CLB Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng: Nơi kết nối yêu thương bằng trái tim

Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: 'Phải xuất phát từ tình thương yêu nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ', nhóm Câu lạc bộ (CLB) Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng) dù 'sinh sau đẻ muộn' nhưng đã góp phần không nhỏ trong công tác từ thiện - nhân đạo tại địa phương.

Cuối năm 2024, giữa nhịp sống tất bật của thành phố bên sông Hàn, CLB Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng chính thức được thành lập với khởi đầu khiêm tốn, chỉ khoảng 30 thành viên. Thế nhưng, nhờ tâm huyết và lòng yêu thương dành cho cộng đồng, đến nay, CLB đã phát triển mạnh mẽ với gần 100 thành viên - hầu hết là những người phụ nữ trung niên đầy năng lượng và lòng nhân ái. Người dẫn dắt CLB suốt chặng đường ấy chính là chị Hoàng Thị Đào, 51 tuổi, một phụ nữ giản dị nhưng luôn tràn đầy nhiệt huyết, hiện đang giữ vai trò Chủ nhiệm CLB.

Chị Hoàng Thị Đào, Chủ nhiệm CLB (bìa phải) và chị Huỳnh Thị Liên, Phó Chủ nhiệm (bìa trái) trong một lần giao lưu vùng cao huyện Đông Giang

Chị Hoàng Thị Đào, Chủ nhiệm CLB (bìa phải) và chị Huỳnh Thị Liên, Phó Chủ nhiệm (bìa trái) trong một lần giao lưu vùng cao huyện Đông Giang

Dưới sự điều hành của chị Đào và các cộng sự đầy trách nhiệm như chị Huỳnh Thị Liên, Phó Chủ nhiệm thường trực; chị Đặng Thị Kim Tuyến, Phó Chủ nhiệm, cùng các cố vấn tâm huyết như chị Lê Thị Phẩm, chị Võ Thị Tuyết và Trưởng ban Từ thiện chị Trương Thị Quý, các hoạt động của CLB luôn được phân công rõ ràng, tổ chức nhịp nhàng, mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động từ thiện đơn thuần, CLB còn chú trọng đến các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, kết nối với các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, tổ chức sự kiện gây quỹ nhằm lan tỏa yêu thương. Bên cạnh đó, các thành viên trong CLB cũng tích cực đóng góp tài chính từ chính gia đình, bạn bè để duy trì các chương trình dài hạn. Chính nhờ sự minh bạch và đồng lòng ấy, CLB đã trở thành điểm tựa vững chắc cho các thành viên và cộng đồng.

Chị Hoàng Thị Đào xúc động chia sẻ: “Tuy mới thành lập chưa lâu, nhưng Câu lạc bộ đã nhanh chóng nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của đông đảo quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng bạn bè thân hữu gần xa. Nhờ đó, chúng tôi đã vận động và trao tặng số tiền và quà trị giá gần 300 triệu đồng đến tận tay những người cần giúp đỡ”.

Một điều rất đáng quý là mọi chi phí đi lại, ăn uống trong các chuyến thiện nguyện đều do chính các thành viên tự nguyện đóng góp, không trích từ quỹ từ thiện. Sự công khai minh bạch về thu - chi được cập nhật thường xuyên trên Facebook đã tạo dựng lòng tin và thu hút thêm nhiều thành viên mới, nhiệt huyết và tận tâm.

Những đóng góp tiêu biểu không thể không nhắc đến sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất từ các cá nhân như chị Trương Thị Quý, chị Bùi Thị Toan, thương hiệu Áo dài Tuấn Thi và đặc biệt là sự đồng hành bền bỉ của tất cả chị em trong CLB.

CLB Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng chụp ảnh cùng các sư thầy nhân Đại Lễ Phật Đản 2025 tại thị trấn Prao

CLB Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng chụp ảnh cùng các sư thầy nhân Đại Lễ Phật Đản 2025 tại thị trấn Prao

Trong số những hoạt động tiêu biểu, CLB đã tổ chức trao quà cho người già neo đơn và các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 thôn Cồn Mong và thôn Miếu Bông (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng). Đây là nghĩa cử thiết thực, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", mang lại niềm vui và sự ấm áp cho những mảnh đời kém may mắn. Bên cạnh đó, chương trình “Nồi cháo tình thương” với hai lần mỗi tháng, với mỗi lần phát khoảng 400 suất cháo dinh dưỡng, góp phần sẻ chia phần nào gánh nặng mưu sinh của các bệnh nhân và người nhà tại các Bệnh viện Ung Bướu.

