CLB Sách Vùng Cao cùng bà con vùng cao vượt qua khó khăn sau bão lũ

Trong những ngày từ 21/9/2024 đến 23/09/2024, Câu lạc bộ Sách vùng cao đã thực hiện một chuyến từ thiện đầy ý nghĩa, mang không khí Trung Thu đến với các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái và Lào Cai.

Mục tiêu của chuyến đi là chia sẻ tình cảm tới các đồng bào và trẻ em, với tổng giá trị quà tặng lên tới gần 400 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá hơn 250 triệu đồng.

Chung tay hỗ trợ các hộ dân thiệt hại sau cơn bão

Chứng kiến những ngôi làng tan hoang và những cánh đồng ngập bùn đất, những con núi bị lở sói cùng với những gương mặt mệt mỏi của cư dân vùng bão, đoàn Sách Vùng Cao không ngần ngại đi đến nhiều nơi hơn, tiếp cận trực tiếp với đồng bào cần giúp đỡ.

Đoàn đã trao tặng trực tiếp quà và tiền cứu trợ cho 5 hộ dân có nhà sập tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn đã trao tặng trực tiếp quà và tiền cứu trợ cho 5 hộ dân có nhà sập tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Hoàn cảnh của hộ gia đình ông Hoàng Văn Phê ở bản Mường Kem, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, Lào Cai khiến đoàn xúc động mạnh. Gia đình mất nhà, hai người thiệt mạng do lũ vùi và một cháu bé bị thương đang nằm viện.

Hoàn cảnh của hộ gia đình ông Hoàng Văn Phê ở bản Mường Kem, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, Lào Cai khiến đoàn xúc động mạnh. Gia đình mất nhà, hai người thiệt mạng do lũ vùi và một cháu bé bị thương đang nằm viện.

Cháu Bảo ở xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cũng là trường hợp đặc biệt khó khăn với hoàn cảnh ba anh em mồ côi do bố mẹ bị lũ cuốn và nhà bị đổ sập.

Cháu Bảo ở xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cũng là trường hợp đặc biệt khó khăn với hoàn cảnh ba anh em mồ côi do bố mẹ bị lũ cuốn và nhà bị đổ sập.

Điểm dừng chân cuối cùng của hành trình là xã Quan Hổ Thần thuộc huyện Simacai, Lào Cai - một huyện nghèo giáp ranh biên giới. Nơi đây, 22 ngôi nhà của người đồng bào Mông bị sập hoàn toàn, 11 hộ ngập lụt nặng và nhiều hộ dân bị mất trắng ruộng nương. Đoàn đã đi đến từng nhà dân bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 3, trao tặng những gia đình đặc biệt khó khăn.

Trao tặng các hộ dân bị sập nhà xã Quan Hổ Thần, huyện Simacai, Lào Cai

Trao tặng các hộ dân bị sập nhà xã Quan Hổ Thần, huyện Simacai, Lào Cai

Chủ tịch xã Quan Hổ Thần, ông Giàng A Phừ chia sẻ: "Đồng bào gặp nhiều khó khăn. Xã phải thuyết phục đồng bào không được ăn thực phẩm hỏng để không ảnh hưởng sức khỏe. Xã cố gắng chung tay và kêu gọi hỗ trợ để giúp đỡ đồng bào mong qua giai đoạn khó khăn này."

Mang Trung thu đến muộn cho trẻ thơ

Nếu nói đến Trung Thu, người ta nghĩ ngay đến tỉnh Tuyên Quang, nơi thường tổ chức linh đình nhất. Thế nhưng năm nay, cơn bão số 3 đã phá hỏng cơ hội đón Trung Thu của người dân nơi đây. Thấu hiểu sự mất mát, CLB Sách Vùng Cao đã mang niềm vui đến với các trẻ em tại trường mầm non Tri Phú, huyện Chiêm Hóa, nơi diễn ra chương trình "Măng non Vượt lũ" vào ngày 21/09/2024.

Tại đây, các thành viên của CLB cùng các mạnh thường quân, doanh nghiệp trao tặng đồ dùng bán trú đang thiếu thốn do lũ quét như: tủ nấu cơm, máy xay thực phẩm, chăn, chiếu, phản, bàn ghế; cùng bánh kẹo, sữa, quần áo và đồ dùng dạy học, đồ chơi cho các bé. Ngoài ra, CLB còn tổ chức buổi liên hoan, phá cỗ Trung Thu, mang lại niềm vui trọn vẹn cho gần 300 trẻ em tại trường. Cũng tại một số điểm trường tại Tuyên Quang, Lào Cai, đoàn đã tặng thêm nhiều phần quà nhu yếu phẩm, thực phẩm cho trường học, hộ gia đình.

Chị Bàn Thị Lan, một phụ huynh có con học lớp 2 tuổi, xúc động chia sẻ: "Hôm nay, các cô chú tổ chức Trung Thu vui lắm. Các cô chú tặng rất nhiều quà cho trường và các con, đều là các món quà quý giá. Mình bất ngờ vì trong gói quà có cả bộ quần áo cho mẹ rất đẹp và rất mát. Mình vui lắm. Cảm ơn các cô chú".

Buổi học đầu tiên sau đợt lũ quét hai tuần ở Xã Quan Hổ Thần thuộc huyện Simacai, Lào Cai thì đơn giản hơn, các em nhỏ hân hoan đến trường dù không có điện và nước sạch. Những tâm hồn nhỏ bé ấy đã biết vượt qua mọi khó khăn để học tập, cũng là động viên cho đoàn Sách Vùng Cao thêm tin yêu và hy vọng.

Các bạn nhỏ Quan Hồ Thẩn ngày đầu trở lại lớp sau hai tuần trường bị ngập lụt

Các bạn nhỏ Quan Hồ Thẩn ngày đầu trở lại lớp sau hai tuần trường bị ngập lụt

Chia sẻ của ông Vĩnh Hà - Chủ tịch CLB Sách Vùng Cao: "Chuyến đi đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi thành viên. Những nụ cười của trẻ thơ, những lời cảm ơn chân thành của người dân đã trở thành động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình mang sách đến với vùng cao. Chúng tôi tin rằng, với sự chung tay của cộng đồng, những mảnh đời khó khăn sẽ sớm được sưởi ấm. Hãy cùng chúng tôi viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình yêu thương và sẻ chia".

Được thành lập từ năm 2016 bởi một nhóm những người giàu lòng nhân ái, nhóm Sách Vùng cao đã và đang từng ngày lan tỏa niềm tin "tri thức thắp sáng tương lai" đến trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai. Những nỗ lực sau gần 10 năm thành lập được Sách Vùng cao hiện thực hóa bằng chuỗi hoạt động, trải dài ở nhiều chủ đề, nhằm đem lại giá trị bền vững cho các em nhỏ, như: xây dựng 28 lớp học, trang bị các phòng máy tính và học bổng với tổng trị giá lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clb-sach-vung-cao-cung-ba-con-vung-cao-vuot-qua-kho-khan-sau-bao-lu-204240924154749004.htm