CLB hàng đầu Bulgaria dành phút mặc niệm cho cầu thủ chưa chết
Một CLB hàng đầu Bulgaria dành phút mặc niệm cho cầu thủ chưa chết và sau đó họ phải lên tiếng xin lỗi.
Đội bóng đá hàng đầu của Bulgaria Arda Kardzhali đã thương tiếc một trong những cựu cầu thủ của họ trước khi phát hiện ra cầu thủ này thực sự vẫn còn sống trong trận đấu gần đây nhất ở giải vô địch Bulgaria gặp Levski Sofia. Tờ Mirror (Anh) đưa tin, một đội bóng đá đã đưa ra lời xin lỗi sau khi dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ một cầu thủ, nhưng sau đó phát hiện ra rằng anh ta thực ra vẫn còn sống.
CLB Arda Kardzhali đã dừng lại để dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến Petko Ganchev trước trận đấu với Levski Sofia ở giải vô địch quốc gia Bulgaria. Cả hai đội xếp hàng ở vòng tròn trung tâm và cúi đầu mặc niệm để vinh danh Ganchev.
Nhưng khi trận đấu thậm chí còn chưa kết thúc, CLB Arda Kardzhali đăng lên mạng xã hội nói rằng họ đã nhận được thông tin sai lệch. CLB Arda Kardzhali đã gửi lời xin lỗi đến Ganchev và gia đình anh.
Một tuyên bố từ CLB CLB Arda Kardzhali cho biết: "Ban quản lý CLB Arda Kardzhali muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới cựu cầu thủ bóng đá Petko Ganchev và những người thân yêu của anh sau khi CLB nhận được thông tin không chính xác về cái chết của anh ấy. Chúng tôi chúc Petko Ganchev nhiều năm sức khỏe và tận hưởng thành công của Arda".

CLB hàng đầu Bulgaria dành phút mặc niệm cho cầu thủ chưa chết trong trận đấu ở giải vô địch quốc gia. ẢNH: DIEMA SPORT
Chủ nhà Arda Kardzhali, đội đang xếp thứ 5 ở giải vô địch Bulgaria đã xuất sắc cầm hòa đội đang xếp thứ hai Levski Sofia. Marin Plamenov Petkov mở tỉ số cho Levski Sofia, sau đó, Arda Kardzhali giành lại 1 điểm nhờ bàn gỡ hòa 1-1 của Stanislav Ivanov ở phút 82.
Trận hòa này giúp đội đầu bảng Ludogorets Razgrad nới rộng khoảng cách lên 12 điểm so với Levski Sofia. Ludogorets Razgrad đã đánh bại POFC Botev Vratsa với tỷ số 3-0 trước khi Arda Kardzhali và Levski Sofia hòa nhau 1-1.
Đây không phải là lần đầu tiên một cựu cầu thủ bóng đá rơi vào tình huống trớ trêu này mặc dù chưa qua đời. Năm 2009, đội bóng nghiệp dư Bishop Auckland đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ cựu đội trưởng Tommy Farrer.
Bishop Auckland chỉ phát hiện ra sai lầm sau đó khi chủ tịch Terry Jackson gọi điện cho vợ của Farrer là Gladys. Khi gọi điện để chia buồn, cuối cùng ông được trả lời: "Anh ấy sẽ quay lại sau một phút. Anh ấy chỉ ra ngoài để lấy một tờ báo."
Năm 2018, Ballybrack FC thông báo với BTC giải Leinster Senior League rằng cầu thủ của họ, Fernando Nuno La-Fuente đã tử nạn trong một vụ tai nạn xe máy. Điều đó khiến trận đấu sắp tới của Ballybrack FC bị hoãn lại, trong khi một phút mặc niệm được tổ chức trước các trận đấu khác của giải đấu. Tuy nhiên, La-Fuente đã được ông chủ chuyển từ Dublin đến Galway. CLB Ballybrack đã xin lỗi và mô tả sự cố này là một "sai lầm nghiêm trọng".