CLB Indonesia vô địch, đại diện FIFA chứng kiến màn ăn mừng thảm họa

CLB Persib Bandung vô địch giải quốc gia Indonesia và lễ trao cúp diễn ra hỗn loạn trước sự chứng kiến trực tiếp của đại diện FIFA.

CLB Persib Bandung đã chính thức đăng quang ngôi vô địch Liga 1 (Giải VĐQG Indonesia) mùa 2024-2025 sau chiến thắng 3-2 trước Persis Solo ở vòng cuối tại sân vận động Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Kết quả trên sân là cái kết đẹp cho mùa giải nhưng lễ ăn mừng đáng lẽ là khoảnh khắc vinh quang của đội bóng này lại trở nên hỗn loạn.

Tình hình đã bắt đầu mất kiểm soát khi các cổ động viên nhiều lần đốt pháo sáng, buộc trọng tài phải dừng trận đấu tạm thời.

Đến những phút bù giờ, khói từ pháo sáng khiến tầm nhìn trên sân bị hạn chế nghiêm trọng, buộc trọng tài kết thúc trận đấu sớm.

Sau trận đấu, một số người hâm mộ quá khích tràn xuống sân, phá vỡ mọi kế hoạch tổ chức lễ trao cúp trên bục, khiến Persib không thể ăn mừng chức vô địch một cách xứng đáng.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir, người theo dõi trực tiếp trận đấu và lễ trao cúp đã không giấu nổi sự thất vọng: "Rất đáng tiếc vì lẽ ra đây là một khoảnh khắc mang tính biểu tượng, có thể lan tỏa khắp cả nước. Nhưng do quá nhiều pháo sáng và khói dày đặc, truyền thông không thể ghi lại hình ảnh đẹp như kỳ vọng".

Cảnh ăn mừng hỗn loạn của Persib Bandung

Cảnh ăn mừng hỗn loạn của Persib Bandung

Đáng chú ý, trận đấu này được chính chủ tịch PSSI tiết lộ có sự hiện diện của đại diện FIFA. Điều này khiến tình hình trên càng trở nên nghiêm trọng hơn.

"FIFA đã giám sát chúng ta trong hai năm qua, và giờ họ tự đến để chứng kiến tận mắt. Thực trạng hiện tại, chúng ta vẫn chưa thực sự sẵn sàng" - ông Erick cảnh báo.

Huấn luyện viên trưởng của Persib, ông Bojan Hodak, cũng không giấu nổi sự bực bội khi chứng kiến những hành vi thiếu ý thức từ một bộ phận người hâm mộ.

Bojan Hodak (áo trắng, bên phải) cùng các học trò ăn mừng trong cảnh hỗn loạn

Bojan Hodak (áo trắng, bên phải) cùng các học trò ăn mừng trong cảnh hỗn loạn

"Bầu không khí ban đầu thật tuyệt vời, nhưng tôi thực sự khó chịu vì một số người đốt pháo sáng. Họ biết rõ rằng điều đó sẽ khiến CLB bị phạt tiền mỗi tuần, nhưng họ vẫn làm. Hành động đó là ích kỷ" - ông Hodak nhấn mạnh.

Ông Hodak cho biết trận đấu đã bị gián đoạn hai lần vì có đến 10 lần pháo sáng được đốt. Ngoài tổn thất tài chính, ông còn lo ngại rằng điều này ảnh hưởng đến tinh thần và sự tập trung của đội bóng.

Ông cho rằng cần giáo dục người hâm mộ nhưng cảnh báo không nên phản ứng thái quá đến mức loại bỏ hoàn toàn khán giả khỏi sân.

"Bạn không thể chơi bóng trong một sân vận động trống. Ở châu Âu, nhiều đội gặp rắc rối nên không có khán giả, và điều đó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng trận đấu" - ông Hodak kết luận.

Sự việc lần này là hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá Indonesia, đặc biệt là về công tác tổ chức và kiểm soát khán giả. Trong bối cảnh FIFA đã và đang theo dõi sát sao, nếu không có biện pháp chấn chỉnh nghiêm túc, những hình ảnh tiêu cực như vậy có thể ảnh hưởng đến uy tín và tương lai phát triển của bóng đá nước này.

Trong những năm qua, bóng đá Indonesia đã luôn phải đối mặt với sự hỗn loạn từ người hâm mộ, đến cầu thủ... thậm chí có cả ca tử vong. FIFA nhiều lần cảnh báo, ra án phạt song vấn đề này vẫn chưa cải thiện đáng kể.

Quốc An

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/clb-indonesia-vo-dich-dai-dien-fifa-chung-kien-man-an-mung-tham-hoa-196250525174442324.htm