CLB tặng quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tại thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang

CLB tặng quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tại thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang

Không dừng lại ở đó, hoạt động “Cơm không đồng” được tổ chức định kỳ mỗi tháng hai lần tại số 2 đường Lê Thanh Nghị (Đà Nẵng), cung cấp những bữa ăn miễn phí nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng cho người lao động nghèo. Đặc biệt, vào mỗi dịp Tết đến xuân về, CLB còn triển khai chuỗi chương trình “Xuân Yêu Thương”, vượt núi băng rừng mang những phần quà Tết đong đầy yêu thương đến với bà con vùng sâu, vùng xa như Tây Giang, Nam Trà Mi và Bắc Trà Mi (tỉnh Quảng Nam), thắp lên niềm tin và hy vọng về một mùa xuân sum vầy, ấm áp tình người.

Chị Huỳnh Thị Liên, Phó Chủ nhiệm thường trực, xúc động kể lại: “Nhìn bà con đến nhận quà đông đúc, ánh mắt vui mừng, nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ và cụ già khiến chúng tôi xúc động vô cùng. Khi những bao quần áo cũ được bà con ở Tây Giang nhận hết, ai trong đoàn cũng thấy ấm lòng. Bao nhiêu mệt nhọc vì đường sá xa xôi, ngoằn ngoèo cũng tan biến hết”.

CLB Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng giao lưu với chị em phụ nữ Cơ Tu tại thị trấn Prao

CLB Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng giao lưu với chị em phụ nữ Cơ Tu tại thị trấn Prao

Một nét đẹp khác làm nên sự đặc trưng của CLB Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng, chính là hình ảnh những người phụ nữ trung niên xinh đẹp, trong tà áo dài truyền thống, với nhiều sắc màu rực rỡ. Mỗi khi CLB tham gia một sự kiện, hội chợ hay chương trình giao lưu, những tà áo dài phất phơ trong gió như làm bừng sáng cả không gian, đem lại nét duyên dáng, thu hút và lung linh đầy cảm xúc. Không chỉ là biểu tượng của văn hóa, tà áo dài còn trở thành sợi dây kết nối tâm hồn, lan tỏa tinh thần thiện nguyện theo cách rất Việt Nam.

Chị Đào tâm sự thêm: “Biết rung động, thổn thức trước những khổ đau, thiệt thòi của đồng loại mà tìm cách chia sẻ… là thực tế không chỉ của nhóm chúng tôi. Ở Đà Nẵng có rất nhiều tổ chức, cá nhân đang ngày đêm làm từ thiện như vậy. Với sự góp sức nhỏ bé của mình, CLB Áo dài Thiện nguyện mong muốn góp phần vào thành công trong công tác vận động nhà nhà, người người làm từ thiện, nhân đạo mà Hội Chữ Thập đỏ TP. Đà Nẵng và Hội Người cao tuổi các cấp đang đề xướng”.

Bảng Ghi nhận Tấm lòng vàng của Hội Từ Thiện và BVQTE xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng trao tặng cho CLB

Bảng Ghi nhận Tấm lòng vàng của Hội Từ Thiện và BVQTE xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng trao tặng cho CLB

Phong trào từ thiện và nhân đạo ở TP. Đà Nẵng ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành một xu thế sống đẹp trong cộng đồng. CLB Áo dài Thiện nguyện không chỉ là minh chứng cho sự lan tỏa đó, mà còn là biểu tượng của sự nhân văn, của tinh thần “lá lành đùm lá rách” được truyền đời trong dân tộc Việt Nam. Nhờ đó, thời gian qua, CLB đã được nhiều địa phương khen ngợi, trao tặng giấy chứng nhận vì những đóng góp ý nghĩa cho xã hội.

Chiều xuống dần trên núi rừng Trường Sơn. Những tia nắng cuối cùng của mùa xuân rớt lại, nhuộm vàng mái nhà Gươl - nơi các thành viên CLB đang tiếp tục hành trình yêu thương. Trên sân nhà Gươl, những ánh mắt trìu mến, những cái vẫy tay luyến lưu… hòa trong tiếng gió rì rào như lời cảm ơn thầm thì của núi rừng dành cho những tấm lòng nhân ái. Bóng áo dài xa dần trong chiều, nhưng yêu thương thì còn mãi, lan tỏa đến từng buôn làng, từng mảnh đời cơ nhỡ…

Tiên Sa

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/clb-ao-dai-thien-nguyen-tp-da-nang-noi-ket-noi-yeu-thuong-bang-trai-tim-a28559.html