2.000 bệnh nhân điều trị nội trú; trong đó, nhiều trường hợp thận nhân tạo phải chạy thận xuyên suốt các ngày nghỉ, kể cả mùng 1 Tết.

Vì vậy, bên cạnh bảo đảm công tác chuyên môn, bệnh viện chú trọng chăm lo đời sống tinh thần, hỗ trợ thuốc men và suất ăn cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Về chuyên môn, bệnh viện xây dựng phương án trực cấp cứu 24/24 giờ; chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư, trang thiết bị y tế và bố trí nhân lực trực từ lãnh đạo đến các khoa, phòng.

Các đội “báo động đỏ” luôn sẵn sàng xử lý tình huống cấp cứu tại chỗ cũng như phối hợp với ngành y tế khi có sự cố y tế tập thể xảy ra trong dịp Tết.

Chuyến xe mang niềm vui đoàn viên

Bên cạnh chăm lo cho người ở lại điều trị, bệnh viện duy trì chương trình “Chuyến xe nghĩa tình”, dự kiến tổ chức 6 chuyến đưa hơn 100 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê sum họp.

Theo bà Lê Thị Nhiễu, đại diện Phòng Công tác xã hội, ngoài vé xe miễn phí, mỗi bệnh nhân được nhận quà Tết và tiền lì xì. Với bệnh nhân sức khỏe yếu, bệnh viện chủ động bố trí phương tiện phù hợp, bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển.

Ngoài vé xe miễn phí, mỗi bệnh nhân được các đơn vị tặng quà Tết và tiền lì xì. Ảnh: DUY AN

Ngoài vé xe miễn phí, mỗi bệnh nhân được các đơn vị tặng quà Tết và tiền lì xì. Ảnh: DUY AN

Bà Phan Thị Mai (SN 1961, quê Quảng Ngãi) không giấu được xúc động khi biết hai vợ chồng được hỗ trợ xe về quê. Chồng bà đang điều trị khối u, phải theo dõi và hẹn phẫu thuật sau 3 tháng. Hai vợ chồng làm nông, phụ hồ, khi đi viện chỉ mang theo 2 triệu đồng.

“Chi phí thuốc men và ăn uống đã cạn. Nếu không có chuyến xe này, chắc chúng tôi phải thuê xe về rồi vay mượn sau. Được hỗ trợ như vậy, vợ chồng tôi mừng lắm!”, bà Mai chia sẻ.

Cùng niềm vui ấy, bà Đỗ Thị Hồng (SN 1968, quê Quảng Ngãi) được bố trí xe riêng để đưa con gái về tận nhà do sức khỏe còn yếu sau tai nạn, không thể ngồi.

Gia đình thuần nông với bốn người con, chi phí đi lại dịp cận Tết là gánh nặng lớn. Vì vậy, sự hỗ trợ này giúp bà yên tâm hơn khi đưa con gái về quê chăm sóc.

Từ phiên chợ nghĩa tình đến những chuyến xe miễn phí, mùa xuân đã gõ cửa bệnh viện bằng sự sẻ chia giản dị nhưng thiết thực.

[VIDEO] - Chuyến xe “0 đồng” dành cho bệnh nhân nghèo:

HỮU TRUNG - DUY AN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/xuan-yeu-thuong-o-benh-vien-da-nang-3324260.html